Ở Đâu - Làm Gì

ART DOLLS: Thủ Thỉ 05. 09. 11 - 12:28 am

Thông tin từ Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản

 

Hoa tuyết (2011)

ART DOLLS: THỦ THỈ
Triển lãm nghệ thuật của nghệ sĩ Trần Thu Hằng

Khai mạc: 18:00 – 20:00 Thứ tư, ngày 7. 9. 2011
Tọa đàm của nghệ sĩ Trần Thu Hằng
Từ  Thứ năm, 8. 9 đến Thứ  sáu, 7. 10. 2011
Thời gian mở cửa: 09:30 – 18:00
Phòng triển lãm – Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam
27 Quang Trung, Hà Nội

 

Young Talent Series 01: Trần Thu Hằng

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam trân trọng giới thiệu Triển lãm nghệ thuật “ART DOLLS: Thủ Thỉ” của nghệ sĩ Trần Thu Hằng từ ngày 8. 9 đến 7. 10 năm 2011 tại thủ đô Hà Nội.

Triển lãm là một phần của dự án mang tên Young Talent Series (Dự án hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam) của Trung tâm. Thông qua Dự án này, Trung tâm mong muốn tạo cơ hội cho các nghệ sĩ trẻ Việt Nam hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo của mình bằng một triển lãm cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp của họ.

Nghệ sĩ Trần Thu Hằng, cựu sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, một họa sĩ minh họa tự do, là người đi tiên phong trong việc tạo ra sự ảnh hưởng của nghệ thuật Art Doll tại Việt Nam. Những con búp bê của Hằng với điệu bộ và nét mặt được điêu khắc tinh xảo và tỉ mỉ khiến người xem không thể nào quên mỗi khi ngắm nhìn, và các tác phẩm của cô ngày càng thu hút sự quan tâm của công chúng và giới truyền thông.

Trong triển lãm lần này, ngoài bộ sưu tập 12 tác phẩm được sáng tác từ năm 2007 – 2009, nghệ sĩ sẽ trình làng 8 tác phẩm hoàn toàn mới, với ý tưởng tái hiện lại những nét văn hóa của hai đất nước Việt Nam và Nhật Bản trong một không gian sắc tím ấm áp.

Hòm đồ chơi (2011)

Tâm sự của nghệ sĩ, “Tôi mang đến cho búp bê tiếng nói và tâm hồn, để chúng đưa mọi người tới một không gian, mà ở đó, chỉ có những tiếng thủ thỉ của búp bê và những điều búp bê muốn nói.”

Trong tâm thức của mỗi đứa trẻ, búp bê luôn sống, nhưng chúng không biết kể chuyện. Nghệ thuật đương đại là không biên giới, người nghệ sỹ có thể sáng tác trên mọi chất liệu. Và, tôi chọn cho mình ‘chất liệu búp bê”. Tôi chắc rằng người nghệ sỹ artdoll đầu tiên cũng muốn mang lại tiếng nói cho búp bê như tôi, nên nghê thuật búp bê đã được sinh ra. Cũng như những nghê sĩ búp bê khác, tôi mang cho búp bê tiếng nói, để chúng mang mọi người tới một không gian, mà ở đó, chỉ có những tiếng thủ thỉ của búp bê, những điều búp bê muốn nói, cũng là những suy nghĩ của tôi…

Chúng tôi mong muốn chào đón quý vị đến với không gian triển lãm mới mẻ này, để cùng lắng nghe những âm thanh thủ thỉ của búp bê. Buổi khai mạc triển lãm và buổi tọa đàm của nghệ sĩ Trần Thu Hằng sẽ được tổ chức vào lúc 18:00 thứ tư, ngày 7.9 tại Phòng Triển lãm, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam.

Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 7. 10. 2011

Vào cửa miễn phí.

Ở lớp cô dạy em thế (2009)


Nào! Không cười! (2008)


Nguy hiểm (2007)


Gần 100 con rồi (2007)

*

Mọi thắc mắc liên quan đến triển lãm và phỏng vấn nghệ sĩ, xin vui lòng liên hệ:
Ms. Trang (098-909-6123) / Mr. Yoshioka (0123-384-4138) /
Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam
27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: 04-3944-7419
www.jpf.org.vn

*

Thông tin nghệ sĩ

Trần Thu Hằng
Sinh năm 1984
Sống và làm việc tại Hà Nội, Việt Nam
Học vấn: Cử nhân ngành mỹ thuật, Đại học Mỹ thuật Việt Nam
Đã từng tham gia các triển lãm nhóm
2009:  “24 hours”, Bùi Gallery, Hà Nội, Việt Nam
2008 :  “48. 1”, 8 Bát Đàn , Hà Nội, Việt Nam

 

*

Bài liên quan:

– ART DOLLS: Thủ Thỉ
– Xem trước một phần: Những búp bê trong ART DOLLS

– Khai mạc THỦ THỈ tuần qua

Ý kiến - Thảo luận

23:12 Thursday,29.8.2013 Đăng bởi:  Trần Lâm

Chào bạn Thu Hằng, mình là Lâm, hiện nay đang công tác trong ngành Y tế của Tỉnh Khánh hòa, mình đang cố gắng theo học châm cứu nâng cao trên mạng. Vì đang theo học trên mạng nên về phần thực hành rất là hạn chế, mình đã tự nghiên cứu làm một người giả bằng silicon nhiều để mình thực tập châm, nhưng mình làm không giống đượcc, nhất là các chi tiết quan trọng
...xem tiếp

23:12 Thursday,29.8.2013 Đăng bởi:  Trần Lâm

Chào bạn Thu Hằng, mình là Lâm, hiện nay đang công tác trong ngành Y tế của Tỉnh Khánh hòa, mình đang cố gắng theo học châm cứu nâng cao trên mạng. Vì đang theo học trên mạng nên về phần thực hành rất là hạn chế, mình đã tự nghiên cứu làm một người giả bằng silicon nhiều để mình thực tập châm, nhưng mình làm không giống đượcc, nhất là các chi tiết quan trọng như ổ khớp, đó là dấu mốc để lấy huyệt rất quan trọng. Mình đã được học cơ bản rồi, dĩ nhiên là châm thành thạo, nhưng để ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn của mình, thì cần luyện đôi tay của mình thật dẻo và sắc sảo để khi làm cho bệnh nhân thật thì không để xảy ra tai biến. Mà bệnh nhân để mình thực tập thì rất là hạn chế, nên mình muốn có búp bê silicol mềm có thể cao khoảng 70 cm để làm tượng học thực hành. Bạn có thể giúp mình được không. Rất mong ý kiến phản hồi của bạn. Nếu được bạn quan tâm trời lời thư trên EMAIL của FACEBOOK của mình nha. Có thể qua đt: 0932128043. Rất mong hồi âm của bạn

 
9:56 Thursday,8.9.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Em lại thích búp-bê của chị Hằng (chỉ hơi rợn cái sắp đặt em bé ngất trong HÒM...).

Chị đừng làm cái mà công chúng thích chị. Vì cái họ thích chưa chắc đã có ích cho chính công chúng, cho xã hội, chị ạ.

Chị ơi, chị cứ làm cái chị thích nhé. Chị cứ làm búp-bê cho trẻ em, cho người lớn, cho người già cả càng hay. Tại sao người lớn lại không được chơi bú
...xem tiếp
9:56 Thursday,8.9.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Em lại thích búp-bê của chị Hằng (chỉ hơi rợn cái sắp đặt em bé ngất trong HÒM...).

Chị đừng làm cái mà công chúng thích chị. Vì cái họ thích chưa chắc đã có ích cho chính công chúng, cho xã hội, chị ạ.

Chị ơi, chị cứ làm cái chị thích nhé. Chị cứ làm búp-bê cho trẻ em, cho người lớn, cho người già cả càng hay. Tại sao người lớn lại không được chơi búp-bê?

Ngay bố em đấy thây, bố em năm kia cũng chơi 1 cô búp-bê dành cho người lớn rõ to, đi trại sáng tác tận Quảng Châu Trung Quốc mua về nhé. Chẳng hiểu công tác nuôi dấu cán bộ thế nào mà bị mẹ em phát hiện ra, búp-bê thì bị phanh thân vô số đoạn, bố thì bị mắng là "già rồi còn chơi búp-bê"...

Em thương bố, em giận mẹ lắm.

Mẹ ơi, đến hôm nay con vẫn không hiểu tại sao mẹ bảo họa sĩ già là không được chơi búp-bê dành cho người lớn hả mẹ?

Ôi...Búp-bê thân yêu của bố ơi... 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Quái vật và biển xanh

Trần Quang Thi

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả