Tin tức

Tin-ảnh: Đủ các loại tượng 01. 05. 11 - 1:56 pm

Hồ Như Mai tổng hợp

 

ORISSA – Một phụ nữ Ấn Độ đang đặt hoa bên một tượng bằng cát về Sathya Sai Baba, do nghệ sĩ cát Sudarshan Pattnaik thực hiện trên bãi biển Puri, 24. 4. 2011. Sathya Sai Baba, một trong những người đứng đầu tôn giáo nổi tiếng nhất Ấn Độ, có đến hàng ngàn tín đồ trong nước và ở cả nước ngoài, qua đời ở tuổi 85 sau một thời gian đau bệnh kéo dài. Ảnh: EPA/STR

 

BAMBERG – Nghệ sĩ điêu khắc người Hàn Quốc Jin Mo Kang chụp hình bên cạnh đài tưởng niệm Chernobyl do ông sáng tác, có hình con rùa nằm ngửa, ở Bamberg, Đức, 26. 4. 2011, đúng vào dịp 25 năm thảm họa Chernobyl. Ảnh: D. Ebener

 

OSNABRUCK – Nghệ sĩ truyền thông Ryota Kuwakubo từ Nhật đang hoàn tất tác phẩm sắp đặt “The Tenth Sentiment” (Tình cảm thứ mười, 2010) tại gallery nghệ thuật Dominical Church ở Osnabruck, Đức, 26. 4. 2011. Tác phẩm sắp đặt này là một phần trong triển lãm Planet M tại Festival Nghệ thuật truyền thông châu Âu lần thứ 24, diễn ra từ ngày 27. 4. đến 29. 5. 2011. Ảnh: F. Gentsch.

 

ĐỒI GLAUBERG – Bức tượng 2.500 tuổi của một ông hoàng Celtic, đang được dỡ ra tại bảo tàng quốc gia gần đồi Glauberg, Đức, 20. 4. 2011. Triển lãm thế giới Celtic trên đồi Glauberg trưng bày các hiện vật khảo cổ những lăng mộ vua chúa được tìm thấy ở Glauburg vào những năm 1990s. Ảnh: K. Glauberg

 

ĐỒI GLAUBERG – Bức tượng 2.500 tuổi của một ông hoàng Celtic, đang được dỡ ra tại bảo tàng quốc gia gần đồi Glauberg, Đức, 20. 4. 2011. Ảnh: K. Glauberg

 

NEW YORK, NY – Các tác phẩm của Anthony Caro (Anh, sinh 1924). Trái: Midday (Buổi trưa), 1960. Chính giữa: Blazon (Huy hiệu?), 1987-90. Phải: Odalisque (Cung phi), 1984. Anthony Caro được xem là nghệ sĩ điêu khắc nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất trong thế hệ của ông, và là một nhân vật chủ chốt trong sự phát triển của điêu khắc hiện đại trong suốt 60 năm qua. Các tác phẩm của Caro sẽ được trưng bày tại bảo tàng nghệ thuật Metropolitan, bắt đầu từ ngày 26. 4. 2011.

 

NEW YORK, NY. Các tác phẩm của Anthony Caro: After Summer, 1968, Toronto (phía trước), và một phần các tác phẩm Midday, Odalisque, và Blazon. Sắp đặt lần này bao gồm những tác phẩm điêu khắc bằng thép, có sơn hoặc không sơn, được thực hiện trong suốt sự nghiệp của nghệ sĩ, cho đến hiện nay. Triển lãm còn làm nổi bật những mảng chính trong sự nghiệp của Caro: sự gắn bó với dạng khối trong không gian, cuộc đối thoại giữa điêu khắc và kiến trúc, và sự sáng tạo ra những thứ tương đồng vừa mới mẻ, vừa trừu tượng cho hình dạng con người và cảnh quan (ôi, có điêu khắc gia nào giải thích giúp khái niệm này với. Đa tạ). Năm nay cũng là kỷ niệm 50 năm triển lãm điêu khắc thép đầu tiên của nghệ sĩ. Hiện Anthony Caro sống và làm việc ở Luân Đôn.

 

MADRID.- Một tấm ảnh không ghi ngày tháng được đưa ra vào ngày 22. 4. 2011, chụp một trái tim người khổng lồ, cao 3,5 m, được làm từ 3000 chiếc móc treo khăn tắm bằng sứ trắng kiểu những năm 70. Trái tim này “đập” được là nhờ đèn led, hiện đang trưng bày tại Roca Madrid Gallery, miền trung Tây Ban Nha. Roca Madrid gallery là một trung tâm triển lãm được khánh thành gần đây tại thủ đô Tây Ban Nha, do chính nhà sản xuất sứ vệ sinh hoàng đầu Tây Ban Nha Roca đứng ra khai mạc. Ảnh: G. Cuevas

Ý kiến - Thảo luận

23:46 Wednesday,4.5.2011 Đăng bởi:  admin
Phạm Huy Thông và Em-co-y-kien: Soi nghĩ thời buổi thông tin dân chủ nhiều chiều thế này, ai có đến hàng ngàn người đồng lòng theo thì cũng là oách lắm rồi. Sai Baba chỉ là một trong những người nổi tiếng nhất, tức cũng có thể có... hàng mấy chục người như ông :-).
Soi rất cảm ơn những ý kiến của Em-co-y-kien cũng như của Thông, có nhiều cái mà Soi cũng ẩu, không có
...xem tiếp
23:46 Wednesday,4.5.2011 Đăng bởi:  admin
Phạm Huy Thông và Em-co-y-kien: Soi nghĩ thời buổi thông tin dân chủ nhiều chiều thế này, ai có đến hàng ngàn người đồng lòng theo thì cũng là oách lắm rồi. Sai Baba chỉ là một trong những người nổi tiếng nhất, tức cũng có thể có... hàng mấy chục người như ông :-).
Soi rất cảm ơn những ý kiến của Em-co-y-kien cũng như của Thông, có nhiều cái mà Soi cũng ẩu, không có các bạn phát hiện và đỡ đần thì Soi chẳng thể nhận ra mà sửa, nhiều lỗi rất chi là ngớ ngẩn! 
23:36 Wednesday,4.5.2011 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Tớ có ý kiên là tớ thấy Em có ý kiến dạo này rất chăm có ý kiến. Những ý kiến như vừa rồi thì đúng là khiến cho Soi và mọi người chịu không biết trả lời ra sao. Vì chuyện tôn giáo ở nước người ta xa xôi thế, ai mà biết được. Đố Em có ý kiến: Tôn giáo nào "nổi tiếng" nhất Việt Nam?
Nhân ý kiến của bạn em có ý kiến, tớ cũng xin có một ý kiến dông dài
...xem tiếp
23:36 Wednesday,4.5.2011 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Tớ có ý kiên là tớ thấy Em có ý kiến dạo này rất chăm có ý kiến. Những ý kiến như vừa rồi thì đúng là khiến cho Soi và mọi người chịu không biết trả lời ra sao. Vì chuyện tôn giáo ở nước người ta xa xôi thế, ai mà biết được. Đố Em có ý kiến: Tôn giáo nào "nổi tiếng" nhất Việt Nam?
Nhân ý kiến của bạn em có ý kiến, tớ cũng xin có một ý kiến dông dài là nhìn bức tượng ông hoàng Celtic trông rất... đương đại. Cứ tưởng đó là hình ảnh Chuột Míc-ki lai với Chú Sam thắt nơ để giễu nhại một hiện thực xã hội nào đó.
Ngày rộng tháng dài, xin có mấy lời mua vui vậy thôi, Soi cho đăng comment này nhé. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vì sao nên tài trợ cho nghệ thuật?

Robert Hewison - Ngọc Trà dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả