Nhiếp ảnh

Tin-ảnh: London cũng có shit 02. 12. 11 - 7:20 am

Pha Lê dịch

 

.

 

Cách đây mấy năm, Patrick Dalton lập ra nhóm Shit London trên facebook, chủ yếu là để bà con chia sẻ những tấm hình kỳ cục và buồn cười về thủ đô xứ sương mù khi đi chơi/du lịch vòng quanh thành phố. Bây giờ Shit London đã có website, được xuất bản sách, và có trao giải thưởng hẳn hoi.

Có lẽ dân Ăng-Lê vốn phớt tỉnh và không hề ngại ngùng khi cười chính mình, statement của Shit London viết:

London. Thủ đô của nước Anh, của văn hóa, tài chính, thời trang, và những suy nghĩ cấp tiến. Thành phố này là nơi cái cổ kính gặp cái hiện đại, và cái sành điệu gặp gỡ – hãy nói thật lòng nhé – shit (ám chỉ những thứ dở như… cứt). Dù có bỏ rất nhiều công sức để làm thành phố trông sáng sủa hơn cho mùa Olympic 2012, những địa phương nhếch nhác bẩn thỉu vẫn nhan nhản khắp xóm và khắp phố. Trốn đằng sau các công trình kiến trúc làm say mê lòng người, đằng sau lịch sử và các ánh đèn bóng lộn là một thế giới khác, sự hiện hữu của nó chứng tỏ London là nơi cung cấp (thuộc tầm cỡ quốc tế) các gu thẩm mỹ tồi cũng như những thứ tệ hại chán chường. Shit London khám phá những tác phẩm nghệ thuật cộng đồng dở hơi, những cửa hàng có tên cực xấu, những graffiti lém lỉnh, bản dịch sai nghĩa, biển báo hài hước, và những cảnh buồn cười (một cách vô tình) vốn luẩn quẩn bám theo người dân London mỗi ngày.

Giải thưởng nhiếp ảnh Shit London đã được trao cho các hạng mục: cảnh chán nhất nhìn thấy được từ cơ quan, tòa nhà xấu nhất London, hình đẹp nhất, cửa hàng có tên xấu nhất. Giải thưởng này ai cũng có thể tham gia được, chỉ cần email tấm ảnh mình chụp đến website của Shit London là xong. Tuy a-ma-tơ nhưng rất vui đấy chứ nhỉ? Theo lời Patrick Dalton: Cầm lấy máy camera, để ý tới thành phố của bạn, và cười vào mũi nó.

Xin mời mọi người ngắm các tác phẩm vừa đoạt giải Shit London vào ngày 25. 11. 2011 vừa qua:

Giải nhất ảnh đẹp thuộc về Christ Barrett. Ai đó đã bôi biển cảnh báo trên đường và vẽ chồng lên hình ảnh một người đàn ông đang dắt tay một em bé, đứa bé nói "Ông không phải là bố tôi" (You'r not my dad). Cái graffiti này đùa với "nỗi sợ người lạ" (giống như sợ bị bắt cóc) đang hoành hành trong tuổi thơ của từng đứa bé.

Giải nhì thuộc về Don O'Dowd. Tấm ảnh chứng minh rằng dù Thị trưởng thành phố London có chăm chỉ viết chữ Latin, ngắm gái, hay nhận hối lộ, thì tính mạng của những chiếc xe đạp cũng không được bảo đảm. Bản hiệu màu xanh ghi: Từ Thị trưởng thành phố London/Yêu xe đạp/ khoá nó lại ở chỗ của chúng tôi (Mayor of London/Love your bike/ Leave it locked with us).

Về ông thị trưởng này với thú vui đạp xe, các bạn có thể đọc thêm ở bài sau, đoạn cuối.

Giải ba thuộc về Rowan Williams. Sở giao thông London đang đi đầu trong việc gìn giữ văn hóa thành phố cho thế vận hội Olympic 2012 sắp tới. Bản thông báo viết: Từ trạm tàu điện ngầm Euston tới trạm Watford, máy đọc thẻ xe điện tử không hoạt động được vì lý do cúp điện. (Cái vụ này xảy ra rất thường xuyên ở thủ đô xứ sương mù, nên chắc trang web Shit London mới đùa là sở giao thông đang "giữ gìn văn hóa").

Giải nhất hạng mục "Cửa hàng có tên xấu nhất" thuộc về tấm hình chụp quán ăn chuyên phục vụ món Kebab (một món ăn của người Trung Đông) tên Abra Kebabra của Dominic Conrad. Có lẽ chủ tiệm muốn dùng "Kebab" để chơi chữ thành Kebabra. Nhưng Abra Kebabra nghe có vẻ như một câu thần chú trong truyện Harry Potter. Ở dưới Abra Kebebra còn đề chữ "Kebab, hăm-bơ-gơ, bò bít tết".

Hạng nhì của mục "tên xấu" thuộc về tấm hình chụp tiệm bán cá Deptford Cod Father (Bố Cá tuyết Deptford) của Liv Murton. Nghe đâu ông chủ cửa tiệm còn có nhiều chi nhánh tên "Bố Cá tuyết" nữa, nhưng tiệm này là "tuyệt" nhất.

Hạng ba của mục "tên xấu" thuộc về Sandrine Tom, với tấm hình chụp cửa tiệm Naxos Fashion Schoolwear (Naxos - Thời trang học sinh). Dù tên này không hài lắm, nhưng đồng phục học sinh thì có bao giờ là "thời trang" nhỉ? Và ai muốn đem con trẻ vào một cửa tiệm trông như thế này?

Giải nhất hạng mục "Cảnh xấu nhìn từ cơ quan" thuộc về anh Nadi Jahangiri - người chụp lại cái trần văn phòng của mình. Không biết kiếp trước anh làm gì bậy mà kiếp này anh phải làm việc ở một chỗ như thế. Hy vọng rằng ánh sáng mặt trời sẽ giúp anh chống lại bệnh còi xương.

Giải nhì của "Cảnh xấu nhìn từ cơ quan" thuộc về Mat Aarons, với tấm hình chụp căn phòng làm việc trong một cao ốc có dán hình tòa tháp đôi New York (trước khi bị khủng bố đánh sập). Cái này giống như một thuyền trưởng treo hình Titanic trước mũi con tàu mình.

Giải ba của mục "Cảnh xấu nhìn từ cơ quan" thuộc về chị Natalie Lister, cửa sổ phòng làm việc của chị nhìn ra đường cầu vượt và bãi giữ xe. Tuyệt thật! Natalie có thể hoặc ngắm xe chạy hoặc ngắm xe không chạy.

Giải nhất hình "Tòa nhà xấu nhất" thuộc về ảnh của tòa tháp Colliers Wood do Louis Thompson chụp. Nghe đồn tòa tháp còn hút hết điện và ăn mòn niềm vui của những cư dân sống cạnh đó.

Giải nhì của mục "Tòa nhà xấu" thuộc về tấm hình bãi giữ xe Great Eastern Street, do Adams Proops chụp. Đây là bãi giữ xe duy nhất ở London được cải thiện bởi mùi (và màu) nước tiểu dính ở các bậc thang.

Giải ba thuộc về tấm chụp London College of Business and Computer Studies (Cao đẳng Thương Mại và Vi tính London) của Bill Pearson. Nhìn trường rơi rụng chữ như thế này, chả trách sao thiên hạ tỏ ý hoài nghi tình hình kinh tế của nước Anh.

 

Ý kiến - Thảo luận

7:44 Friday,2.12.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Giải nhất hạng mục "Cảnh xấu nhìn từ cơ quan" thuộc về anh Nadi Jahangiri..."

Xem ảnh nì lại nhớ hổm rồi lang bang trong chiển lãm Vân-Hồ (không phải Bờ-Hồ) thấy tường ố, giấy bồi bong tróc kinh quá, trần nhà lắm mảng tang thương lắm ạ.

Phó nháy nào chụp được nội thất Vân-Hồ (không phải Bờ-Hồ) mà ghi là "nội thất một khu chiển lãm của Bộ-Văn-hóa" t
...xem tiếp
7:44 Friday,2.12.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Giải nhất hạng mục "Cảnh xấu nhìn từ cơ quan" thuộc về anh Nadi Jahangiri..."

Xem ảnh nì lại nhớ hổm rồi lang bang trong chiển lãm Vân-Hồ (không phải Bờ-Hồ) thấy tường ố, giấy bồi bong tróc kinh quá, trần nhà lắm mảng tang thương lắm ạ.

Phó nháy nào chụp được nội thất Vân-Hồ (không phải Bờ-Hồ) mà ghi là "nội thất một khu chiển lãm của Bộ-Văn-hóa" thì có thể bị vu là hành vi nhiếp ảnh vô-văn-hóa ngay vì làm xấu bộ mặt Bộ-Văn-hóa...

Thiệt là... quá sức tưởng...bở !!! 
7:35 Friday,2.12.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Hạng nhì của mục "tên xấu" thuộc về tấm hình chụp tiệm bán cá Deptford Cod Father..."

Cái ảnh nì rất hóm: phó nháy phát hiện ra chủ cửa hàng thuổng cái tên tiểu thuyết đã hóa phim lừng lẫy THE GOD FATHER (Bố-Già)...nên con cá Lô-gô mới đội mũ phướt đeo kiếng mát đó...

Bó-tay-chấm-com zân Anh !
...xem tiếp
7:35 Friday,2.12.2011 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Hạng nhì của mục "tên xấu" thuộc về tấm hình chụp tiệm bán cá Deptford Cod Father..."

Cái ảnh nì rất hóm: phó nháy phát hiện ra chủ cửa hàng thuổng cái tên tiểu thuyết đã hóa phim lừng lẫy THE GOD FATHER (Bố-Già)...nên con cá Lô-gô mới đội mũ phướt đeo kiếng mát đó...

Bó-tay-chấm-com zân Anh ! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả