Điện ảnh

Mua một bộ phim
để sống lại hình ảnh đẹp 18. 05. 10 - 10:01 am

Heo Khùng

.

 

SOI mạn phép dùng bài của bạn Heo Khùng trên Facebook (có biên tập vài chữ). Trong lúc mọi người sưu tầm ảnh cũ của Sài Gòn mới giải phóng, của diễn viên ngày ấy, thì giải pháp mua một bộ phim như dưới đây quả là đắc sách.

*

Mọi người đi mua phim Mối Tình Đầu xem đi, phim của Hãng Phim Truyện Việt Nam sản xuất năm 1977 được phát hành lại bởi Phương Nam film (đừng có mua lộn film của Mối Tình Đầu của Hàn Quốc nhá :-)). Phim này như trên bìa đĩa ghi là đoạt giải Bông Sen Bạc Liên hoan phim năm 1980. Diễn viên chính Thế Anh đoạt giải nam chính xuất sắc nhất.

moi-tinh-dau-1

Phim lấy bối cảnh Sài Gòn trước 75, thời kỳ sinh viên phản chiến biểu tình chống Mỹ Ngụy. Nội dung hơi cải lương, đầy tính tuyên truyền, nhân vật này hay nói với nhân vật kia những câu “hô khẩu hiệu”. Đại khái là: Sài Gòn quá nhơ nhớp em à, hạnh phúc gì khi ta đang sống đời nô lệ? Em đang sống trong cuộc đời này vì lý tưởng gì hả Duy? Cuộc đời này còn gì, nhất Đĩ, nhì Mỹ! Cháy to lắm má ơi, bọn chúng đã mất nửa kho xăng Nhà Bè…Đại khái thế…

Ngay cả mở đầu phim cũng rất là kịch tính và cải lương: là một chàng trai (Thế Anh) sinh viên thất tình vì nguời yêu mình (Như Quỳnh) bị ép gả lấy một người Mỹ (Robert Hải). Chàng trai chán đời uống rượu, hút xì ke và bỏ nhà đi và trở thành tên cướp. Trên đuờng hành hiệp đã cứu một cô gái bị lính Mỹ uy hiếp và chở cô ấy về nơi an toàn.

Cô gái (Trà Giang) sau khi an toàn thì đi về nhà và người mẹ và cô em út (Lan Hương) không nhận ra vì cô quá sang trọng mặc áo dài sặc sỡ, nhưng thật ra cô là Việt Cộng chính hiệu.

tragiang

 

Lúc đó nhà bị gọi cửa (cô gái vì là Việt Cộng nên phải trốn lên gác ngay) thì bất ngờ hai người khiêng một người bị thương vào nhà. Người bị thương lại là nguời hùng đã cứu cô gái sáng nay và lại là chàng trai sinh viên thất tình lúc đầu. Có nghĩa là nguời em đã giải cứu nguời chị và hai chị em đã về nhà gặp lại người mẹ

Sắp đặt hơi gượng gạo ép uổng: tất nhiên người chị sẽ “khai sáng” cho người em; Người em sẽ hoàn lương; Cô gái người yêu (Như Quỳnh) tất yếu là không hạnh phúc; Anh chồng nguời Mỹ tất yếu là người xấu….Chưa cần xem hết đã biết kết cục.

Nhưng mọi người cứ xem đi vì bất ngờ là dàn diễn viên film này hùng hậu quá, toàn là những cây đại thụ của nền điện ảnh Việt nam thời vàng son nhất. Các anh chị cô chú thời trẻ đẹp thật, nhất là Như Quỳnh.

Như Quỳnh, nhưng trong phim... Bài Ca Ra Trận

Như Quỳnh, nhưng trong phim… Bài Ca Ra Trận

Phim quay tại Sài Gòn những năm mới giải phóng nên frame hình toàn hình Sài Gòn cách đây 30 năm, đầy kỷ niệm. Bạn sẽ thấy lại xe nước mía, hộp đèn ghi chữ “Mì Vịt”, mấy cái tên cửa hàng làm bằng xi măng sơn màu đính trên tường “discothèque”, hẻm nhỏ Sài Gòn ngày mưa, chiếc xích lô có cái mái che simili thực sự, cửa gỗ lá xách, tấm paravang ngăn phòng khách bằng dây nhựa khung gỗ… Đẹp và nhiều ký ức lắm (nhưng bạn phải có ký ức đó thì mới thấy hay :-)))

Năm 165 mà Sài Gòn cũng kẹt xe thế này

Năm 1965 mà Sài Gòn cũng kẹt xe thế này

Enjoy the film!

Mà nói thật: diễn viên phía Bắc mới thật sự là diễn viên (ngay cả film này lồng tiếng Nam) còn diễn viên phía Nam diễn nhiều quá… That’s why Trà Giang, Như Quỳnh, Lan Hương mãi mãi là big stars của Điện ảnh Việt Nam.

HK

Ý kiến - Thảo luận

2:38 Wednesday,29.8.2012 Đăng bởi:  lao_cay_ai
Xin Heo Khùng hoặc quý độc giả nào biết, nhắn giùm tôi, theo địa chỉ: dan_thuong11@yahoo.com.vn.
Xin chân thành cảm ơn !
...xem tiếp
2:38 Wednesday,29.8.2012 Đăng bởi:  lao_cay_ai
Xin Heo Khùng hoặc quý độc giả nào biết, nhắn giùm tôi, theo địa chỉ: dan_thuong11@yahoo.com.vn.
Xin chân thành cảm ơn ! 
2:33 Wednesday,29.8.2012 Đăng bởi:  lao_cay_ai
Qua bài giới thiệu về phim Việt nam ( Thời đen trắng) của Heo Khùng. Tôi rất muốn mua được một số phim cũ để xem lại và lưu giữ. Mong Tác giả bài viết, hoặc quí độc giả nào biết, chỉ giúp tôi địa chỉ phát hành và bán đĩa (Ở Hà nội) nhé.
Xin chân thành cảm ơn !
...xem tiếp
2:33 Wednesday,29.8.2012 Đăng bởi:  lao_cay_ai
Qua bài giới thiệu về phim Việt nam ( Thời đen trắng) của Heo Khùng. Tôi rất muốn mua được một số phim cũ để xem lại và lưu giữ. Mong Tác giả bài viết, hoặc quí độc giả nào biết, chỉ giúp tôi địa chỉ phát hành và bán đĩa (Ở Hà nội) nhé.
Xin chân thành cảm ơn ! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Quái vật và biển xanh

Trần Quang Thi

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả