Khác

Đến bảo tàng cũng phải to nhất! 17. 03. 11 - 10:28 pm

Ngọc Trà tổng hợp

 

.

Trung Quốc thích cái gì cũng phải to nhất. Cứ nhìn Olympics Bắc Kinh, hay bức tượng cao gần mười mét của Khổng Tử vừa mới dựng tại Quảng trường Thiên An Môn thì rõ. Giờ thì địa danh mang nặng tính chính trị này đang giang tay tiếp đón thành tựu mới nhất về kiến trúc: Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc, vừa bắt đầu đón một số khách tham quan vào tháng ba và sẽ mở cửa đón công chúng từ ngày 1. 4. 2011. Các quan chức Trung Quốc tuyên bố hiện đây là bảo tàng lớn nhất thế giới.

Hành lang mênh mông

Sau khi việc tu sửa và mở rộng kéo dài ba năm rưỡi mới hoàn thành, bảo tàng hiện nay đã rộng thành 170.000 mét vuông – gấp ba lần diện tích trưng bày cũ, và vượt mặt Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (MET), trước nay vẫn là lớn nhất thế giới với con số cũng gần thế. (Để tiện so sánh, bảo tàng Hermitage chỉ rộng bằng 2/3 và Louvre rộng có 1/3.)
Tọa lạc ở phía Đông quảng trường Thiên An Môn, Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc khởi thủy là do bảo tàng Lịch sử Trung Quốc và bảo tàng Cách mạng Trung Quốc nhập vào nhau. Cuộc “đại tu” vừa qua đã tiêu tốn 2.5 tỷ nhân dân tệ (379 triệu đô-la). Bảo tàng vừa mở cửa trở lại sẽ có bốn tầng, cộng thêm hai tầng hầm, với tổng số đáng kinh ngạc là 48 phòng trưng bày. Tháng 2. 2011 vừa qua, Ban quản lí Di sản Văn hóa Trung Ương vừa chuyển hơn 390.000 vật phẩm văn hóa sang bảo tàng, nâng mức tổng hiện vật vượt ngưỡng một triệu. (Tuy nhiên nhà to nhưng của ít: về quy mô hiện vật, bảo tàng MET tuy bé hơn nhưng có trên ba triệu đơn vị hiện vật, và cũng chỉ một số nhỏ được đem ra trưng bày cùng một lúc. Mặt này Trung Quốc sẽ bắt kịp nay mai, quyết không chịu để thua bao giờ.)

.

Đây cũng sẽ là bảo tàng đầu tiên có một hệ thống trường quay nội bộ chuyên nghiệp.Vì các bộ sưu tập không được phép rời bảo tàng nên phải có phim trường rộng hơn 600 mét vuông này để sản xuất các chương trình về các cuộc trưng bày và phát sóng trực tiếp (cho nhân dân vùng sâu vùng xa). Sáng kiến này quả thực rất hay, giúp nghệ thuật thành phổ cập hơn, người đến tham dự triển lãm cũng hào hứng hơn vì được thu hình. Khách tham quan có thể truy cập nội dung những chương trình này trên các thiết bị di động của họ.

.

Một cuộc triển lãm mang tên Nghệ thuật thời kì Khai sáng đã được chuẩn bị cho buổi tái ra mắt bảo tàng với sự trợ sức từ ba tổ chức văn hóa lớn của Đức. Các tác phẩm từ thời Khai sáng của các bậc thầy như Friedrich, Füssli, Gainsborough, Watteau, Piranesi, và Goya sẽ được trưng bày trong vòng một năm.

Chuẩn bị cho phòng triển lãm

Bảo tàng này nằm trong dự án lớn nhằm cải tạo trung tâm lịch sử Bắc Kinh, nơi có Trung tâm Nghệ thuật Trình diễn Quốc gia – một mái vòm bằng kính pha titan với tên gọi “Quả Trứng – vừa mở cửa vào năm 2007. Hiện tại Trung Quốc đang là điểm đến du lịch lớn thứ ba trên thế giới (sau Pháp và Mỹ), và đang hy vọng trở thành điểm đến số một trước năm 2015, theo như dự đoán của Tổ chức Du lịch Thế giới UNWTO đăng trên tờ Independent, và Bảo tàng Quốc gia vừa được trùng tu này hy vọng đón từ tám đến mười triệu lượt khách tham quan mỗi năm.

Trải thảm chuẩn bị đón khách

Ý kiến - Thảo luận

10:10 Friday,18.3.2011 Đăng bởi:  em-co-y-kien
Đúng là chạy theo tinh thần đại hán, lãnh tụ họ Mao hình như đã dạy: "To vật là bước đầu của sự thành công, hay nói cách khác, cứ to vật là một thành công cái đã." Theo em thì cái nhà triển lãm vật vã này vẫn chưa hoàn chỉnh, nếu chưa có thêm một bức tường tranh gốm con đường vạn lý loằng ngoằng dài nhất thế giới thì mới hoàn chỉnh ạ.
...xem tiếp
10:10 Friday,18.3.2011 Đăng bởi:  em-co-y-kien
Đúng là chạy theo tinh thần đại hán, lãnh tụ họ Mao hình như đã dạy: "To vật là bước đầu của sự thành công, hay nói cách khác, cứ to vật là một thành công cái đã." Theo em thì cái nhà triển lãm vật vã này vẫn chưa hoàn chỉnh, nếu chưa có thêm một bức tường tranh gốm con đường vạn lý loằng ngoằng dài nhất thế giới thì mới hoàn chỉnh ạ. 
6:29 Friday,18.3.2011 Đăng bởi:  han
Dân số chiếm 1/5 thế giới thì cái gì cũng phải làm to. Đặc biệt là đang phồng mang biểu diễn và giương cơ bắp. Kể cả giấc mơ mở rộng bờ cõi sang láng giềng để phình to mãi lên. Mr. Greed!
...xem tiếp
6:29 Friday,18.3.2011 Đăng bởi:  han
Dân số chiếm 1/5 thế giới thì cái gì cũng phải làm to. Đặc biệt là đang phồng mang biểu diễn và giương cơ bắp. Kể cả giấc mơ mở rộng bờ cõi sang láng giềng để phình to mãi lên. Mr. Greed! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả