Nghệ sĩ Việt Nam

Khai mạc MADE IN HUONG tại VietArt 02. 04. 11 - 9:24 am

B&G

  

.

MADE IN HUONG 

Triển lãm mỹ thuật của họa sỹ Trần Thị Hương
Khai mạc: 17g, Thứ sáu, 1. 4. 2011
Từ 1. 4 đến 7. 4. 2011
Tại Viet Art Centre, 42 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 

Khai mạc triển lãm “Made in Hương” được tổ chức vào lúc 5h chiều tại VietArt – một giờ cũng tiện vì đằng nào cũng tan tầm và đằng nào cũng trên đường về nhà. Nếu bất tiện thì đó là không kịp thời gian về nhà thay váy hay thay com-lê. Phòng tranh sáng sủa, giữa phòng là một bình hoa to… 5h kém 5, một số khách đã xuất hiện.

Thoắt cái 10 phút sau đã rất đông người, tề tựu lại trước bình hoa, chờ khai mạc. Rất nhiều người trẻ, vì họa sĩ Trần Thị Hương sinh 1983, một 8X, @ “chính hiệu”.

Trông họa sĩ Trần Thị Hương thực xinh đẹp. Cô hiện là giảng viên Mỹ thuật của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội và song song đó học tiếp Cao học bên trường Mỹ thuật. Trong lời phát biểu, cô cảm ơn mọi người đến dự triển lãm và gửi lời cảm ơn đến mẹ cô, người luôn ủng hộ cô trên con đường nghệ thuật. “Với mỗi người, ai cũng có thể chọn cho mình một con đường, và con đường mà tôi chọn là hội họa, nó cho tôi có thể đối diện với chính mình, đối diện với những suy nghĩ thầm kín, những suy nghĩ về cuộc sống mà tôi khó có thể nói ra bằng lời, nhưng với tranh với tác phẩm các bạn đang nhìn thấy, tôi có thể đặt mình vào nó để nói lên được những cảm nhận của mình. Đó là bước khởi đầu trên con đường nghệ thuật . Tôi không biết nó sẽ đi đến đâu nhưng tôi sẽ còn bước tiếp”. Họa sĩ Vũ Huy Thông cùng khai mạc thì nói: “... Tôi nghĩ là hành trình nghệ thuật của mỗi cá nhân là hành trình tìm được bản sắc của chính mình. Và qua triển lãm cá nhân này, tôi nghĩ họa sĩ Trần Thị Hương đang trên con đường tìm thấy hành trình đó của mình và đó là con đường đầy hi vọng.”

Sống (Vitality), sơn dầu. Xem một số tác phẩm, bạn sẽ thấy Hương cũng như nhiều họa sĩ nữ mạnh mẽ khác như Quỳnh Giang, Hương Giang, Châu Giang là chọn vẽ mình.

Mắt cá (Fish eye)

Ngày yêu (A day of love)

Dream - Nhìn tranh Hương lại nghĩ đến các cô gái Nhật nuôi gà ảo, chơi mèo máy, đi tất con sâu, yêu comic và vẽ rất nhiều trong vở...

Famous. Một số tranh có cả tên Việt, tên Anh. Một số chỉ có tên Anh.

Tồn tại (existence)

Dự triển lãm, dĩ nhiên là có anh Vũ, giám đốc Viet Art (áo trắng)

Có chị Natasha của salon Hàng Bông và nghệ sĩ Trần Lương

Có Trần Đức Quyền (áo trắng, đang đứng với bạn) - anh em sinh đôi với họa sĩ Trần Đức Quỷ

Và có các bạn rất trẻ đến xem, trong đó có thể có những học trò mà họa sĩ đang giảng dạy tại trường.

Họa sĩ Trần Thị Hương với các bạn của cô.

Các tranh của Trần Thị Hương đều là khổ to. Nghe nói có hai bức không được phép triển lãm vì quá “khiêu khích”.

May mà những bức thế này thì không sao. “Thử nhìn xem nào” (Try to look at me) – sơn dầu.

Hay như bức này (Friend) lại càng không sao. Triển lãm còn kéo dài đến 7. 4, mời các bạn đến xem.

*

Bài liên quan:

– Made in Hương tại VietArt
– Khai mạc MADE IN HUONG tại VietArt
– Made in Huong: Nhiều màu sắc không có nghĩa là đậm đà

Ý kiến - Thảo luận

20:56 Sunday,8.5.2011 Đăng bởi:  nguyen thuong hy
Tôi là họa sĩ và có quen vài họa sĩ nữ tên Hương. Thật kỳ là hầu như những nữ họa sĩ tên Hương đều có tranh cần phải nhìn. Đẹp ư? Chưa chắc, nhưng tôi thích nhìn...
...xem tiếp
20:56 Sunday,8.5.2011 Đăng bởi:  nguyen thuong hy
Tôi là họa sĩ và có quen vài họa sĩ nữ tên Hương. Thật kỳ là hầu như những nữ họa sĩ tên Hương đều có tranh cần phải nhìn. Đẹp ư? Chưa chắc, nhưng tôi thích nhìn... 
22:42 Saturday,9.4.2011 Đăng bởi:  art
Khi bước vào phòng triển lãm tôi bị ấn tượng. Tôi thích thú. Nhưng tôi đứng một lúc lâu, nhìn thì thấy không còn gì nữa… tôi lại thấy nó hơi phô.
...xem tiếp
22:42 Saturday,9.4.2011 Đăng bởi:  art
Khi bước vào phòng triển lãm tôi bị ấn tượng. Tôi thích thú. Nhưng tôi đứng một lúc lâu, nhìn thì thấy không còn gì nữa… tôi lại thấy nó hơi phô. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả