Nghệ sĩ Việt Nam

KHOẢNH KHẮC tại Artlink:
Bình (gallery) mới đựng rượu (tranh) cũ (kỹ) 01. 11. 11 - 3:29 pm

Bài và ảnh: Tịch Ru

 

.

KHOẢNH KHẮC
Triển lãm của 6 cựu sinh viên Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Khai mạc: 17:00 thứ Bảy 29. 10. 2011
Triển lãm: 29. 10 – 29. 11. 2011
Artlink Gallery
Tầng 11 tòa nhà 3D Center, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

 

Hình như cứ trong giai đoạn thời tiết mát mẻ như thế này là triển lãm lại rất được mùa. Điểm qua các triển lãm gần đây, ngoài Bắc toàn làm triển lãm chung. Đầu tháng 10 thì “Mình nói gì khi nói chuyện tình” (3 họa sĩ ), “U lành tính” (6 họa sĩ), “Không thời gian” (3 họa sĩ ), “Nowhere” (cũng 3 họa sĩ). Khoảnh khắc lần này cũng của 6 họa sĩ. Họ là cựu sinh viên đại học Mỹ Thuật công nghiệp. Triển lãm chung cũng có cái hay và cái hạn chế…. Gallery Artlink thì chưa nghe tên bao giờ. Hỏi ra mới biết khai mạc triển lãm cũng là khai trương gallery luôn. Artlink ở phố Duy Tân, Cầu Giấy (không như các gallery khác thường nằm quanh khu vực trung tâm Hà Nội )… Gallery lại nằm trên tầng 11 tòa nhà 3D Center. Lần đầu tiên tôi được đến một gallery vừa xa lại vừa cao như thế này.

Đường Duy Tân nằm ở khu vực Nguyễn Phong Sắc kéo dài. Đến ngã tư có chung cư Sunrise thì các bạn rẽ trái. Thú thật là tôi đã mất gần 15 phút để tìm đường vì ở khu vực đó có rất nhiều nhà trên 11 tầng và không thấy tòa nhà nào đề 3D Center cả. May mắn đi qua một tòa nhà thấy có giới thiệu triển lãm “Khoảnh Khắc”, lại thấy mấy nghệ sĩ đứng ngoài cửa gọi điện thoại chỉ đường đến gallery, tôi mới biết đó là tòa nhà 3D Center.

Bước vào lobby tòa nhà là có một cái bàn dài, trên đặt tờ giới thiệu Artlink Gallery. Kèm đó là 6 tờ giới thiệu 6 tác giả trong triển lãm.

Triển lãm trên tầng 11 thì phải đi cầu thang máy lên rồi. Thường ở các chung cư hoặc các tòa nhà văn phòng cao tầng, ngay cửa thang máy hay có màn hình tivi chiếu quảng cáo các sản phẩm. Còn màn hình ở tòa nhà 3D Center lại chiếu các tranh họa sĩ hôm nay triển lãm. Cả tòa nhà cũng treo rất nhiều tranh (thậm chí là cả lối đi từ tầng hầm gửi xe lên tầng 1 cũng được treo tranh).

Nhưng ôi thôi, thang máy chỉ cho lên tầng 10. Cuốc bộ lên tầng 11, đến đây mới thấy logo tòa nhà!

Và bước vào ArtLink… Không gian triển lãm thực ra khá rộng so với nhiều gallery khác nhưng lại cho cảm giác hơi bị gò bó, có thể vì cách treo tranh và sự tương tác màu sắc giữa các bức tranh treo. Cũng có thể tại nhiều tranh quá. Triển lãm của 6 họa sĩ cơ mà. Toàn là các cựu sinh viên của trường Mỹ thuật Công nghiệp.

Các họa sĩ có tranh trong triển lãm là: họa sĩ Nguyễn Chí Long (mặc áo xanh, bên tay trái) và họa sĩ Vũ Việt Hùng (râu quai nón, áo khoác xanh, sơ mi trắng )… Bạn áo đen rất xinh đứng giữa là đại diện của gallery.

Nữ họa sĩ Hoàng Thị Bích Liên chụp cạnh tác phẩm của chị.

Họa sĩ Nguyễn Bá Kiên.

Họa sĩ Hồ Nam (áo nâu) và họa sĩ Nguyễn Trần Minh (áo vest ngà).

Vừa là lễ khai trương một gallery mới, vừa là triển lãm của 6 họa sĩ đều là những tên tuổi của trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Cho nên mặc dù gallery ở “cao và xa”, các nghệ sĩ nhà ta vẫn đến khá đông.

Họa sĩ Nguyễn Thọ Tường (áo khoác đen) và nhà quay phim Trần Trọng Văn (con trai nhà văn Trần Dần). Bức này chụp hơi bị rung nên họa sĩ Thọ Tường bị mờ.

Họa sĩ Doãn Hoàng Kiên (áo đen), họa sĩ Lê Nguyễn Mạnh (quấn khăn quàng cổ) và họa sĩ Đào Anh Khánh.

Họa sĩ Lê Quảng Hà (áo đen, đứng giữa)

Họa sĩ Hoàng Thị Bích Liên và Hồ Nam (đứng giữa) cùng họa sĩ Hoàng Nghĩa Hiệp - người cùng vợ điều hành gallery Hanoi Studio.

Tiến sỹ vật lý Phạm Long (áo đen) cũng đến tham gia khai mạc triển lãm. Anh vừa là người dẫn chương trình art talk “Không thời gian” của nhóm họa sĩ Hải Phòng ở bảo tàng Mỹ thuật vừa rồi. Anh đang nói chuyện với họa sĩ Đào Anh Khánh và dịch giả Trịnh Lữ (áo ca rô). (Cảm ơn bạn HongLam và Phạm Quốc Trung đã bổ sung giúp).

Khai mạc hơi muộn so với dự định là 17:00. Bạn quản lý lên cảm ơn các công ty tài trợ, các báo đài, phóng viên,… đến dự khai mạc hôm nay.

Sau đó đèn phụt tắt, và nghệ sĩ saxophone Quyền Văn Minh đi ra từ bóng tối trình diễn một bản nhạc.

Khán giả rất chăm chú nghe. Sự xuất hiện của nghệ sĩ Quyền Văn Minh là một bất ngờ lớn.

Sau đó, nghệ sĩ Quyền Văn Minh nói vài lời. Ông là bạn với anh Phạm Hữu Chung - chủ gallery này. (Cảm ơn Phong Vân đã sửa giúp Soi). Tác phẩm ông vừa chơi là có tên Moment (khoảnh khắc), trùng với tên triển lãm.

Sau đó anh Chung giám đốc gallery lên giới thiệu về gallery. Anh mong muốn ArtLink sẽ là một tụ điểm nghệ thuật lớn trong tương lai.

Sau đó anh mời 6 họa sĩ bước lên. Từ trái qua phải: Hồ Nam, Nguyễn Chí Long, Nguyễn Trần Minh, Nguyễn Bá Kiên, Nguyễn Việt Hùng và Nguyễn Thị Bích Liên. Họa sĩ Hồ Nam thay mặt cảm ơn bạn bè đã đến tham dự triển lãm ngày hôm nay và xin được bắt đầu khai mạc triển lãm.

Mọi người bắt đầu tản ra xem tranh. Nhưng xem được một lúc thì bắt đầu tản ra tụ tập nói chuyện phiếm.

Ai muốn hút thuốc và hít thở không khí thoáng đãng có thể ra lan can đứng nhìn xuống quang cảnh thành phố. Quả là một điểm son về địa hình của ArtLink…

Trong lúc đó, nghệ sĩ Quyền Văn Minh vẫn say sưa thổi saxophone. Ông đứng trước các tác phẩm và chơi nhạc, như đang đối thoại với các tác phẩm.

Nhiều người xem tranh xong, tán chuyện chán rồi quay ra thưởng thức “nhạc sống”.

Và như mọi khi, phóng viên báo đài đi phỏng vấn. Họa sĩ Đào Anh Khánh dĩ nhiên là một gương mặt “hot”, không thể bỏ qua.

 

Cá nhân tôi nhận xét không gian ArtLink tốt, triển lãm cũng có cách thức khác lạ hơn. Người đến xem có thể gặp nhau, ngắm cảnh, xem tranh… Tuy nhiên tôi không thích tranh của triển lãm ngày hôm nay. Quá đông tác giả và các tác phẩm đơn điệu, giống nhau ở style “cũ cũ”, buồn bã đứng bên nhau, cứ như vô tình “dìm” nhau xuống. Chưa kể ánh sáng cứ làm tranh bị lóa và đỏ lên. Nhưng thôi, coi như triển lãm này là ngày tụ tập đông đủ của các cựu sinh viên Mỹ thuật Công nghiệp, về bàn lại chuyện xưa thì coi như cũng vui rồi.

“Vệt nắng” Nguyễn Trần Minh. Acrylic. 80 x 100cm. Giá: 15.000.000VNĐ. Ánh sáng của gallery chiếu chưa đều trên các bề mặt các tác phẩm. Nó khiến cho bề mặt tranh bị lóa.

“Chiều thu” Nguyễn Trần Minh. Acrylic. 100 x 150cm. Giá: 24.000.000VNĐ.

“Hoa súng trắng” của Nguyễn Bá Kiên. Sơn dầu. 46 x 108cm . Giá: 18.000.000VNĐ

“Núi mẹ” Nguyễn Bá Kiên. Sơn dầu. 108 x 257cm. Giá: 145.000.000VNĐ (đắt kinh!). Tôi thường không mấy cảm tình với những triển lãm với tên tác phẩm được đi kèm với giá tiền. Cảm giác hơi thương mại hóa quá. Thường các gallery có sổ giá tiền, ai có nhu cầu có thể đến hỏi xin nhân viên để xem sổ.

“Still life 3” của Hồ Nam (không hiểu sao tác giả lại đặt tên tiếng Anh). Sơn dầu. 80 x 80cm. Giá 24.000.000VNĐ.

“Thiên nhiên 2” Hồ Nam. Sơn dầu. 147 x 49cm. Giá: 24.000.000VNĐ. Tôi thấy có nghệ sĩ nói rằng đèn dùng trong gallery bị sai với đèn chuyên dụng làm triển lãm. Và nói rằng ở Hà Nội, chuẩn mực về ánh sáng thì nên học tập “bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam”.

“Cuối mùa” của Hoàng Thị Bích Liên. In độc bản. 60 x 80cm. Giá: 10.000.000VNĐ. Tác phẩm đặt trong khung kính. Ánh sáng chiếu kiểu này thì chắc chắn lóa.

“Dấu tình” của Hoàng Thị Bích Liên. In độc bản. 80 x 60cm. Giá: 13.000.000VNĐ. Bức này dùng gam màu tối nên ánh sáng hắt vào còn đỡ lóa.

“Giai điệu 3” của Nguyễn Chí Long. Acrylic. 90 x 120cm. Giá: 40.000.000VNĐ.

“Khát vọng” của Nguyễn Chí Long. Acrylic. 90 x 120cm. Giá: 40.000.000VNĐ. Như bức này là bị lóa (tôi không dùng flash đâu nhé!.)

“Không gian yên tĩnh” của Vũ Việt Hùng. Sơn mài. 100 x 100cm. Giá: 48.000.000VNĐ.

 

Triển lãm kéo dài một tháng, từ ngày 29. 10 đến 29. 11. 2011. Các bạn cứ thong thả đi xem nhé. Không biết ngày thường có được ra ban công ngắm “view” không nhỉ?

 

*

Bài liên quan:

– 29. 10: KHOẢNH KHẮC: tranh của họa sỹ mỹ thuật công nghiệp
– KHOẢNH KHẮC tại Artlink: Bình (gallery) mới đựng rượu (tranh) cũ (kỹ)

Ý kiến - Thảo luận

9:39 Saturday,5.11.2011 Đăng bởi:  Trương Oanh
Mình đặc biệt thích tranh độc bản của chị Bích Liên. Rất là ấn tượng nhé^^
...xem tiếp
9:39 Saturday,5.11.2011 Đăng bởi:  Trương Oanh
Mình đặc biệt thích tranh độc bản của chị Bích Liên. Rất là ấn tượng nhé^^ 
21:10 Wednesday,2.11.2011 Đăng bởi:  Phong Vân
... Nhưng mà ở bức ảnh bên dưới bức vừa được "chỉnh", vẫn để tên anh ý là "Trung", hic! Soi lại chỉnh thêm đi thôi!
...xem tiếp
21:10 Wednesday,2.11.2011 Đăng bởi:  Phong Vân
... Nhưng mà ở bức ảnh bên dưới bức vừa được "chỉnh", vẫn để tên anh ý là "Trung", hic! Soi lại chỉnh thêm đi thôi! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả