Nghệ sĩ thế giới

Ứng viên số 4: D*FACE – Kẻ ăn chắc mặc bền? 15. 06. 11 - 7:54 am

Tổng hợp

 

.

(Soi: Các bạn đã biết qua ứng viên số 1 của giải nghệ thuật đường phố Anh là Ben Eine, rồi ứng viên số 2 là Paul Insect, ứng viên số 3 là Sickboy. Nay  xin giới thiệu tiếp ứng viên số 4: D*Face).

*
D*FACE
Sinh khoảng năm 1978  tại London, Anh quốc

.

Vốn là một họa sĩ minh họa đổi nghề, D*Face đem dấu ấn kỳ diệu của mình đến với đường phố. Anh mô tả những miếng sticker và hình tô của mình như một “chiếc hộp Pandora của những niềm vui vừa ngọt vừa đắng- ngọt lịm như đường trên bề mặt nhưng bên dưới là một vị khó quen, khó chịu.”

.

Một vài tác phẩm đáng nhớ của nghệ sĩ: một con chó đang tè ra chữ ký của D*Face,

.

một quả địa cầu trông nghiêm túc, khắc khẩu hiệu “going nowhere fast” (đi nhanh mà chẳng đi đâu),

.

.

hay một chiếc tượng Oscar đang chảy ra, để lộ thịt xương máu me.

.

.

D*Face, cũng như nhiều nghệ sĩ đường phố khác, không cưỡng nổi sức cám dỗ của triển lãm và buôn bán, đã tổ chức triển lãm đơn đầu tiên của anh tại gallery Stolenspace (London) với cái tên Death & Glory (Cái chết & Vinh quang) vào năm 2006. Triển lãm này bán hết sạch. Đến năm 2007, D*Face làm thêm một triển lãm đơn nữa, có tên Eyecons, cũng bán hết sạch. Hiện anh là chủ nhân và giám tuyển của Outside Institute, một gallery nghệ thuật ở London tập trung vào nghệ thuật đường phố.

.

.

Anh cũng chính là người vẽ bìa cho album Bionic của Christina Aguilera.

.

*

Bài liên quan:

– Ai sẽ nổi tiếng hơn Banksy? Ứng viên số 1: Ben Eine
Ứng viên số 2 – Paul Insect: Có vô lý không?

– Ứng viên số 3: SICKBOY – giang hồ đã “hoàn lương”

– Ứng viên số 4: D*FACE – Kẻ ăn chắc mặc bền?

– Ứng viên số 5 và tuyệt nhất: SLINKACHU

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tôi là một người may mắn!

Phạm Thái Bình. Ảnh: Tịch Ru

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả