Ở Đâu - Làm Gì

Tin-ảnh: Đấu giá ảnh tại New York và những triển lãm nho nhỏ 14. 10. 11 - 7:18 am

Pha Lê tổng hợp

 

NEW YORK – Vào ngày 13. 10, Doyle New York sẽ có buổi đấu giá những tác phẩm nhiếp ảnh của nghệ sĩ Arthur Rothstein. Doyle sẽ rao bán hơn 2000 bức hình do Rothstein chụp từ lúc khởi nghiệp cho đến những năm 80s; chúng được lấy từ bộ sưu tập của vợ ông – bà Grace Rothstein. Trong hình: tác phẩm “Em bé gái ở Gee’s Bend”, do Arthur chụp tại bang Alabama vào năm 1937. (Gee’s Bend là khu ổ chuột dành cho người da đen ở Mỹ vào những năm 30s, 40s. Hiện nay Gee’s Bend đã đổi tên thành Boykin, và người da đen vẫn chiếm đa số, nhưng cuộc sống có khá hơn chút đỉnh)

 

Arthur Rothstein (1915 – 1985) sinh tại New York, ông được mệnh danh là nhiếp ảnh gia có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20. Những tác phẩm của Arthur không những ghi lại cuộc sống ở nước Mỹ từ thời khủng hoảng (1929) đến thời Reagan làm tổng thống (1981 – 1989), mà còn cho người xem thấy nạn đói ở Trung Quốc, và nước Nga trong thời kỳ chiến tranh lạnh, đôi lúc ông cũng lấn sân sang mảng chân dung. Trong hình: tác phẩm “Salvador Dali”, do Arthur chụp vào năm 1951.

 

NEW YORK – Cũng tại New York, Swann Gallery sẽ đấu giá những bức ảnh đỉnh nhất của dòng nhiếp ảnh đương đại, hiện đại, và phóng sự, vào ngày 18. 10. 2011. Trong hình: Tác phẩm “Kẹo thuốc lá”, do Sally Mann chụp. Sally (1951) là một nhiếp ảnh gia người Mỹ, nổi tiếng với những bức ảnh đen trắng khổ lớn có trẻ em làm chủ thể (đôi lúc bà còn lôi con cái của mình ra chụp). Hiện nay bà chuyển sang chụp hình phong cảnh.

 

Tác phẩm “Meryl Streep” do Annie Leibovitz chụp này cũng sẽ được Swann đem bán đấu giá. Annie (1949) là nhiếp ảnh gia chân dung nổi tiếng nhất nước Mỹ. Ngoài chụp ảnh cho vô số sao cỡ bự ở Hollywood, Annie còn chụp những nhân vật nổi tiếng như: John Lennon, Bill Gates, Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị v.v…

(Để biết thêm về Annie Leibovitz, mời các bạn đọc bài “Annie Leibovitz – đổ nợ vì cầu toàn“)

SANTO DOMINGO – Còn đây là một số triển lãm lẻ: Trẻ em ngắm các tác phẩm nhiếp ảnh tại buổi triển lãm được tổ chức trên “con tàu hòa bình” (Ship of peace) của Nhật Bản vào ngày 27. 9. 2011 tại thành phố Santo Domingo của nước Dominica. Con tàu này nằm trong chương trình thế kỷ của Liên hiệp Quốc, nó sẽ đem các tác phẩm nghệ thuật đi triển lãm vòng quanh thế giới nhằm kêu gọi hoà bình và đoàn kết. Ảnh: EPA/ Orlando Barria

 

MADRID – Nguời xem đang ngắm cuốn sách ảnh tại buổi triển lãm “Góc nhìn khác. Những nhiếp ảnh gia Mexico” tại Gallery Casa de America vào hôm 28. 9. Triển lãm trưng bày các tác phẩm của 50 nữ nhiếp ảnh gia người Mexico từ thời giữa thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20. “Góc nhìn khác” cũng là một phần của Lễ hội Văn hoá Viva America, kéo dài đến ngày 9. 1. 2012. Ảnh: EPA/Chema Moya

 

Giám tuyển Jose Antonio Rodriquez của Gallery Casa de America ngắm một tác phẩm của buổi triển lãm “Góc nhìn khác, Những nhiếp ảnh gia Mexico”. Ảnh: EPA/Chema Moya

 

BERLIN – Một phóng viên đang chụp hình những tác phẩm của nhiếp ảnh gia W. Eugene Smith hiện đang được trưng bày tại bảo tàng Martin-Gropius-Bau ở Berlin. Triển lãm có tên “Tưởng nhớ W. Egene Smith”, và sẽ kéo dài đến hết ngày 27. 11. 2011. W. Eugene Smith (1918 – 1978) là một phóng viên chiến trường người Mỹ, nổi tiếng với những bức ảnh về Chiến tranh Thế giới thứ 2. Nhưng bệnh nghiện rượu và chứng đau tim đã cướp đi mạng sống của ông vào năm 1978. Ảnh: EPA/Wolfgang Kumm

 

Tác phẩm “Bác sĩ miền quê”, do Eugene chụp năm 1948. Trong hình là bác sĩ Ernest Ceriani, ông đang đo huyết áp cho bệnh nhân 85 tuổi tên Thomas Mitchell của mình

 

Tác phẩm “Cô Tomoko Uemura trong bồn tắm”, do Eugene chụp năm 1972

 

Tác phẩm “Nghĩa trang quân đội Mỹ ở Iwo Jima”, do Eugene chụp năm 1945. Một quân nhân Mỹ đang cố quét sạch lớp tro núi lửa phủ trên nghĩa trang của quân đội Mỹ ở hòn d0ảo Iwo Jima của Nhật. Hơn 6,800 lính Mỹ đã bỏ mạng tại đây

 

Ý kiến - Thảo luận

14:03 Friday,14.10.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Salvador Dali...do Arthur chụp vào năm 1951"

Cái hình đóng đinh sự rởm rít tít mù của cụ trùm sò siêu thực Đa-Li. Cám ơn nhiếp ảnh gia bậc thầy!

Ngày bé em mê tít tranh của Đa-Li, nhớn lên thấy nhiều kiểu diễn trò như bức ảnh này chộp được dần dà làm em mất đà hâm mộ, lộn cổ thần tượng mất rồi.

Ôi, tuổi thơ, ôi thần tượng ơi...
...xem tiếp
14:03 Friday,14.10.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Salvador Dali...do Arthur chụp vào năm 1951"

Cái hình đóng đinh sự rởm rít tít mù của cụ trùm sò siêu thực Đa-Li. Cám ơn nhiếp ảnh gia bậc thầy!

Ngày bé em mê tít tranh của Đa-Li, nhớn lên thấy nhiều kiểu diễn trò như bức ảnh này chộp được dần dà làm em mất đà hâm mộ, lộn cổ thần tượng mất rồi.

Ôi, tuổi thơ, ôi thần tượng ơi... 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Cuối cùng không nhịn được nữa, tôi phải nói ra tên những kẻ đốt tôi đây…

Bài phỏng vấn độc quyền ông Cột Nhà Cháy của phóng viên Đen Nhẻm, báo Bồ Hóng

Tâm vận động theo bút

Phan Cẩm Thượng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả