Gẫm & Bình

Tư vấn: Làm gì khi cãi nhau về
tranh treo tường? 01. 06. 11 - 6:15 pm

Pha Lê dịch

Ben Davis và chú cún cưng

(Soi: Theo thông tấn xã vỉa hè thì Ben Davis là một nhà phê bình nghệ thuật kiêm chính trị gia (Nếu không thấy Ben ở các bảo tàng hay phòng trưng bày thì sẽ thấy anh tại các cuộc biểu tình). Ben rất quan tâm đến nhân quyền cũng như môi trường, và có một tâm hồn nhạy cảm lãng mạn. Chắc vì vậy mà trang web Artinfo giao cho anh phụ trách mục tư vấn tình yêu. Một lần nữa Soi xin trích câu hỏi trên Artinfo và câu trả lời của Ben. Soi thấy đây cũng là một hình thức hấp dẫn, mặc dù không kiếm được bộn tiền. Chẳng biết Soi có nên bắt chước)

*

Hỏi: Tôi sống chung với bạn gái trong một căn hộ chung cư, và có vài mâu thuẫn khi cùng nhau mua một số tranh trang trí. Nàng nhìn bản in của M.C.Escher và thấy một bà già, còn tôi thì thấy một cô gái trẻ đang đội một chiếc mũ khá xinh xắn. Tôi phải làm gì bây giờ?

Ký tên: Adam K

Tranh vẽ cô gái và bà già của M.C.Escher

Trả lời: Tôi không chắc là anh đang nghiêm túc hay đang đùa. Anh nghĩ tôi sẽ trả lời như thế nào? Rằng anh là một chàng đào hoa điển trai, và bạn gái anh đang bị tuổi già ám ảnh? Tôi không biết anh có hiểu rằng phê bình nghệ thuật là một nghề nghiêm túc, với hơn 150 năm lịch sử và vô vàn những tranh cãi về giá trị tinh thần của nghệ thuật? Tôi cho là không.

Tác phẩm “Hai bàn tay” của M.C.Escher

Nhưng tôi chắc chắn một điều: Trừ khi anh đang sống trong rạp xiếc; thì những ảo tưởng, những lệch lạc về thị giác này không thể là nền tảng vững chắc cho một mối quan hệ khoẻ mạnh. Nói cho cùng, một bản in của M.C.Escher chẳng phải cái gì đó to tát để xây dựng tình yêu. Đôi lúc mình tưởng rằng mình đang nằm ở vị trí cao quý, nhưng thực tế lại đang câu nệ những thành tựu thấp lè tè.

Tôi khuyên anh nên nhắm tới những cái giá trị hơn, kiểm tra giới hạn của gu thẩm mỹ của mình, và đắm chìm trong thế giới của Arcimboldo, của Piranesi, hoặc của họa sĩ siêu thực vĩ đại René Magritte. Một phần là vì tranh của các họa sĩ này hợp với dạng bản in poster treo tường, một phần là vì ít ra họ cũng đem lại nhiều ý nghĩa cho cuộc sống hơn là việc cãi nhau về những bức tranh khi anh đang mặc quần đùi và hút thuốc trong phòng khách.

Tác phẩm “Vertumnus” của Arcimboldo


Tác phẩm “Mê cung” của Piranesi


Tác phẩm “Sự cưỡng bức” của René Magritte


Tác phẩm “La Reproduction Interdite” (Cấm sao chép) của René Magritte

(Soi: Không biết cái hình “La Reproduction Interdite” có đúng là tên “Cấm sao chép” không. Bạn nào biết xin xem lại giúp.)

(Theo Artinfo)

*

Bài liên quan:

– Tư vấn: Làm gì khi cãi nhau về tranh treo tường?
– Tư vấn: Họa sĩ phóng túng có nên cưới vợ?

– Tư vấn: Có nên yêu một họa sĩ vẽ xấu?

 

Ý kiến - Thảo luận

10:09 Saturday,24.11.2012 Đăng bởi:  pho duc tung

"La reproduction interdite" không phải làm "cấm sao chép", mà là một bản sao bị cấm, hay là một bản sao trái phép.
Người ta không thể nhìn thấy mặt trái, thấy lưng của chính mình, kể cả trong gương. Vì thế, hãy cảnh giác với các loại nhận tội, tự phê, mea culpa,
...xem tiếp

10:09 Saturday,24.11.2012 Đăng bởi:  pho duc tung

"La reproduction interdite" không phải làm "cấm sao chép", mà là một bản sao bị cấm, hay là một bản sao trái phép.
Người ta không thể nhìn thấy mặt trái, thấy lưng của chính mình, kể cả trong gương. Vì thế, hãy cảnh giác với các loại nhận tội, tự phê, mea culpa, toàn đồ lừa đảo cả. Người tử tế không làm như thế. 

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Cuối cùng không nhịn được nữa, tôi phải nói ra tên những kẻ đốt tôi đây…

Bài phỏng vấn độc quyền ông Cột Nhà Cháy của phóng viên Đen Nhẻm, báo Bồ Hóng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả