Thị trường

SOI như mù dù có mắt? 12. 05. 10 - 10:34 pm

SOI

Trong cuộc đấu giá tại nhà Christie cuối năm 2009, một bức tranh của Yoshitomo Nara – nghệ sĩ Nhật theo trường phái Pop – đã được bán với giá 435.500USD, trong khi lúc đầu chỉ ước lượng sẽ bán được với giá 200.000USD – 300.000USD. 

Runaway Baby; Acrylic on canvas; 108 x 117cm; 1995.

Runaway Baby; Acrylic on canvas; 108 x 117cm; 1995.

 Run Away Baby –  tên bức tranh – được bán cho một nhà sưu tập tư nhân tại New York. Có người thắc mắc liệu đây có phải là một “chiêu” để nâng Yoshimoto Nara lên không, cũng như mục đích của triển lãm cá nhân của nghệ sĩ này tại ART HK10 sắp tới, vì tuy nổi tiếng nhưng tranh của Yoshitomo không phải đến mức “tranh nhau mua” như thế.

SOI sẽ có bài dịch về nghệ sĩ này sau. Trước mắt xin điểm qua giá tranh của Yoshitomo.

Christie hiện đang rao bán bức Frog Girl (Cô Gái Ếch) của Yoshimoto với giá ước lượng từ 300.000 – 500.000USD

Vẽ năm 1998 bằng sơn dầu trên vải, có chữ ký và tên tranh bằng thủ bút của họa sĩ ở mặt sau, bức tranh quả là… không có gì đặc sắc.

frog-girl

Frog Girl

 Không biết mọi người thấy sao, chứ nó từng được triển lãm ở Galerie Zink & Gegner, Munich, rồi được đấu giá tại New York năm 2005, để người chủ mới lại đem đấu giá tiếp lần này, tại Christie.

Giống y xì là một bức có tên Cô gái với cái roi dài. Được thét với giá 450.000 – 580.000USD và ngay từ năm 96, khi vẽ xong, họa sĩ đã nắn nót viết lên khung tranh tranh bằng tiếng Anh (không phải bằng tiếng Nhật nhé) tên bức tranh (Girl with a long fuse); hẳn khi đó đã xác định địa chỉ cuối cùng của tranh sẽ không phải là dưới rặng anh đào hay bóng Phú Sĩ.

Girl with the long fuse

Girl with the long fuse; Acrylic on canvas; 120 x 110 cm

Không chỉ bán tranh, Yoshimoto Nara bán cả đồ chơi, ly nước uống, khăn tắm có in tranh mình. Hoặc bán những tượng nho nhỏ với giá tiền nhẹ hơn. Thí dụ như bức Đối tượng (Object) với cái đầu búp bê có kích cỡ 19 x 22 x 15.5 cm, bảo tàng Mỹ thuật Đương đại Châu Á chỉ kêu giá 5.000 – 7.700USD/ Object

object

Tóm lại là SOI vô cùng hoang mang, nghĩ hoặc người ta đang mắc hội chứng ông vua cởi truồng, hoặc SOI mắc hội chứng như mù dù có mắt.

*

Bài liên quan:

– Yoshitomo Nara: mắt trẻ con có hận thù?
– SOI như mù dù có mắt?
– Yoshitomo Nara: Ông vua của nghệ thuật ngồ ngộ xinh xinh

Ý kiến - Thảo luận

15:45 Saturday,26.6.2010 Đăng bởi:  Duong Zoi
Tác phẩm nghệ thuật có giá trị là tác phẩm thể hiện được rõ nét đặc trưng của xã hội thời đó, có tính lịch sử, có thẩm mỹ và đại diện cho cả một thời kỳ... và đặc biệt là mang cá tính mạnh của nghệ sỹ tài năng đó. Xét đến điều này, xem ra Yoshimoto thừa sức đạt tiêu chuẩn này. Tác phẩm của ông giàu tính trang trí, kiểu Nhật Bản truyền thống, như
...xem tiếp
15:45 Saturday,26.6.2010 Đăng bởi:  Duong Zoi
Tác phẩm nghệ thuật có giá trị là tác phẩm thể hiện được rõ nét đặc trưng của xã hội thời đó, có tính lịch sử, có thẩm mỹ và đại diện cho cả một thời kỳ... và đặc biệt là mang cá tính mạnh của nghệ sỹ tài năng đó. Xét đến điều này, xem ra Yoshimoto thừa sức đạt tiêu chuẩn này. Tác phẩm của ông giàu tính trang trí, kiểu Nhật Bản truyền thống, nhưng đậm chất hiện đại của xã hội thời nay, rất gần với lối sống của giới trẻ và thể hiện được sự tinh tế hài hước nhưng cũng nhiều ẩn dụ lý thú về cái nhìn của con người đương thời. Các tác phẩm của Yoshimoto làm ta ngẫm nghĩ về lối trang trí nhà cửa của thanh niên Nhật Bản, cách ăn mặc và trang phục đặc biệt của họ bây giờ, cảm giác được cả những "đồ chơi" xung quanh họ, tức là những thứ mà họ mang theo bên mình trong cuộc sống bình dân... từ đó có thể tưởng tượng rất rõ nền văn hóa đương đại Nhật bản. Vậy mà bạn lại bảo nó chẳng đáng tiền thì e rằng hơi quá. Bạn hãy sang Tokyo, sống cùng người Nhật, dạo bước quanh công viên Shinjuku của họ, thấy cách họ chơi đùa giải trí, thì bạn mới hiểu văn hóa ấy nó mạnh và phát triển ra sao, và bạn sẽ hiểu cái tranh này nó đắt ở cái gì... Chứ mấy cái tranh ấn tượng mà bạn nêu ra ở trên, về tính lịch sử thì có thể có giá trị, chứ còn với mình thì mình lại không ưa tẹo nào. Đấy là tùy nhận thức và phong cách từng người, nên xem ra SOI không nên đánh giá chủ quan về giá trị hay không giá trị 
2:26 Tuesday,18.5.2010 Đăng bởi:  hoang
giá thế này chưa phải là cao

yue minjun bán một cái tranh vẽ năm 1998 và đấu giá tại nhà CHR năm 2008 với giá là 4 500 000 Euro
và đương nhiên sau tranh viết bằng tiếng Anh
...xem tiếp
2:26 Tuesday,18.5.2010 Đăng bởi:  hoang
giá thế này chưa phải là cao

yue minjun bán một cái tranh vẽ năm 1998 và đấu giá tại nhà CHR năm 2008 với giá là 4 500 000 Euro
và đương nhiên sau tranh viết bằng tiếng Anh 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả