Nghệ sĩ thế giới

Yoshitomo Nara:
mắt trẻ con có hận thù? 13. 05. 10 - 5:56 pm

SOI

 

Yoshitomo Nara

Yoshitomo Nara

Yoshitomo Nara là một nghệ sĩ pop đương đại Nhật Bản. Hiện nay ông sống và làm việc tại Tokyo, tác phẩm được trưng bày khắp nơi trên thế giới.

Nara tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật và Âm nhạc Aichi. Từ 1988 đến 1993, ông nghiên cứu tại Kunstakademie Düsseldorf, Đức.

Nara đã có gần 40 triển lãm cá nhân kể từ 1984. Ở Mỹ, đại diện cho ông là Marianne Boesky Gallery (New York) và Blum & Poe (Los Angeles).

Tên tuổi Nara bắt đầu nổi lên trong phong trào pop art Nhật Bản những năm 1990. Tác phẩm điêu khắc và hội họa của ông thường hết sức đơn giản, chủ yếu là vẽ trẻ con và thú vật, nét vẽ kiểu hoạt họa, không có hoặc có rất ít hình nền, bối cảnh.

YoshitomoNara01

Nhưng những đứa trẻ trong tác phẩm của Nara thoạt nhìn rất ngây thơ, trong trắng, đôi khi lại mang vũ khí, những đôi mắt mở lớn của chúng có cái nhìn đầy sức tố cáo, có lúc còn đầy hận thù.

yoshitomo_nara_plush_doll

Với bản thân Nara các hình ảnh ấy không thể coi là gây hấn được: “Nhìn những cái vũ khí đó đi – chúng nhỏ xíu cơ mà, khác gì đồ chơi đâu. Bạn nghĩ là bọn trẻ con có thể dùng mấy cái đó để đánh nhau được thật à? Tôi thì tôi không nghĩ vậy. Đúng ra thì tôi thích trẻ con, thích hơn nhiều bọn người lớn xấu xa xung quanh chúng, những kẻ sở hữu mấy con dao to hơn…”

Nguồn ảnh hưởng rõ nét nhất mà tác phẩm của Nara tiếp nhận là manga và anime của những năm 1960. Khuynh hướng của Nara là biến các hình ảnh đẹp, ngây thơ thành những gì đáng sợ, đặt cái ác của con người bên cạnh sự trong trắng trẻ con.

nara3

Nara từng có một thời tuổi trẻ nổi loạn, thấm đẫm nhạc punk rock, một nguồn ảnh hưởng khác. Nhưng điều tác động mạnh nhất lên tâm trí ông là hoàn cảnh hậu chiến khốn khó của Nhật Bản.

yoshitomo-nara-com-parede

Hồi nhỏ, ông sống ở nông thôn hẻo lánh, thường xuyên bị bỏ lại một mình mà chơi đùa với thứ duy nhất trong tầm tay, trí tưởng tượng. Sự độc lập đáng kinh ngạc và đầy tính chất nổi loạn của Nara có lẽ là bắt nguồn từ đó.

Yoshitomo Nara sẽ có triển lãm cá nhân tại Hong Kong Art Fair 2010 sắp tới. Từ đây sẽ là một bước tiến chắc chắn hơn nữa của ông về thị trường?

*

Bài liên quan:

– SOI như mù dù có mắt?
– Yoshitomo Nara: mắt trẻ con có hận thù?
– Yoshitomo Nara: Ông vua của nghệ thuật ngồ ngộ xinh xinh

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vì sao nên tài trợ cho nghệ thuật?

Robert Hewison - Ngọc Trà dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả