Nghệ sĩ thế giới

Lại bẫy “ngực khủng” của Murakami? 05. 07. 11 - 7:23 am

Hồ Như Mai dịch

Tác phẩm mới của Murakami

Tuần này gallery Gagosian ở London sẽ mở màn một triển lãm các tác phẩm mới của ngôi sao nghệ thuật Nhật Bản Takashi Murakami, nhưng nhìn vào các tác phẩm điêu khắc lấy cảm hứng từ trào lưu otaku (otaku: chỉ giới hâm mộ anime, manga, cosplay, có phần lập dị, kỳ khôi), thể hiện những cô gái ngực khủng, mắt to, đứng chông chênh trên đôi giày cao gót tí xíu nhọn hoắt như đầu bút chì, người ta không thể không tự hỏi: “Cha này giỡn chắc?” Hay cụ thể hơn nữa, có phải ông đang thực hiện một thứ trò đùa có phần hơi sến, trêu ghẹo chuyện thị trường nghệ thuật ngày nay chỉ nặng có phần trên?

Các tác phẩm này được sáng tác cùng với Seiji Matsuyama, tác giả bộ truyện tranh Vợ tôi là học sinh tiểu học (“My Wife Is an Elementary School Student”) và nghệ sĩ điêu khắc BOME – tiếp tục đi theo hướng khiêu dâm kỳ cục mà Murakami đã từng khai thác với những tác phẩm như Chàng cao bồi cô đơn của tôi (“My Lonesome Cowboy”), bán với giá 15.2 triệu đô tại Sotheby’s hồi năm 2008. Kể từ đó, cùng với các tác phẩm của Damien Hirst, thị trường cho các tác phẩm của Murakami biến đổi đầy kịch tính, trở thành một biểu tượng của thời phất lên hồi trước khủng khoảng, với một vị trí không có gì là chắc chắn (lúc bán được rất cao, lúc không ai thèm mua).

Chiharu tắm - tác phẩm manga của Seiji Matsuyama

Một tác phẩm của BOME

Và "Chàng cao bồi cô đơn của tôi" của Murakami

Giờ đây, khi thị trường nghệ thuật đã phục hồi một cách kinh ngạc nhưng hoàn toàn mất cân đối, thật khó mà không xem những tác phẩm điêu khắc kiểu này – đặc biệt tác phẩm Cô gái 3 mét tóc vàng từ trên bệ chông chênh, nôn nóng ngó xuống –  như một thứ cử chỉ rất Damien Hirst, thể hiện sự nóng ruột của chính tác giả trươc thị trường.

Và như thế, theo đúng logic của giới nghệ thuật, một khi mấy ông này nóng ruột, chắc chắn những tác phẩm kia sẽ lại mang về bộn tiền.

*

Về họa sĩ này, các bạn có thể đọc thêm bài Takashi Murakami gây náo loạn
Hoặc bài này: Takashi Murakami liệu có bị ném trứng?
Hay bài này: Giá tranh ngất ngưởng của Mr.

 

*

Bài liên quan:

– Lại bẫy “ngực khủng” của Murakami?
– Quá cỡ, quá sex, Murakami khai thác quá khứ bằng một triển lãm sỗ sàng

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nhuộm xanh-trắng-đỏ cùng nước Pháp

Phạm Tuấn Anh - Phần ảnh do Phạm Phong biên dịch

Vì sao nên tài trợ cho nghệ thuật?

Robert Hewison - Ngọc Trà dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả