Nhiếp ảnh

Giải nhiếp ảnh Grange Prize (phần 2): Althea và Nandini 10. 10. 11 - 12:12 am

Pha Lê dịch

Như đã hứa, SOI xin giới thiệu tiếp 2 thí sinh còn lại của vòng chung kết giải Grange Prize. CÁC BẠN NHỚ BẤM THẲNG VÀO HÌNH ĐỂ XEM BẢN TO HƠN NHÉ, KHÔNG THÌ PHÍ LẮM ĐẤY!)

Cùng được đề cử với đồng hương Canada Elaine Stocki là Althea Thauberger (sinh năm 1970); dù không tuân theo các tiêu chuẩn mỹ thuật nghiêm ngặt của nhiếp ảnh vì ngoài máy camera, cô còn sử dụng máy quay phim làm trung gian, nhưng các tác phẩm của cô - từ ảnh, phim, đến video - lúc nào cũng cực kỳ xuất sắc. Trong ảnh: tác phẩm "Nghiêm túc", do Althea chụp, nói về nhóm người "nudist" thích khỏa thân (chắc đặt tên như thế này là vì nudist thường bị thiên hạ mắng là dở hơi).

Trong suốt sự nghiệp kéo dài hơn một thập kỷ, cô hợp tác với nhiều nhóm người - thường là những nhóm mà xã hội (phương Tây) cho là "khác biệt, không chính quy" - và dùng họ làm chủ thể cho các tác phẩm mình. Trong ảnh: tác phẩm "Sân bay quốc tế Kandahar", chụp các nữ chiến sĩ ở Afganistan. Có lẽ "nữ chiến sĩ" bị liệt vào loại "không chính quy" bằng "nam chiến sĩ"?

Tác phẩm "Căn cứ Ma'Sum Ghar", nơi các chiến sĩ nữ đóng quân.

Pha trộn nhiếp ảnh và điện ảnh, Althea khuyến khích chủ thể của cô bộc lộ cũng như tìm hiểu bản thân qua nghệ thuật trình diễn. Những thước phim cô quay và những tấm ảnh cô chụp được từ các buổi trình diễn này luôn ấn tượng và luôn cuốn hút người xem. Trong ảnh: tác phẩm "Phía bắc", lấy từ bộ phim cùng tên của Althea, về những cư dân sống ở hạt Kananaskis, hiện bị nạn phá rừng hoành hành.

Althea hiện đang sống và làm việc ở Vancouver. Ngoài Canada, tác phẩm của cô từng được đem đi triển lãm tại Đức, Mỹ, Trung Quốc, Bỉ, Singapore, Úc v.v... Trong ảnh: một tác phẩm khác, cũng lấy từ phim "Phía bắc".

Thí sinh cuối cùng là Nandini Valli (1976) của nước Ấn Độ. Cô sống và làm việc tại thành phố Chennai, từng học khá nhiều môn và có đủ loại bằng cấp (không thấy nói gồm những bằng gì, chắc tại nhiều quá) trước khi đến với nhiếp ảnh. Sau 18 tháng học nghề với một nhiếp ảnh gia có tiếng ở Chennai, cô đến Anh Quốc và ghi danh vào Học viện Nghệ thuật Bournemouth, rồi bổ sung tấm bằng Đại học (tốt nghiệp khoa nhiếp ảnh, vào loại xuất sắc nhé!) cho bộ sưu tập bằng của mình. Trong ảnh: tác phẩm "Ngồi", do Nandini chụp.

Một trong những khuynh hướng đang nổi lên gần đây trong giới nhiếp ảnh ở Ấn Độ là Nhiếp ảnh Trình diễn (Performative Photograph), và Nandini nhanh chóng trở thành một đại diện tiêu biểu nhất của thể loại này. Lấy cảm hứng từ tranh dân gian chuyên vẽ các đức thánh thần truyền thống của Ấn Độ, nhưng thay vì chụp các ông thần (do người đóng) trên phông nền "huyền bí hoá" như trong tranh vẽ, thì Nandini lại đặt các ông vào khung cảnh "hiện đại" như căn phòng khách sạn, giống như tác phẩm có tên "Vỡ mộng" này.

Tác phẩm "Thần linh đang đến". Qua các bức ảnh, Nandini thể hiện những suy tư chân thực và có phần châm biếm của cô khi nhìn thấy những thay đổi - từ phương diện thẩm mỹ đến giá trị xã hội - của một nước Ấn Độ hiện đang ngày một toàn cầu hóa. Đến cả thần cũng đi xe hơi.

Đặc biệt buồn cười là loạt ảnh chụp một sô hóa trang với các em nhỏ giả dạng thành những nhân vật trong truyền thuyết. (Giống cuộc thi hoa hậu nhí, xuất phát từ nước Mỹ. Xứ cờ hoa đang lên tiếng phản đối những sô đem trẻ con ra làm người mẫu như thế này, nhưng các nước khác thấy vui nên bắt chước theo). Trong ảnh: tác phẩm "Thần Shiva".

Tác phẩm "Thần Hanuman". Cảnh nền này hình như không phải của Ấn Độ?

Tác phẩm "Thần Saraswati". Phần nền cho cuộc thi quả là tạp nham, "thần" Saraswati đứng trước một công trình kiến trúc nửa La Mã nửa Pháp, mặt bí xì xị.

 

*

Bài liên quan:

– Giải nhiếp ảnh Grange Prize (phần 1): Gauri Gill và Elaine
– Giải nhiếp ảnh Grange Prize (phần 2): Althea và Nandini

Ý kiến - Thảo luận

13:23 Monday,10.10.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Sân bay quốc tế Kandahar...các nữ chiến sĩ ở Afganistan"

"...Căn cứ Ma'Sum Ghar", nơi các chiến sĩ nữ đóng quân..."

Cả 2 ảnh này em thấy nó cứ zả lả thế nào í ạ.

Vì sao.

Thứ một: tại sao đi vào nơi bom đạn khói lửa mà các nữ chiến sĩ cứ vui cười như đi sốp-pinh ấy nhẩy? Phải chăng thần kinh các chị sắt thép hơn các chiến sĩ zai?

Thứ hai: Zả tỉ l
...xem tiếp
13:23 Monday,10.10.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Sân bay quốc tế Kandahar...các nữ chiến sĩ ở Afganistan"

"...Căn cứ Ma'Sum Ghar", nơi các chiến sĩ nữ đóng quân..."

Cả 2 ảnh này em thấy nó cứ zả lả thế nào í ạ.

Vì sao.

Thứ một: tại sao đi vào nơi bom đạn khói lửa mà các nữ chiến sĩ cứ vui cười như đi sốp-pinh ấy nhẩy? Phải chăng thần kinh các chị sắt thép hơn các chiến sĩ zai?

Thứ hai: Zả tỉ là đi chiến tranh ái quốc hay có lí tưởng chói lòa như QUÂN TA ngày xưa, thì các nữ đồng chí cười 1 tí cũng không sao (trong lúc không bị bỏ bom), có khi còn làm zảm bầu không khí căng thẳng, sì-chét. Đằng nì, đánh nhau ở Áp-ga-lít-tăng, có đánh cho ta đâu mà các chị các cô cười nhiều thế, diện thế, tươi thế, điệu thế? Hay là ảnh chụp phục vụ công tác tuyển quân?

Lân tân ghê gớm! 
11:56 Monday,10.10.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...NHỚ BẤM THẲNG VÀO HÌNH ĐỂ XEM BẢN TO HƠN NHÉ, KHÔNG THÌ PHÍ LẮM ĐẤY!"

Pha-Lê bảo thế, mà em chị bấm mỏi tay chẳng thấy ảnh nó nở nang ra nhiều lắm, nhất là cái ảnh nudist... uổng quá!
...xem tiếp
11:56 Monday,10.10.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...NHỚ BẤM THẲNG VÀO HÌNH ĐỂ XEM BẢN TO HƠN NHÉ, KHÔNG THÌ PHÍ LẮM ĐẤY!"

Pha-Lê bảo thế, mà em chị bấm mỏi tay chẳng thấy ảnh nó nở nang ra nhiều lắm, nhất là cái ảnh nudist... uổng quá! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tương tác thế nào? Ở xa làm sao nghe art talk?

Phương Vẹt & Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả