Gẫm & Bình

Khai mạc TÒ HE: Bữa tiệc của màu sắc 22. 10. 11 - 9:02 am

Người xem Hà Nội

 

.

TÒ HE
Triển lãm của Lê Kinh Tài

Khai mạc: 18h thứ Sáu ngày 21. 10. 2011
Từ 21. 10 đến 28. 10. 2011
Tại VietArt Center (42 Yết Kiêu, Hà Nội)

 

Lê Kinh Tài thật khéo chọn thời điểm ra mắt triển lãm tranh lần thứ 8 của mình tại Hà Nội. Thời điểm nay, Hà Nội đang là cuối thu, bắt đầu cú những cơn gió heo may đầu đông se lạnh. Đây cũng có thể gọi là mùa đẹp nhất trong năm của Hà Nội. Phòng triển lãm VietArt rực rỡ đèn, và nó càng có vẻ rực rỡ hơn với tranh của Lê Kinh Tài. 27 bức tranh khổ lớn và 9 “con” tò he (họa sỹ thích gọi nó như thế hơn là bức tượng) đã chiếm trọn phòng triển lãm. Quả thực là mọi thứ quá rực rỡ đến mức khi bước vào hơi phải định thần một chút để lấy phương hướng.

Từ cửa nhìn vào. Những con tò he được bày thành hàng ở giữa phòng, được đặt trên những cái bục mà bề mặt là những tấm gương.

Bắt đầu bằng một con tò he lớn đứng chào khách.

6h kém, đã bắt đầu lác đác có người đến.

Khoảng thời gian này là của các bạn truyền hình, tranh thủ quay phòng triển lãm. Đây cũng là thời gian của những ai thực sự muốn ngắm tranh vì tí nữa sẽ rất đông, không có khoảng không để lùi…

Trong khi chờ đợi khách đến còn chưa đông, họa sỹ Lê Khinh Tài tranh thủ trả lời phỏng vấn của các phóng viên.

Anh nói rất tự tin và trôi chảy. Chả gì đây cũng là triển lãm lần thứ 8…

Họa sỹ Lê Quốc Việt (Việt Tàu) và họa sỹ Trần Hậu Yên Thế (áo ca rô) là những người đến khá sớm.

Họa sỹ Đào Hải Phong cũng đã có mặt và xem tranh rất chăm chú.

Nghệ sỹ, nhà văn Lê Anh Hoài quấn một chiếc khăn rằn rất “ăn chơi” đến xem triển lãm.

Từ phải qua trái: Lê Võ Tuân (vest xám), Lê Quốc Việt, Phương Quốc Trí và Hồng Việt Dũng. Lê Võ Tuân và Phương Quốc Trí bay ra Hà Nội để chia vui với Tài. Gallery của Phương Quốc Trí (hiện đang bị phê bình là sính Tây) cũng đang diễn ra triển lãm “Miền Xúc Cảm” của Lã Huy rất đẹp.

Nhà điêu khắc Vương Văn Thạo (bên trái, còn đứng cạnh anh là ai, đề nghị anh Thạo cho biết nhé). Anh Thạo nổi tiếng với các tác phẩm đổ composit trong veo. Bạn cứ vào Soi, gõ trong tìm kiếm cụm từ “Vương Văn Thạo” là ra các triển lãm này của anh.

Giám tuyển Như Huy đã tới, anh cười rất tươi. Anh và Lê Kinh Tài là bạn cùng học trong trường Mỹ thuật TP.HCM. Như Huy sinh tại Hà Nội nhưng sinh sống và thành danh tại Sài Gòn. Bài giới thiệu triển lãm Tò he lần này là của anh, gây khá nhiều tranh cãi, chủ yếu là cách dùng từ của anh hơi phức tạp.

Báo đài dĩ nhiên là không tha Như Huy…

Cả nhà sưu tập Lê Thái Sơn cũng phải trả lời truyền hình. Anh mới từ Sài Gòn ra, cũng chỉ để dự triển lãm của Lê Kinh Tài.

Có khá nhiều hoa được mọi người mang đến tặng họa sỹ. Rất hay là hoa đều được để lại ngoài sảnh. Ở rất nhiều triển lãm khác, các lẵng hoa to đùng như vậy được mang vào phòng và đặt bừa xuống chân các bức tranh hay lên trên các bức tượng, hoặc cạnh các tác phẩm sắp đặt. Quý thì quý thật nhưng hại cho tranh tượng lắm, làm hỏng hết màu sắc tác phẩm và làm người xem mất tập trung.

Khai mạc, anh Vũ giám đốc phòng triển lãm mời nhà phê bình mỹ thuật Như Huy lên nói lời khai mạc. Câu đầu tiên mà Như Huy cải chính là anh không phải nhà phê bình, chỉ là người yêu và thích nói về mỹ thuật, làm một số người ớ ra, dưới bài viết cho triển lãm này, anh ký là “nhà phê bình nghệ thuật – Giám tuyển độc lập” mà?...

Bài phát biểu trôi chảy và không cầu kỳ được mọi người vỗ tay. Từ phải qua trái: họa sỹ Hồng Việt Dũng (áo đen), Đào Hải Phong và Trường Art.

Nhà sưu tập Lê Thái Sơn được mời lên phát biểu; anh chia sẻ niềm vui với thành công của họa sỹ Lê Kinh Tài – người được mệnh danh là họa sĩ bạc tỉ.

Bà Bee, chủ Zen Gallery, người sưu tập tranh của Lê Kinh Tài, cũng chia vui cùng tác giả.

Họa sỹ Lê Kinh Tài có lời cảm ơn. Anh nói rất ngắn: triển lãm này là cơ hội để anh nhận được tình cảm nồng ấm của bạn bè và đồng nghiệp ở Hà Nội. (Nhưng người viết thấy thật tiếc, hôm nay lại không có mặt nhiều họa sĩ Hà Nội vẫn hay đi các triển lãm!).

Cũng khá đông người dự, tất cả đều rất nghiêm túc, đứng tập trung lại thành một vòng nghe các phát biểu (rất ngắn gọn)

Sau đó là tiết mục chụp hình. Nhà sưu tập Lê Thái Sơn chụp ảnh với bạn bè. Đạo diễn Phạm LộcĐ(hãng phim truyện 1 VN), các bạn nữ họa sĩ thủ đô: họa sĩ Thu Hiền, họa sĩ Minh Tâm... đều là những người bạn của cả họa sĩ Lê Kinh Tài... trên FB. (Cảm ơn bạn Tiểu sưu tập đã bổ sung giúp Soi)

Lê Kinh Tài chụp ảnh chung với Lý Bích Ngọc, người cùng đứng ra tổ chức triển lãm sưu tập của ông Tira vừa rồi tại Sài Gòn. Nhân vật ở giữa là ai? Nhờ các bạn bổ sung giúp.

Sau đó là ký tặng sách…

Tài khá là bận rộn với việc kí tặng.

Rồi mọi người tỏa đi ngắm tranh. Với những bức tranh to thế này thì hình như không gian ở VietArt trở thành hơi chật.

Nhất là hàng bục tượng chiếm giữa phòng khiến khó tìm độ lùi.

Tranh quá to so với phòng. Ánh sáng của các đèn rọi quá gần nên mặt tranh bị các quầng sáng…

… khiến ánh sáng không được trải đều trên mặt tranh.

Xin giới thiệu một số bức trong triển lãm… “Tôi không ăn thịt tôi, chắc chắn như vậy”, sơn dầu trên vải, 170 x 480cm.

“Sự thật trong phản chiếu song hành”, sơn dầu trên vải 140 x 160cm

Triển lãm này đúng là một bữa tiệc màu sắc: những con Tò He đứng chung với những bức tranh trên tường. Hai loại hình đó quện vào nhau thành một khối thống nhất, có thể làm ai đó choáng váng vỡ màu, nhưng màu nhiều, tranh to, những hình người toét miệng đã là một “đặc sản” của Lê Kinh Tài rồi, không thể lẫn với ai được.

.

.

.

.

Mọi người vẫn lục tục kéo đến. Quả thực muốn làm một sự kiện gì cho đúng giờ ở Hà Nội, nhất là vào giờ tan tầm là rất khó: luôn phải nghe điệp khúc trên VOV giao thông: tất cả mọi đường đều kẹt, trừ đường tàu hỏa chưa kẹt.!!!

 

 

*

Bài liên quan:

– TÒ HE ra Hà Nội
– Khai mạc TÒ HE: Bữa tiệc của màu sắc

– Nhăn nhở trong một thế giới điên

– Kính gởi mấy anh chị đã là nghệ sĩ

Ý kiến - Thảo luận

14:07 Tuesday,25.10.2011 Đăng bởi:  Mai Huy Dũng
Chúc mừng anh Tài đã có một triển lãm thành công. Theo tôi thì một triển lãm có kẻ khen, người chê là điều tất nhiên. Thế nhưng những lời chê chỉ loanh quanh luẩn quẩn: màu trát tứ tung, xanh đỏ không chịu dụng công pha màu..., thì có nghĩa là anh rất thành công rồi. Mong rằng trong tương lai gần, anh sẽ ra mắt một sê-ri mới lại gây tranh cãi tiếp. Hà Nội lâu rồi mớ
...xem tiếp
14:07 Tuesday,25.10.2011 Đăng bởi:  Mai Huy Dũng
Chúc mừng anh Tài đã có một triển lãm thành công. Theo tôi thì một triển lãm có kẻ khen, người chê là điều tất nhiên. Thế nhưng những lời chê chỉ loanh quanh luẩn quẩn: màu trát tứ tung, xanh đỏ không chịu dụng công pha màu..., thì có nghĩa là anh rất thành công rồi. Mong rằng trong tương lai gần, anh sẽ ra mắt một sê-ri mới lại gây tranh cãi tiếp. Hà Nội lâu rồi mới cãi nhau vui thế này. 
18:57 Monday,24.10.2011 Đăng bởi:  le thai son
Cảm ơn Soi, các bạn bè chụp trong hình là: đạo diễn Phạm Lộc (hãng phim truyện 1 VN), các bạn nữ họa sĩ thủ đô: họa sĩ Thu Hiền, họa sĩ Minh Tâm... đều là những người bạn của cả họa sĩ Lê Kinh Tài... trên FB. Xin trả lời lời đề nghị bổ sung của Soi. Tiểu sưu tập cảm tạ quý vị.
...xem tiếp
18:57 Monday,24.10.2011 Đăng bởi:  le thai son
Cảm ơn Soi, các bạn bè chụp trong hình là: đạo diễn Phạm Lộc (hãng phim truyện 1 VN), các bạn nữ họa sĩ thủ đô: họa sĩ Thu Hiền, họa sĩ Minh Tâm... đều là những người bạn của cả họa sĩ Lê Kinh Tài... trên FB. Xin trả lời lời đề nghị bổ sung của Soi. Tiểu sưu tập cảm tạ quý vị. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả