Khác

OVER THE RIVER gặp khó khăn:
Nghệ thuật phải đọ với cừu 14. 06. 11 - 7:27 am

Hồ Như Mai dịch

 

Sông Arkansas nơi làm “Over the river”

Christo và Jeanne-Claude đã ấp ủ ý tưởng cho dự án Over the River từ năm 1992. Kể từ lúc Jeanne-Claude mất năm 2009, Christo tiếp tục theo đuổi kế hoạch phủ hơn 9.6 km vải bạc trên một vài đoạn trong suốt chiều dài hơn 67 cây số của sông Arkansas ở miền nam Colorado. Tác phẩm, cũng như nhiều dự án khác của cặp nghệ sĩ này, được thực hiện bằng tiền riêng, qua việc bán những bức vẽ phác thảo của các sắp đặt. Tác phẩm có thể thu được tiền từ những người yêu nghệ thuật và khách du lịch đến bang này, và đã được nhiều quan chức chính phủ cũng như người dân ủng hộ. Tuy nhiên, những người phản đối dự án cũng hết sức lớn tiếng, họ lập một nhóm tên là ROAR (vừa có nghĩa là “gào thét”, vừa là viết tắt của Rags Over the Arkansas River – Giẻ rách treo sông) và so sánh tác phẩm này với “một cô con gái xinh đẹp bị bán đi làm đĩ” hay chuyện “treo tranh khiêu dâm trong nhà thờ”.

ROAR hiện giờ đã có thêm một đồng minh rất mạnh là Ủy ban Thiên nhiên Hoang dã Colorado, cũng vừa đồng lòng lên tiếng phản đối dự án. Vai trò của Ủy ban hoàn toàn mang tính tư vấn, nhưng Cục Quản lý Đất đai Hoa kỳ, cũng là cơ quan sẽ ra quyết định về dự án Over the River vào tháng Tám hay tháng Chín, sẽ có thể phải nghe theo lời Ủy ban này. Nếu kế hoạch của Christo được duyệt, công việc sẽ bắt đầu vào mùa xuân 2012 và tác phẩm sắp đặt sẽ được dựng trong hai tuần vào tháng Tám 2014. Hãy thử nhìn lại những lập luận của ROAR:

Hai vợ chồng nghệ sĩ thuyết minh về dự án

ĐÁNH BẮT CÁ
Mặc dù dự án ước tính sẽ mang lại tác động kinh tế tích cực, giá trị những 121 triệu đô, theo như Nhật báo Wall Street, nhiều người vẫn lo rằng “việc đánh bắt cá ở sông Arkansas và nền kinh tế đánh bắt tại địa phương sẽ gặp tổn hại suốt 3 năm trong lúc chuẩn bị và khi tháo dỡ dự án”. Tờ Denver Post còn trích lời phó chủ tịch Ủy ban là Robert Streeter, phát biểu rằng “về khía cạnh đánh bắt cá và môi trường tự nhiên, dự án này hoàn toàn không có giá trị gì cả”.

 

GIAO THÔNG
Theo như tờ Denver Post, “khoanh vùng khu vực xây dựng dự án sẽ dẫn đến tăng tắc nghẽn giao thông, đóng cửa đường sá trên con đường cao tốc ven sông vốn đã quá đông đúc”. Viết trên tờ Denver Westwood, Alan Prendergast cho rằng “thật bực mình làm sao khi phải sống trong một khu vực là đích ngắm cho sự tưởng tượng màu mè của một nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Một con đường cao tốc hai làn xe, US 50, chạy dọc theo dòng sông, và theo như trang web của ROAR thì riêng những vấn đề giao thông cũng đủ đe dọa sự an toàn và nền kinh tế của vùng này”.

Trong khi đó trên website riêng, nghệ sĩ Christo lại ước tính rằng có khoảng 250 ngàn người sẽ thăm quan sắp đặt trong hai tuần triển lãm, ông cũng liệt kê một loạt những nỗ lực làm giảm nhẹ ảnh hưởng để trấn an những mối lo âu về giao thông và an toàn.

Phác thảo của dự án

CỪU SỪNG LỚN (BIGHORN SHEEP)
Trong báo cáo, Ủy ban Thiên nhiên Hoang dã có ghi nhận mối quan ngại về loài cừu sừng lớn. Phó chủ tịch Streeter phát biểu với báo the New York Times rằng màn sắp đặt vải vóc này sẽ “đẩy cừu sừng lớn ra khỏi vùng sông nước và ảnh hưởng đến sự tồn tại của chúng trong suốt mùa đông.”

Nói thế thôi nhưng người ta vẫn cấp giấy phép săn cừu, và mỗi năm, đám người đi săn giết khoảng 3 phần trăm tổng số cừu. Nghệ sĩ Christo, trước việc này, phát biểu với báo the Pueblo Chieftain rằng ông rất “ngạc nhiên trước hành động của Ủy ban Thiên nhiên hoang dã”, nhưng ông tin “báo cáo cuối cùng về ảnh hưởng môi trường sẽ được công bố trong vài tuần tới và sẽ giải đáp những lo ngại về cừu sừng lớn cũng như những vấn đề thiên nhiên hoang dã khác”.

Cừu sừng lớn. (Nguồn: National Geographic)

Merle Baranczyk của báo Mountain Mail thì chỉ trích Ủy ban vì chỉ nghe từ phía những người phản đối dự án trước khi ra quyết định. Chuyện những con cừu sẽ bị “bất an vì những hoạt động xây dựng đúng là chuyện khó tin”. Baranczyk viết. “Đối với những con vật mỗi ngày phải đối mặt với hàng ngàn phương tiện, ngày nào cũng thế, thì chuyện phải đi vòng qua công trình xây dựng trong vài ngày chẳng có gì là trở ngại cả.

 

*

Bài về nghệ sĩ Christo:

– Over The River = che Vải sông Thị
– Christo và Jeanne-Claude

– OVER THE RIVER gặp khó khăn: Nghệ thuật phải đọ với cừu
 
– Big Air Package: Vĩ đại và tinh khiết

 

Ý kiến - Thảo luận

12:51 Friday,17.6.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Nghệ thuật bị "Hội những người yêu cừu" soi mói cũng là câu chuyện môi trường và nghệ thuật ảnh hưởng lẫn nhau. Em thì thấy ở nhà mình thì ngược lại: rất nhiều chú cừu, bác cừu, cô cừu, anh cừu, chị cừu, em cừu... đang làm cái mà em/ta/họ tự an ủi với nhau là "nghệ thuật...cừu".

Cầu trời, và xin các thầy các cô độ trì, để chúng em sau này không tự bi
...xem tiếp
12:51 Friday,17.6.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Nghệ thuật bị "Hội những người yêu cừu" soi mói cũng là câu chuyện môi trường và nghệ thuật ảnh hưởng lẫn nhau. Em thì thấy ở nhà mình thì ngược lại: rất nhiều chú cừu, bác cừu, cô cừu, anh cừu, chị cừu, em cừu... đang làm cái mà em/ta/họ tự an ủi với nhau là "nghệ thuật...cừu".

Cầu trời, và xin các thầy các cô độ trì, để chúng em sau này không tự biến mình hay sẽ không bị biến hình thành những "nghệ sĩ cừu" ạ. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Gửi Zone9

Ngô Phương Thảo

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả