Nghệ sĩ thế giới

Modigliani giúp bắt tội phạm ra sao? 30. 07. 11 - 10:03 pm

Hồ Như Mai dịch

 

Lãnh tụ người Serb Goran Hadzic năm 1992

Goran Hadžić là một tướng Serbia, cựu Thủ tướng của Đông Slavonia và cựu tổng thống của Cộng hòa Serbia Krajina, bị Tòa án tội phạm quốc tế Nam Tư cũ cáo buộc tội ác chống lại loài người và vi phạm pháp luật và thông lệ chiến tranh khi loại trừ bắt buộc và vĩnh viễn 1/3 những người dân không phải là người Serbia khỏi lãnh thổ của Croatia.

Hadžić bị chính quyền Serbia bắt giữ vào ngày 20. 7. 2011. Ông cũng là kẻ chạy trốn còn lại cuối cùng của Tòa án này.

Nhưng bằng cách nào mà bắt được Hadžić? Chính là nhờ/tại/bị nghệ thuật đưa đẩy.

Goran Hadžić khi bị bắt

Trưởng Công tố viên tội phạm chiến tranh của Serbia là Vladimir Vukcevic, trong một cuộc họp báo đã nói rằng, tội phạm chiến tranh 52 tuổi này bị bắt ở một khu rừng gần làng Krusedol. “Nút thắt lớn nhất chính là thông tin y rao bán một bức của Modigliani bị đánh cắp vì đang kẹt tiền”. Theo AFP, cảnh sát đã thấy ảnh chụp bức tranh của Modigliani trong khi soát nhà của một người bạn của Hadžić là Zoran Mandic. Mặc dù Mandic khẳng định tranh này là của mình, cảnh sát vẫn ngờ chính Hadžić đang nhờ bạn rao bán bức tranh.

Bức chân dung đàn ông của Modigliani mà cảnh sát thu được

Cảnh sát đã theo dõi và tóm được Hadžić khi ông này nhận tiền (bán tranh?) tại một khu rừng.

Bức tranh này giá trị ước lượng khoảng hơn 30 triệu đô, được rao bán với giá 4 – 10 triệu đô, nhưng người bán sẽ chỉ được hưởng 5 – 10% vì đây là tranh ăn cắp, lại bán trên chợ đen.

Giám đốc Cơ quan Dữ liệu tác phẩm bị đánh cắp (Art Loss Register) Christopher Marinello phát biểu với Reuters rằng tổ chức của ông đang làm việc với chính quyền Serbia để nhận diện bức tranh, hiện nay có đến 4 bức chân dung đàn ông của Modigliani bị thất lạc. Theo AFP, bức tranh này từng được chứng thực bởi các chuyên gia hồi năm 2007 và sau đó được trưng bày ở Belgrade trong một thời gian ngắn, khi đó nó thuộc về một nhà sưu tập người Serbia ẩn danh. Vukcevic phỏng đoán rằng Hadžić đã chôm/cướp bức này trong cuộc chiến năm 1991-1995 ở Croatia. Tuy nhiên, một chuyên gia luật (lại ẩn danh) nói với Reuters rằng bức tranh này có khi là đồ dỏm, bởi “chúng tôi nghi ngờ bức này lắm vì nó nằm trong một đám tranh giả bán cho một nhà sưu tập”.

Một chân dung đàn ông khác của Modigliani, “Chân dung người đàn ông với ria mép,” 1913

Sau tám năm chạy trốn, Hadžić sẽ phải đối mặt với 14 án tội ác với nhân loại, bị kết án đã gây ra những tội ác tàn khốc trong khi đuổi những người không có gốc Serbia ra khỏi Croatia. Vụ bắt giữ Hadžić có thể dọn đường cho Serbia trở thành một ứng viên cho suất vào Liên minh Châu Âu năm nay.

(Tổng hợp)

 

Bài liên quan:

– 12. 7: Sinh nhật Amedeo Modigliani – người vẽ mặt dài
– Modigliani giúp bắt tội phạm ra sao?

Ý kiến - Thảo luận

9:23 Sunday,31.7.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Hadžić sẽ phải đối mặt với 14 án tội ác với nhân loại..."

Em tự hỏi: trong 14 tội ác với nhân loại này, có tội cướp đoạt, làm giả hay buôn bán tranh ăn cướp không nhỉ? Nếu có, ở nước mình cũng lắm kẻ đáng bị điệu ra tòa từ lâu rồi!

Ôi, quê tôi... ôi, tranh ơi!
...xem tiếp
9:23 Sunday,31.7.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Hadžić sẽ phải đối mặt với 14 án tội ác với nhân loại..."

Em tự hỏi: trong 14 tội ác với nhân loại này, có tội cướp đoạt, làm giả hay buôn bán tranh ăn cướp không nhỉ? Nếu có, ở nước mình cũng lắm kẻ đáng bị điệu ra tòa từ lâu rồi!

Ôi, quê tôi... ôi, tranh ơi! 
22:22 Saturday,30.7.2011 Đăng bởi:  nghesinguyenhongson@gmail.com
Không hổ danh nghệ sĩ, họ là người vì những điều tốt đẹp.
...xem tiếp
22:22 Saturday,30.7.2011 Đăng bởi:  nghesinguyenhongson@gmail.com
Không hổ danh nghệ sĩ, họ là người vì những điều tốt đẹp. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Cảm ơn vì đã cứu SOI

Đức Minh và SOI

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả