Nghệ sĩ thế giới

Đòn choáng váng cho khu 789 24. 02. 11 - 9:57 am

T.N dịch

 

Ullens và vợ tại phòng triển lãm của UCCA

Sau nhiều tháng đầu tư, giữa tháng 2. 2011, Guy Ullens, thành viên đồng sáng lập Ullens Center for Contemporary Art (viết tắt là UCCA, Trung tâm Mỹ thuật Đương đại Ullens) chính thức tuyên bố ông đang lấy chữ U ra khỏi cụm từ UCCA. Sau đó, triệu phú “mạnh thường quân”, cũng là nhà sưu tập mỹ thuật người Bỉ nói với tờ The Art Newspaper rằng hiện ông đang tìm những đối tác khác để tiếp quản cơ sở này, là phần lớn nhất của khu 798 mang tên ông và bà vợ Myriam.

Ullens cũng sẽ bắt đầu bán bộ sưu tập mỹ thuật đương đại Trung quốc của ông trong một cuộc đấu giá tại nhà Sotheby’s ở Hồng Kông vào tháng 4. 2011, tuy nhiên có vẻ đây là bộ sưu tập riêng của Ullens và không ảnh hưởng gì đến những cổ phần của UCCA.

 

Phòng trưng bày rất đẹp và rất to của UCCA

Hơn hết thảy, xem ra Ullens không còn hào hứng với toàn bộ nền mỹ thuật đương đại Trung Hoa (lẫn khu vực trung tâm của chính nó). Ông phát biểu với báo chí, “Tôi không muốn cứ theo đuổi mãi một khu vực.”

Cho dù các lý do của Ullens là gì đi nữa, vụ này cũng là một cú trời giáng đối với toàn thể quận nghệ thuật 798, Bắc Kinh. UCCA là không gian lớn nhất của khu vực mỹ thuật này, cơ sở vật chất của nó mang lại sự bề thế cho toàn vùng, đó là chưa kể đến một nơi chuyên tổ chức những buổi duyệt phim, những cuộc diễn thuyết và tất nhiên những cuộc triển lãm mỹ thuật, rồi cửa hàng, nhà hàng của nó.

 

.

Việc người sáng lập của UCCA phát chán mà quay lưng đi đúng là một việc khiến cả khu vực 789 lẫn thị trường tranh Trung Quốc cảm thấy mất tự tin. Tuy nhiên cơ sở này sẽ không bị chai’ed (tiếng lóng xuất phát từ chữ “tái”, phát âm là “chai”, trong ngữ cảnh này là bỏ đi làm lại). UCCA vẫn tuyên bố, “Trong những năm sắp tới, UCCA sẽ tiếp tục phát triển, tiến bộ và thành tựu. UCCA duy trì cam kết mang lại cho cộng đồng những cuộc triển lãm có chất lượng tốt nhất của nghệ thuật đương đại Trung Quốc cũng như toàn cầu, thúc đẩy sự thấu hiểu văn hóa đương đại, và UCCA sẽ là một cầu nối giữa Trung Quốc và thế giới” (mà không cần Ullens?).

 

Một triển lãm của Zhang Huan tại UCCA

Tuy vậy vụ xáo trộn này dường như đã có được nạn nhân đầu tiên của nó: Ai Weiwei hủy bỏ cuộc triển lãm Nhìn lại đời sáng tác đầu tiên và đã lên kế hoạch của ông, lúc đầu dự định bày vào tháng 3. 2011 ở UCCA.

Trong khi đó, triệu phú Ullens đang chuyển sang đắm đuối với mỹ thuật Ấn Độ, mà có báo nhận xét là hệt như một cậu trai bốc đồng.

(Theo Internet)

*

Bài liên quan:

– Đòn choáng váng cho khu 789
– Vì sao Ullens lại nỡ bán tranh đi?

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Giá trị của nghệ thuật

Nguyễn Đình Đăng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả