Khác

New York làm gì để giúp nghệ sĩ đang lên? Gởi họ đến nhà dưỡng lão 19. 09. 11 - 12:43 pm

Hồ Như Mai dịch

 

Arnold Wechsler (82 tuổi) vẽ bức “Off The Wall”. Ảnh: Sonia J. Lessuc

NEW YORK – Nhà dưỡng lão không chỉ là nơi chơi bài bridge, chơi bóng shuffleboard hay bingo nữa. Những địa điểm này còn là nơi dành cho nghệ thuật cao cấp – ít nhất là ở New York.

Sở Văn hóa thành phố New York vừa ra thông báo, kêu gọi các nghệ sĩ tham gia vào chương trình SPARC: Seniors Partnering with Artists Citywide (Tạm dịch: Viện dương lão hợp tác cùng nghệ sĩ thành phố). Chương trình này sẽ sắp xếp cho khoảng 50 nghệ sĩ đến làm việc tại các viên dưỡng lão trong cả 5 khu của thành phố New York.

Bên cạnh một số tác phẩm gửi kèm hồ sơ, nghệ sĩ muốn tham gia chương trình còn phải nộp thêm ý tưởng – ví dụ như một dự án kể chuyện lịch sử, một chuỗi tranh chân dung hay một workshop điêu khắc – các ý tưởng này phải kéo được người cao tuổi cùng tham gia sáng tạo nghệ thuật. Mục đích của dự án là “kết nối nghệ sĩ với những người cao tuổi tại các viện dưỡng lão và tạo ảnh hưởng tích cực lên cuộc sống của những người cao tuổi thông qua các hoạt động nghệ thuật”, theo như một thông cáo từ Sở Văn hóa.

Những nghệ sĩ được chọn sẽ làm việc (nhưng không sống) tại các viện dưỡng lão từ tháng Giêng đến tháng Bảy năm 2012. Họ sẽ làm việc trực tiếp với người cao tuổi ít nhất là 40 – 60 giờ đồng hồ suốt khoảng thời gian đó. Nghệ sĩ tham gia chương trình được trợ cấp 1500 đô, có nơi làm việc miễn phí và dùng các vật liệu miễn phí từ kho “Vật liệu Nghệ thuật” của New York. (Không thấy nói gì về chuyện chia chác tiền bán tác phẩm, trong trường hợp xuất hiện Carmen Herrera thứ hai).

Carmen Herrera

Chương trình này là một phiên bản mở rộng của một chương trình chạy thử, có tên gọi Space for Art (Không gian dành cho Nghệ thuật), diễn ra từ năm 2009 đến 2010. Mười hai nghệ sĩ đã làm việc tại chín cơ sở khác nhau ở New York. Để chuẩn bị cho chương trình chính thức đầy đủ này, các nhà tổ chức đã khảo sát hàng trăm cơ sở để đánh giá chất lượng không gian làm việc cũng như sự hứng thú với chương trình. Cuối cùng ban tổ chức rút danh sách xuống còn 60 địa điểm.

Các nghệ sĩ phải nộp đơn cho mỗi khu riêng và xếp các viện dưỡng lão theo thứ tự nguyện vọng, dựa trên điều kiện cơ sở vật chất ở đó. Tùy vào chất lượng và quy mô của từng viện, một số viện có thể có nhiều nghệ sĩ cùng đến làm việc.

Khi được hỏi hội đồng tuyển chọn sẽ xem xét hồ sơ một nghệ sĩ avant-garde như thế nào – (tự nhiên người viết cứ hình dung trong đầu cảnh Kalup Linzy mặc đồ phụ nữ đứng trước mặt một nhóm các vị lão thành mặt mày nghiêm túc) – Danai Pointer từ Sở Văn hóa trả lời với phóng viên rằng các thành viên hội đồng sẽ hết sức cởi mở. “Nghệ sĩ thuộc trường phái nào cũng có thể nộp đơn,” bà nói.

 

*

Bài liên quan:

– Carmen Herrera: 89 tuổi mới được săn đón
– New York làm gì để giúp nghệ sĩ đang lên? Gởi họ đến nhà dưỡng lão

Ý kiến - Thảo luận

3:58 Wednesday,21.9.2011 Đăng bởi:  shit
Khâm phục.
...xem tiếp
3:58 Wednesday,21.9.2011 Đăng bởi:  shit
Khâm phục. 
19:18 Monday,19.9.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
New York: làm gì để giúp nghệ sĩ ĐANG LÊN? Gởi họ đến nhà dưỡng lão!

Hà Nội: làm gì để giúp nghệ sĩ ĐANG XUỐNG? Gởi họ đến nhà...???

Nhà gì? Nhà ai?
...xem tiếp
19:18 Monday,19.9.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
New York: làm gì để giúp nghệ sĩ ĐANG LÊN? Gởi họ đến nhà dưỡng lão!

Hà Nội: làm gì để giúp nghệ sĩ ĐANG XUỐNG? Gởi họ đến nhà...???

Nhà gì? Nhà ai? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả