Khác

Từ tranh quý trong xới bạc đến thân phận tỉ phú Nga 28. 02. 11 - 8:52 am

T.N tổng hợp, lược dịch

 

 

Boris Berezovsky

Một tòa nhà ở Moscow từng được kẻ thù không đội trời chung với Putin, tỉ phú lưu vong Boris Berezovsky, sử dụng, nay chứa một đám cờ bạc bất hợp pháp, vừa bị Sở An ninh Liên bang Nga khám xét hôm 18. 2. 2011. Cùng với những giấy tờ tài liệu được cho rằng có dính líu với những hoạt động kinh doanh hải ngoại của Boris Berezovsky và gia đình ông, các nhân viên điều tra còn khám phá ra một số tác phẩm hội họa của Picasso và Rembrandt được đánh giá hơn 5 triệu Mỹ kim.

Tờ Bloomberg cho biết, xới bạc này kiếm tới 10 triệu Mỹ kim một tháng, một phần nhờ những nhân viên thực thi luật lệ vừa thâm niên vừa tham nhũng đã làm ngơ cho hoạt động của chúng. Theo Ria Novosti, vào 2009, Nga đã cấm tiệt cờ bạc, ngoại trừ bốn khu vực được chỉ định ở ngoài xa tít tắp, và kể từ đó chính phủ liên bang Nga đã thẳng tay trừng trị nạn cờ bạc bất hợp pháp.

Tổng công tố viên Vladimir Malinovsky của Moscow ra lệnh hủy cuộc điều tra ruồng bắt cùng ngày, viện rằng không đủ chứng cứ. Điều này làm dấy lên sự nghi ngờ rằng ông ta có dính líu tới những vụ việc ám muội.

 

Berezovsky là người bị kết tội muốn lật đổ chính quyền Putin. Ông gắn với Putin đến mức cả tranh thiếu nhi vẽ Putin cũng giống ông. Đây là bức tranh do bé Alisa Lukshina 7 tuổi vẽ Putin nhưng hệt như Berezovsky, đứng cạnh một sàn đấm box nhưng không mặc áo choàng võ sĩ mà mặc complet.

Chuyện đáng nói ở đây là chính trị gia Berezovsky vừa là đồng chí vừa là bạn chơi tranh của chính trị gia (và nhà sưu tập mỹ thuật) Roman Abramovich. Ông là người đã giới thiệu Abramovich với giới quyền lực bao quanh Boris Yeltsin (đồng thời dắt Abramovich đi bảo tàng?). Tuy nhiên, ông không còn dùng tòa nhà ở Moscow nữa, phải xa nó mất một thời gian: ông đã rời Nga năm 2001 sau khi muốn lật đổ Putin, và sau đó tị nạn chính trị ở Anh. Năm 2007, Berezovsky bị kết án vắng mặt sáu năm tù. Nhưng người Nga ở đâu cũng phải lập kỷ lục, tháng 7. 2010, ông đã làm cho báo chí sôi lên khi cuộc li dị của ông với Galina Berezovsky phải dùng đến một cú dàn xếp có giá cao nhất trong lịch sử li dị nước Anh: 100 triệu bảng. Số tiền ấy, bạn chơi tranh Abramovich của ông có thể mua được bao nhiêu là tranh đẹp.

 

 

Roman Abramovich đã mua bức vẽ Sue Tilley của Lucien Freud với giá 17 triệu USD, đạt kỷ lục bức tranh có giá đắt nhất của một họa sĩ còn sống.

Những báo cáo ban đầu không cho biết rõ rằng những bức tranh được khám phá ở ổ bạc bất hợp pháp hôm 18. 2. 2011 là thuộc Berezovsky, hay là của tổ chức cờ bạc này. Trong tòa nhà bị khám xét còn có gallery Triumph, chuyên bày tác phẩm của nhiều họa sĩ đương đại Nga. Hôm qua gallery này cho biết, “Mặc dù có cuộc khám xét hôm thứ Sáu, chúng tôi vẫn mở cửa hoạt động như thường lệ”.

Tóm lại số tranh này là của ai? Gallery đã không nhận, khả năng xới bạc tậu tranh cho con bạc ngắm coi bộ cũng là rất thấp, chắc là của Berezovsky thôi (tuy cũng lạ vì nếu của ông thì khi rời nước Nga, ông đã tặng lại Abramovich cho đỡ phí. Đằng nào ông cũng không mang theo được: cả hai du thuyền lẫn bao nhiêu tranh đẹp của ông đều đã bị Pháp “xiết” hết theo lệnh của Nga).

 

 

Du thuyền Radiant của Berezovsky (trên có treo nhiều tranh?) đã bị Pháp “xiết”.

Nhưng xét về góc độ người yêu nghệ thuật thì tủi thật: trong khi Berezovsky mất hết: tổ quốc, tài sản, du thuyền, tranh pháo, (và cả vợ nữa chứ), thì Roman Abramovich đang mở cuộc thi chọn kiến trúc sư để thiết kế khu phức hợp nghệ thuật giá 400 triệu USD tại St. Peterburg. Khu này sẽ do bạn gái Dasha Zhukova của ông trông coi và làm giám đốc – nước Nga quyết chiếm một vị trí trên bản đồ nghệ thuật đương đại bằng một con đường tắt: những nhà tài trợ nữ vừa giàu, vừa đẹp, vừa giỏi. Những nhân vật tuyệt vời này chúng ta sẽ điểm qua sau.

 

 

 

Abramovich và bạn gái – một nhân vật quyền lực của giới nghệ thuật Nga trong tương lai?

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tản mạn chuyện tượng đài
và đài kỷ niệm

Bài & ảnh: Họa sĩ Đỗ Đức

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả