Nghệ sĩ thế giới

2. 11: RICHARD SERRA: khổng lồ mà thanh nhã 03. 11. 11 - 12:22 am

Hữu Khoa tổng hợp và dịch

2. 11 (năm 1939) là sinh nhật của Richard Serra - điêu khắc gia người Mỹ. Ông học mỹ thuật tại đại học Yale danh tiếng, trước khi trở thành một nghệ sĩ đắt hàng. Trong ảnh: Richard Serra đứng trong tác phẩm của ông.

Hãy so sánh với chiều cao và mật độ của khách tham quan để thấy chiều cao và chiều rộng của tác phẩm.

Richard Serra thường làm những tác phẩm điêu khắc khổng lồ theo trường phái tối giản bằng thép CORE-TEN – một loại thép dùng để đóng tàu. Thép CORE-TEN có đặc điểm là khi bị oxy hóa trong không khí sẽ sinh một lớp bao ngoài màu đỏ bầm có tác dụng bảo vệ. Bạn cứ nhìn những con tàu sẽ thấy. Lớp bảo vệ này giúp cho lõi thép bên trong không bị gỉ và bị ăn mòn tiếp. Trong ảnh là tác phẩm Wake của Richard Serra tại Seattle.

Richard Serra thuộc trường phái Process Art – coi quá trình làm ra tác phẩm quan trọng hơn tác phẩm cuối cùng; nghệ thuật được coi là một hành trình /quá trình đầy sáng tạo của việc làm nên tác phẩm. Trong ảnh: một tác phẩm khi còn nằm trong xưởng.

Hầu hết các tác phẩm của Richard Serra dường như bất chấp trọng lực và cứ như chực đổ ụp xuống người xem.

Những nơi có không gian lớn thường đặt hàng cho Serra “làm một cái gì đó” để không gian đỡ trống trải mà vẫn thênh thang. Ông nói, “Tôi coi không gian như một vật liệu. Tôi quan tâm nhất đến sự khớp nối của không gian. Tôi gắng dùng điêu khắc để làm cho không gian trở nên khác biệt.” Trong ảnh là tác phẩm "Tuhirangi Contour".

Tác phẩm của Richard Serra được nhiều nước đặt hàng. Vào 2008, Serra từng làm tác phẩm đầy tham vọng có tên “Promenade”, đặt tại Grand Palais ở Paris, gồm năm cột thép lớn cao hơn 15m.

Serra làm nhiều quá nên hệ quả là một số cái trong số đó trông gần như giống hệt nhau. Thí dụ như hai tác phẩm này: “Blind Spot” và “Open Ended”

 

Nhưng không phải lúc nào cũng thép. Có khi Richard Serra cũng làm việc với các chất liệu khác như cao su, đèn neon. Trong ảnh: một phụ nữ ngắm tác phẩm Belts (Những sợi dây nịt), 1966/67 của Richard Serra, được trưng bày tại Thụy Sĩ hồi tháng 5. 2011.

 

Ý kiến - Thảo luận

10:47 Thursday,3.11.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Anh/chú Hữu Khoa: "...Serra làm nhiều quá nên hệ quả là một số cái trong số đó trông gần như giống hệt nhau. Thí dụ như hai tác phẩm này: “Blind Spot” và “Open Ended..."

Đúng quá nếu ở góc nhìn hẹp về HÌNH THỨC bề ngoài của 2 tác phẩm điêu khắc gần như zống hệ nhau hoàn toàn này.

Để ý kỹ thì KẾT CẤU của 2 tác phẩm khác nhau to: Blind Sport là zạng 1 phoi thé
...xem tiếp
10:47 Thursday,3.11.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Anh/chú Hữu Khoa: "...Serra làm nhiều quá nên hệ quả là một số cái trong số đó trông gần như giống hệt nhau. Thí dụ như hai tác phẩm này: “Blind Spot” và “Open Ended..."

Đúng quá nếu ở góc nhìn hẹp về HÌNH THỨC bề ngoài của 2 tác phẩm điêu khắc gần như zống hệ nhau hoàn toàn này.

Để ý kỹ thì KẾT CẤU của 2 tác phẩm khác nhau to: Blind Sport là zạng 1 phoi thép lớn xếp cuộn lại, còn tác phẩm Open Ended gồm 2 phoi thép khổng lồ lồng ghép vào nhau.

Với 2 cấu trúc điêu khắc khác biệt này thực sự người xem sẽ có trải nghiệm những cảm xúc khác biệt khi họ tiềm nhập theo những khe hẹp xoắn để tiến zần vào tung thâm 2 toà thành ốc bằng thép khủng lồ này.

Tỉ zụ trong tưởng tượng :-):

- Blind Sport: vào đến "bụng" tác phẩm Blind Sport, người xem không thể đi tiếp, họ đã tới cuối "ngõ cụt", tâm lý họ lúc này hẳn hết sức bối rối, hoang mang, và muốn thoát ra khỏi nơi đó họ phải lần ngược trở lại theo "con đường xưa em đi".

- Open Ended: tới "rốn" tác phẩm Open Ended rồi, người xem hẳn bổi hồi lo lắng với tình trạng "kịch đường tàu", đột nhiên ơ-kìa đằng kia có 1 lối hẹp lộ ra như một "lối thoát hiểm đã mở", và nếu zấn tiếp sẽ "bỗng zưng muốn khóc" vì thấy mình tự zưng thoắt cái đã thoát khỏatcsi lô-cốt thép đồ sộ nặng nề rất hãi.

Thế thì 2 khối điêu khắc Blind Sport và Open Ended khi sắp đặt chung ở 1 không zan triển lãm có thể đủn công chúng vô 2 trải nghiệm khác biệt thú vị khi họ tần mần zấn vào zút za khỏi 2 khối điêu khắc kì vĩ.

Zù zì, chúng em rất phải cám ơn anh/chú Hữu Khoa đã zới thiệu tuyệt ziệu về điêu khắc za thép khủng Sê-ra!

Một ca ghê gớm! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nếu... thì tư cách gì để bình phẩm?

Ngô Lực - Thành viên KCBT

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả