Gẫm & Bình

Phần 3: Tranh trong festival trẻ 05. 12. 11 - 8:25 am

Tịch Ru

 

(Tiếp theo phần 2 của loạt bài về Festival Mỹ thuật Trẻ)

.

 

Tại Festival mỹ thuật trẻ lần này với 101 tác phẩm hội họa. Có nhiều tác phẩm của nhiều tác giả đã được mang đi triển lãm cá nhân và cũng có nhiều tác phẩm mới. Đủ thể loại: sơn mài, sơn dầu, màu nước…

Sau đây là một số tác phẩm hội họa có trong triển lãm:

“Nỗi ám ảnh trong lòng thành phố” của Bùi Thanh Tâm (tác phẩm này tôi cũng được xem trong triển lãm gần đầy “Hello Mr Tuan, hello Mr Tam”).

“Mơ “ của Lê Trần Anh Tuấn

“Mơ 2” của Lê Trần Anh Tuấn (cũng từng được triển lãm rồi).

“Tượng mồ” của Nguyễn Thị Tú Quyên

“Công nghệ thực phẩm” của Lê Nguyên Mạnh.

“Sự khao khát” của Lê Đức Tùng.

“Touch” của Kim Jung Huyn (tình cờ phát hiện ra trong triển lãm có cả tác phẩm của nghệ sĩ nước ngoài).

“Phế thải” của Đặng Xuân Hùng (Mấy người đứng xem cùng bảo: "Giống tranh Phạm Huy Thông thế!")

“Đằng sau đời sống xã hội” của Hoàng Duy Vàng. (Bức này tôi cũng đã được đi xem tại triển lãm cá nhân của anh).

“Nắng mới” của Nguyễn Trọng Hoàn (những bức tranh với đề tài giản dị như thế này thì ít người quan tâm đến, hoặc xem cũng chỉ qua loa).

“Thời trang” của Nguyễn Thanh Tùng. (Còn những bức như thế này thì người xem lại rất đông).

“Ngày vu lan của các cô gái” của Vũ Phạm Trường Minh

“Cá vè” của Lê Văn Tình

“Về nhà” của Ngô Quang Dương

“Chờ xử lý” của Đỗ Trung Kiên. Tác phẩm gây scandal chép tranh ở trong festival này.

 

“Góc khuất” của Trần Quốc Tuấn.

“Chấn thương số 4” của Nguyễn Duy Mạnh

“Chấn thương số 2” của Nguyễn Duy Mạnh.

“Chiều khác” của Lương Trung (tôi chụp không hề dùng flash mà ánh sáng bức này bị lóa)

“Lễ Vu Lan” của Nguyễn Trọng Minh.

“Chung cư” của Nguyễn Văn Bẩy

“Nguồn sống” của Phạm Ngọc Mạnh

“Hàng thanh lý” của Nguyễn Khắc Trinh

“Chân dung da cam 2” của Lê Phi (làm tôi nhớ đến tác giả truyện tranh kinh dị Itou Junji).

“Đường về bản” của Trần Đình Bình

 

Còn rất nhiều tác phẩm nữa trong festival lần này. Muốn xem hết các tác phẩm tôi nghĩ rằng bạn phải lê la cả ngày trời ở triển lãm Vân Hồ mất. Nhưng với đời sống hiện nay thì việc dành nguyên một ngày đi xem triển lãm có vẻ như là không tưởng. Triển lãm kéo dài đến ngày 10 tháng 12. Bế mạc và trao giải vào ngày 9 tháng 12… Các bạn cố gắng tranh thủ đi xem nhé.

 

*

Bài liên quan:

– 28. 11 – FESTIVAL MỸ THUẬT TRẺ: Một hội đồng “hoành tráng”
– Festival Mỹ thuật trẻ: Phần 1 – Quan khách và khai mạc

– Phần 2 – Hai màn trình diễn ngoài sân

– Phần 3: Các tác phẩm tranh trong festival trẻ

– Festival Mỹ thuật trẻ toàn quốc 2011: Kết quả đêêê…!

 

Ý kiến - Thảo luận

18:45 Tuesday,6.12.2011 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Chả Nhái

Vâng, tuần trước, bạn bè đồng nghiệp cũng đã "mách" tôi về trường hợp bức tranh tựa đề "Phế Thải" của tác giả Đặng Xuân Hùng.
Trước tiên xin cám ơn các bạn đồng nghiệp về sự nhiệt tình và lòng yêu mến dành cho tác phẩm của tôi. Có thêm những luồng thông tin trao đổi nhiều chiều sẽ giúp cho cộng đồng nghệ thuật làng ta phát triển vững mạn
...xem tiếp
18:45 Tuesday,6.12.2011 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Chả Nhái

Vâng, tuần trước, bạn bè đồng nghiệp cũng đã "mách" tôi về trường hợp bức tranh tựa đề "Phế Thải" của tác giả Đặng Xuân Hùng.
Trước tiên xin cám ơn các bạn đồng nghiệp về sự nhiệt tình và lòng yêu mến dành cho tác phẩm của tôi. Có thêm những luồng thông tin trao đổi nhiều chiều sẽ giúp cho cộng đồng nghệ thuật làng ta phát triển vững mạnh hơn. Về sau này có những vấn đề gì đáng ngờ, mong các bạn vẫn tiếp tục báo cho tôi được biết.

Sau khi xem trực tiếp bức "Phế Thải" hiện đang treo ở Vân Hồ, theo cảm nhận cá nhân mình, tôi không thấy có sự sao chép giữa tranh "Phế Thải" của bạn Hùng và tranh trong bộ Đồng Bào của tôi trước kia. Trẻ con hay bào thai là những sự vật tồn tại từ lâu đời nên ai cũng có quyền sử dụng chúng, đặc điểm phân biệt hoạ sĩ này với hoạ sĩ kia là ở mục đích và cách thức họ sử dụng những sự vật đó có khác nhau hay không.
Tôi sử dụng hình ảnh trẻ con (hay thực ra là bào thai) với dây rốn nối với nhau để nói về quan hệ người Việt với người Việt, quan hệ hiện tại với lịch sử. Điểm mấu chốt trong bộ tranh của tôi là những dây rốn nối cơ thể các nhân vật với nhau, đây là chi tiết hư cấu không có thật trong đời sống, là sáng tạo của riêng tôi, gợi nhớ về truyền thuyết Âu Cơ đẻ trăm người con. Nếu sau này có anh Người Nhái nào cóp lấy chi tiết này, dùng dây rốn nối các bào thai, trẻ con hay người lớn với nhau, tôi (một người lắm mồm) chắc chắn sẽ kiện loạn lên ngay.
Trong tranh của Đặng Xuân Hùng, cũng có một mạng lưới các sợi dây nối các lon nước bẹp với nhau, mạng lưới này trông như hệ mạch máu hoặc gân lá cây. Thật khó để mà nói cách tạo hình này có "lấy cảm hứng" từ dây rốn Đồng Bào trong tranh tôi hay không. Nhưng nối các lon nước đã qua sử dụng để nói lên ý gì thì tôi không hiểu. Có thể tôi dốt hoặc có thể tác giả giải quyết vấn đề thiếu mạch lạc nên tôi không nhìn hoặc cảm được "thông điệp" của tác giả.

Nếu cứ phải róng riết lý cố bắt bẻ tranh Đặng Xuân Hùng cho giống ai đó, tôi thấy tác phẩm "Phế Thải" giống với tranh ông bạn tôi Lê Nguyên Mạnh bày trong triển lãm "Khói và Nước" ở bảo tàng mấy năm trước. Cũng hỗn hợp hình ảnh trẻ con, rác thải, dây rợ và đề tài ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên phải công tâm mà nói rằng, tranh bạn Hùng về lớp lang thị giác và chiều sâu ý nghĩa đều nông hơn tranh Lê Nguyên Mạnh rất nhiều.
Vậy tôi xin kết thúc ý kiến của mình về Đặng Xuân Hùng ở đây và nhường sân bóng tranh cãi cho Lê Nguyên Mạnh. Ha há.

Nhân nói về việc Nhái hay không Nhái, tôi cũng xin nhắc bạn Nguyễn Duy Mạnh (sao lắm người tên Mạnh thế), tác giả của hai bức "Chấn Thương số 2" và "Chấn Thương số 4". Hình như lần đầu tiên tôi nhìn thấy tranh bạn là ở một triển lãm nhóm của Thọ Studio hai năm trước. Tới nay, bút pháp và cách nghĩ trong tranh của bạn vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề từ hoạ sĩ nổi tiếng người Indonesia: Nyoman Masriadi. Với các hoạ sĩ trẻ, việc chịu ảnh hưởng này nọ là việc khó tránh khỏi. Nhưng bạn loay hoay với sự ảnh hưởng này hơi lâu, rất có hại cho sự nghiệp tương lai của bạn. Mong bạn tỉnh táo và có nhiều quyết tâm hơn trong việc thoát khỏi sự ảnh hưởng và tìm được con đường của riêng mình. 
8:51 Tuesday,6.12.2011 Đăng bởi:  Minh Đức
Công bằng mà nói, festival lần này tôi thấy chất lượng tốt hơn hẳn lần trước. )Thậm chí tốt hơn cả triển lãm 1,2,3,4,5,6,7,8 ở Bùi vừa qua.) Có một sự nỗ lực để thay đổi, rất trẻ. Nếu chọn ra chừng 15 tranh để làm một triển lãm tại Bùi sau đó thì thật là tốt vì không gian của Bùi phải gọi là tuyệt vời.
...xem tiếp
8:51 Tuesday,6.12.2011 Đăng bởi:  Minh Đức
Công bằng mà nói, festival lần này tôi thấy chất lượng tốt hơn hẳn lần trước. )Thậm chí tốt hơn cả triển lãm 1,2,3,4,5,6,7,8 ở Bùi vừa qua.) Có một sự nỗ lực để thay đổi, rất trẻ. Nếu chọn ra chừng 15 tranh để làm một triển lãm tại Bùi sau đó thì thật là tốt vì không gian của Bùi phải gọi là tuyệt vời. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả