Gẫm & Bình

Tư vấn: Họa sĩ phóng túng có nên cưới vợ? 06. 06. 11 - 3:39 pm

Ben Davis - Pha Lê dịch

Tác phẩm không tên, Dr. Lakra

Hỏi: Tôi quen nàng hơn hai năm, nhưng không biết có nên tính chuyện dài lâu hay không? Với tư cách là một họa sĩ, tôi đánh giá cao sự tự do cá nhân trong sáng tác cũng như trong cuộc sống. Tôi thấy bế tắc vì chẳng biết sau này cuộc sống sẽ như thế nào nếu ở một mình, nhưng trói với ai đó suốt đời là một ý tưởng kém hấp dẫn.


Ký tên: The Rake

*

Trả lời: Nếu anh đã là họa sĩ thì hẳn anh biết Dr. Lakra? Ông họa sĩ người Mê-hi-cô này từng khởi nghiệp bằng nghề xăm hình tattoo, và dạo gần đây đang làm mưa làm gió trong làng nghệ thuật đương đại bằng loạt tác phẩm không tên về những nam thanh nữ tú với chi chít hình xăm trên cơ thể (tất cả được vẽ bằng mực xăm). Tác phẩm của Lakra cũng từng được đưa đi triển lãm tại Viện Nghệ thuật Đương đại Boston (Boston Institute of Contemporary Art) và Trung tâm Hội họa ở New York (New York’s Drawing Center).

Một tác phẩm không tên của Dr. Lakra

Kiểu gì đi nữa, dù đó là người nguyên thủy, người rừng, hay người sống bất quy tắc; đã là người thì sẽ bị áp bức, trói buộc, không ở mặt này thì ở mặt khác“, Lakra phát biểu. Tác phẩm của ông chạm tới hai vấn đề mà những ai sắp kết hôn luôn quan tâm: tình dục và sự ràng buộc. Tất nhiên là hình xăm dính tới tình dục vì xăm là xăm trên da (thậm chí có nhiều hình xăm nằm ở chỗ hiểm, đối tượng phải khỏa thân thì ta mới thấy); sự ràng buộc cũng rõ ràng bởi hình xăm có thể theo ta suốt đời, xăm nó lên rất đau, mà xóa nó đi thì còn đau hơn.

Tác phẩm không tên, Dr. Lakra

Ý của tôi là thế này anh Rake ạ, sao anh không thử xăm lên mình một cái gì đấy? Nếu anh “tự do” đến nỗi không chịu đựng được một cái hình xăm “bám” theo mình suốt đời thì tôi khuyên anh không nên sống cùng với ai bằng xương bằng thịt cả. Bản năng nghệ sĩ mách tôi rằng xăm có thể là một bài kiểm tra nho nhỏ cho anh trước khi cưới vợ. Nói cho cùng, xóa một hình xăm tồi vẫn ít đau và ít tốn kém hơn ly dị.

 

Từ ArtInfo

*

Bài liên quan:

– Tư vấn: Có nên yêu một họa sĩ vẽ xấu?
– Tư vấn: Làm gì khi cãi nhau về tranh treo tường?

– Tư vấn: Họa sĩ phóng túng có nên cưới vợ?

Ý kiến - Thảo luận

9:56 Tuesday,16.12.2014 Đăng bởi:  Lý Ngư
Anh Nguyễn Ngọc Quân, anh nói "bạn còn lăn tăn tức là bạn chưa nghĩ nghiêm túc về gia đình & như thế bạn cũng chưa thể nghiêm túc trong nghệ thuật", vô hình trung anh cũng đang rơi vào ma trận của chính anh rồi! Nếu anh đã tách bạch nghệ thuật và đời thường, thì anh phải hiểu có những nghệ sĩ đời thường rất phóng túng nhưng cực kỳ nghiêm túc trong nghệ thuật ch
...xem tiếp
9:56 Tuesday,16.12.2014 Đăng bởi:  Lý Ngư
Anh Nguyễn Ngọc Quân, anh nói "bạn còn lăn tăn tức là bạn chưa nghĩ nghiêm túc về gia đình & như thế bạn cũng chưa thể nghiêm túc trong nghệ thuật", vô hình trung anh cũng đang rơi vào ma trận của chính anh rồi! Nếu anh đã tách bạch nghệ thuật và đời thường, thì anh phải hiểu có những nghệ sĩ đời thường rất phóng túng nhưng cực kỳ nghiêm túc trong nghệ thuật chứ! Đơn cử như nhạc sĩ Mô-da chẳng hạn, ông có thể cợt nhả ở đâu đó chứ tuyệt nhiên trong âm nhạc của ông thì không hề! 
10:35 Tuesday,16.10.2012 Đăng bởi:  Nguyễn Ngọc Quân
Gia đình là cuộc sống đời thường & nghệ thuật là công viêc, vốn dĩ chẳng liên quan gì đến nhau. Bạn gán ghép 2 khái niệm này với nhau nên vô hình chung bạn đã lâm vào ma trận của chính mình, bạn còn lăn tăn tức là bạn chưa nghĩ nghiêm túc về gia đình &
...xem tiếp
10:35 Tuesday,16.10.2012 Đăng bởi:  Nguyễn Ngọc Quân
Gia đình là cuộc sống đời thường & nghệ thuật là công viêc, vốn dĩ chẳng liên quan gì đến nhau. Bạn gán ghép 2 khái niệm này với nhau nên vô hình chung bạn đã lâm vào ma trận của chính mình, bạn còn lăn tăn tức là bạn chưa nghĩ nghiêm túc về gia đình & như thế bạn cũng chưa thể nghiêm túc trong nghệ thuật . 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Về một cách nhìn nghệ thuật!

Một thành viên của Khoan Cắt Bê Tông

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả