Khác

28. 11 – FESTIVAL MỸ THUẬT TRẺ: Một hội đồng “hoành tráng” 26. 11. 11 - 6:49 am

Nguyễn Thị Hoài Bão

 

 

.

FESTIVAL MỸ THUẬT TRẺ TOÀN QUỐC

Khai mạc: 16h30, thứ Hai, ngày 28. 11. 2011
Thời gian trưng bày: từ 28. 11 đến 10. 12. 2011, từ 8h đến 17h
Lễ bế mạc và trao giải: 15h ngày 9. 12. 2011
Địa điểm: Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam
Số 2, Hoa Lư, Vân Hồ, Hà Nội

 

Trên vỏ phong bì giấy mời có ghi các loại hình nghệ thuật được trưng bày trong festival này: hội họa, đồ họa, sắp đặt, điêu khắc, trình diễn, video art. Từ 958 tác phẩm gửi đến BTC chờ xét duyệt, Hội đồng nghệ thuật chọn được 156 tác phẩm của 137 tác giả. Trong thời gian trưng bày thực tế, có cả các tác phẩm nghệ thuật trình diễn, Hội đồng sẽ chọn lựa để trao giải. Thật hồi hộp phải không nào? Trong thời gian chờ đợi đi dự khai mạc và lễ trao giải sau đó 10 ngày, chúng ta cũng điểm qua danh sách Hội đồng nhé:

Chủ tịch: nhà điêu khắc Nguyễn Phú Cường, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Phó chủ tịch: Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Ủy viên Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương

9 uỷ viên:
– NSƯT Vương Duy Biên, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
– Nhà Lý luận Phê bình điện ảnh, Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
– Hoạ sĩ Thành Chương, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật ngành Đồ họa, Trưởng ban kiểm tra, Hội Mỹ thuật Việt Nam
– Tiến sĩ, họa sĩ Lê Văn Sửu, Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
– Hoạ sĩ Đặng Thị Khuê, Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam
– Thạc sĩ, họa sĩ Trần Hậu Yên Thế, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
– Thạc sĩ, Nhà điêu khắc Hoa Bích Đào, Phó trưởng Khoa Điêu khắc, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
– Thạc sĩ, họa sĩ Đào Quốc Huy, Giảng viên Khoa Hội họa, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
– Nghệ sĩ Nguyễn Như Huy, Giám đốc Nghệ thuật Không gian nghệ thuật Ga 0, Tp.HCM

 

Bắt chước một bài trên Soi, tôi bảo:

“Hoành tráng. Đó là từ để diễn tả hội đồng này.”

Chỉ thắc mắc là tuy hoành tráng về mặt chức sắc đấy, nhưng danh sách Hội đồng có một số nhân vật hoặc là không còn sáng tác nữa, hoặc là sáng tác mà ai cũng biết là kém (vì tài năng đã đổ sang công việc quản lý), hoặc thậm chí có người chưa bao giờ vẽ một cái tranh, nặn một cái tượng (vì làm ngành khác mà)… Liệu điều đó có ảnh hưởng tới chất lượng nghệ thuật của festival?

Chúng ta cùng chờ đợi vậy.

 

*

Bài liên quan:

– 28. 11 – FESTIVAL MỸ THUẬT TRẺ: Một hội đồng “hoành tráng”
– Festival Mỹ thuật trẻ: Phần 1 – Quan khách và khai mạc

– Phần 2: Hai màn trình diễn ngoài sân

– Phần 3: Các tác phẩm tranh trong festival trẻ

– Festival Mỹ thuật trẻ toàn quốc 2011: Kết quả đêêê…!

Ý kiến - Thảo luận

7:16 Friday,2.12.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Bác Hoàn Kiếm bảo: "...thật buồn cười. Tác phẩm trình diễn thì không xem nhưng lại bảo sơ đồ vẽ dưới đất là một bức tranh đẹp. Thật nực-cười quá..."

Bác Hoàn Kiếm cóng cười nhề: í em là chính cái tác phẩm "sơ đồ" nớ của anh Mạnh hóa ra lại í nghĩa nhất, lại đương đại nhất chiển lãm nì, bác Hoàn Kiếm ngẫm xem có chuẩn không? Đó, cái hình người anh
...xem tiếp
7:16 Friday,2.12.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Bác Hoàn Kiếm bảo: "...thật buồn cười. Tác phẩm trình diễn thì không xem nhưng lại bảo sơ đồ vẽ dưới đất là một bức tranh đẹp. Thật nực-cười quá..."

Bác Hoàn Kiếm cóng cười nhề: í em là chính cái tác phẩm "sơ đồ" nớ của anh Mạnh hóa ra lại í nghĩa nhất, lại đương đại nhất chiển lãm nì, bác Hoàn Kiếm ngẫm xem có chuẩn không? Đó, cái hình người anh Mạnh vẽ lăn quay zưới đất và chua rằng "nghệ sĩ" đó... đó, mấy cái khoanh tròn-tròn anh Mạnh kí hiệu là "ban nhạc" đó...gợi-tả hơn hẳn nhiều hình ảnh hiện-thực vô-tả treo bày trong nhà đó, bác nhớ không?

Zả tỉ anh Mạnh có xoắn vặn tiểu phẩm trình ziễn thì em cũng vẫn thấy cái "sơ đồ" trên mặt đất nó í nghĩa hơn nhiều, nó đọng trong tâm trí hơn nhiều, bác ạ.

Cũng như bác Hoàn Kiếm đó, zù bác có bảo là quên Bờ-Hồ đi, bác là HOÀN-KIẾM thì em vẫn yêu vẫn quý bác với cái gốc gác đẹp đẽ mang tính "sơ đồ" tức thị là Bờ-Hồ... chạy quanh Tháp-Rùa...có kem 4 mùa.

Zù zì, vẫn quý Bác HOÀN-KIẾM vui tính và thích đùa. 
23:51 Thursday,1.12.2011 Đăng bởi:  HoanKiem
Dân gian có câu: "Biết thì thóc mách, không biết thì dựa cột mà nghe". Nhưng đáng buồn là có một số người ngày nay đã thiếu hiểu biết lại hay lắm lời. Phát ngôn ra mà làm người khác thấy thật buồn cười. Tác phẩm trình diễn thì không xem nhưng lại bảo sơ đồ vẽ dưới đất là một bức tranh đẹp. Thật nực cười quá. Cái hay cái đẹp của triển lãm thì không nhì
...xem tiếp
23:51 Thursday,1.12.2011 Đăng bởi:  HoanKiem
Dân gian có câu: "Biết thì thóc mách, không biết thì dựa cột mà nghe". Nhưng đáng buồn là có một số người ngày nay đã thiếu hiểu biết lại hay lắm lời. Phát ngôn ra mà làm người khác thấy thật buồn cười. Tác phẩm trình diễn thì không xem nhưng lại bảo sơ đồ vẽ dưới đất là một bức tranh đẹp. Thật nực cười quá. Cái hay cái đẹp của triển lãm thì không nhìn thấy lại đi soi mói những tiểu tiết vụn vặt. Đúng là 2 người cùng nhìn xuống 1 vũng nước nhưng người có tâm hồn đẹp thì thấy 1 bầu trời đầy sao phản chiều trong đó nhưng người có tâm địa xấu thì chỉ thấy 1 vũng nước đen ngòm. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả