Nghệ sĩ Việt Nam

Thêm một ít chi tiết của tối khai mạc “Mình nói gì…” 03. 10. 11 - 7:31 am

B&G

 

(SOI: Tuy đã có bài của Jerry và Tom về khai mạc triển lãm, nhưng B&G cũng có chụp một số ảnh. Soi xin đưa lên luôn để các bạn xem cho đầy đủ.)

.

MÌNH NÓI CHUYỆN GÌ KHI MÌNH NÓI CHUYỆN TÌNH
Triển lãm các tác phẩm trên giấy của nghệ sĩ Trương Tân, Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Quang Huy, Tracey Emin và Louis Bourgeois

Khai mạc: 18g30 thứ Sáu 30. 9. 2011
Từ 30. 9 đến 15. 11. 2011
Bui Gallery (Bùi Gallery)
23 Ngô Văn Sở, Hà Nội

 

Triển lãm Mình nói gì khi nói chuyện tình diễn ra tại Bùi Gallery vào ngày 30. 9. 2011 trong một tối mưa bão tại Hà Nội. Tuy nhiên đối với những người yêu nghệ thuật thì điều đó dường như không hề ngăn được họ đến Bùi để ngắm các tác phẩm của các nghệ sĩ Trương Tân, Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Quang Huy.

6h15 đã rục rịch xuất hiện những vị khách đầu tiên. Họa sĩ Bùi Hoài Mai (mặc áo xanh nhạt) đi cùng vợ chồng kiến trúc sư Phó Đức Tùng (anh ruột nhạc sĩ Phó An My).

6h30 đã thấy kha khá người đến xem và tụ tập trên hành lang tầng 2 của Bùi.

Một góc triển lãm ở tầng 1.

Đáng lẽ triển lãm được khai mạc vào 6h30 tối, nhưng có lẽ vì mưa bão nên giờ khai mạc được du di thêm một chút. Không sao, mọi người cùng tranh thủ ngó nghiêng các tác phẩm trước.

7h30, khai mạc, mọi người chăm chú lắng nghe…

Chủ nhân Bùi Gallery cho biết: “Vẫn còn 3 tác phẩm của Tracy Emin và 3 tác phẩm của Louise Bourgeois đang trên đường thì bị gặp bão nên không đến kịp; và đây cũng là một cơ hội để mọi người ghế thăm gallery vào tuần tới.”

Họa sĩ Trương Tân phát biểu sau lời cảm ơn: “…Trong tương lai tôi sẽ triển lãm những bức tranh cũ mà các bạn chưa có dịp được xem. Và rất lâu rồi tôi không triển lãm tranh ở Hà Nội, có thể sau dịp này tôi sẽ triển lãm nhiều hơn ở Hà Nội, Việt Nam. Tôi đã triển lãm ở rất nhiều nước nhưng lại quên cái nơi mà mình sinh ra này …”

Họa sĩ Nguyễn Quang Huy đứng trong đám đông khi khai mạc, thật tiếc vì triển lãm bộ ba thiếu đi Nguyễn Minh Thành vì hiện anh đang ở trong Đà Lạt. Sau lưng Quang Huy là diễn viên Hà Phong, từng đóng các phim “Cổ tích tuổi 17” và “Bi, đừng sợ!”. Cạnh Hà Phong là họa sĩ Nguyễn Văn Phúc (?)

Hình như đây là nhiếp ảnh gia Xuân Bình đang tác nghiệp?

Nghệ sĩ Trường Art (quần soọc) đứng cùng họa sĩ Minh Tâm (váy đen). Người áo trắng, tóc dài là họa sĩ Lê Huy Hoàng.

Nữ họa sĩ Lê Thị Minh Tâm (váy đen) đứng trò chuyện cùng bạn

Nghệ sĩ Nguyễn Trần Nam (đầu trọc, áo đen) cũng có mặt. Bức tranh phía sau là của Nguyễn Minh Thành.

Họa sĩ Lê Huy Hoàng có lẽ là người ngắm tranh kỹ nhất.

Một số tác phẩm đã có trong bài của Jerry và Tom. Một số tranh của Trương Tân không lấy được giấy phép. Thí dụ như bức này, “Look at him/Nhìn nó kìa”, vẽ năm 1994, chất liệu màu nước, mực trên giấy dó, bìa carton. Làm khung làm kính rồi mà phải cất đi...

Untitled/Không tên – Nguyễn Quang Huy, 2011, màu nước trên giấy dó

Untitled/Không tên – Nguyễn Quang Huy, 2011, màu nước trên giấy dó (bức khác nhé, không phải bức trên đâu nhé!)

 

*

Bài liên quan:

– Trương Tân tái xuất, Minh Thành và Quang Huy bày tranh mới
– Bùi Gallery lần này có treo đầu dê?

– Thêm một ít chi tiết của tối khai mạc “Mình nói gì…”

– DƯƠNG ZƠI nói về triển lãm của Trương Tân

– NGUYỄN MINH THÀNH: Vấn đề là đến giờ tôi vẫn chưa chán…
– Những lời nói riêng tư
– “Mình nói chuyện quái gì” sau khi xem triển lãm này?

– “Nói chuyện gì, khi nói chuyện tình?”

Ý kiến - Thảo luận

10:47 Monday,3.10.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Zù zì, xem tranh 3 anh vẫn còn tí cảm xúc, zẫu anh Thành sỗ sàng bảo thẳng: “Vẽ tranh là cách tôi trục lợi”. Zám nghĩ zám tuyên như ri cũng hiếm trong làng nghệ mình bi zờ.

Nhưng mờ vì răng anh Thành thiếu trách nhiệm đến như ri:
"...Tôi không chịu trách nhiệm gì về nghệ thuật trong tranh của tôi..."?

Nếu ai cũng rứa: nghệ sĩ không chịu trách nhiệm zì về nghệ ph
...xem tiếp
10:47 Monday,3.10.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Zù zì, xem tranh 3 anh vẫn còn tí cảm xúc, zẫu anh Thành sỗ sàng bảo thẳng: “Vẽ tranh là cách tôi trục lợi”. Zám nghĩ zám tuyên như ri cũng hiếm trong làng nghệ mình bi zờ.

Nhưng mờ vì răng anh Thành thiếu trách nhiệm đến như ri:
"...Tôi không chịu trách nhiệm gì về nghệ thuật trong tranh của tôi..."?

Nếu ai cũng rứa: nghệ sĩ không chịu trách nhiệm zì về nghệ phẩm, người coi không chịu trách nhiệm zì về soi phẩm, phê bình za không chịu trách nhiệm zì về bình phẩm, thế thì lộn-xà-bồn hết hồn cả lũ cả làng?

Bàng hoàng ghê gớm! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả