Thị trường

Love lại bán được đắt 16. 06. 10 - 3:05 pm

SOI

Công ty bán đấu giá hàng đầu các tác phẩm nghệ thuật đương đại Sotheby’s thu về số tiền 16.5 triệu đô-la tại Paris.  

  

Đấu giá tại Sotheby's (Ảnh của Sotheby's)

 

Hôm đầu tháng Sáu vừa qua, tại Paris, Kinh đô ánh sáng, buổi đấu giá các tác phẩm nghệ thuật đương đại và hậu chiến do Sotheby’s tổ chức đã  thu về 13.8 triệu Euro, vượt xa con số 7.6 triệu euro trong phiên đấu giá diễn ra vào tháng trước của đối thủ cạnh tranh Christie.  

Tác phẩm giá trị nhất mà Sotheby’s sở hữu là  Joy của họa sĩ Jean-Michel Basquiat vẽ năm 1984, một tác phẩm trông khá thư thái –  nhưng lại có kích thước đồ sộ 5 feet x 7 feet – của một họa sĩ lúc nào cũng sống trong sợ hãi. Người thắng cuộc trong phiên đấu giá đã bỏ ra số tiền 1.5 triệu euro, cao hơn nhiều so với mức giá dự kiến 700-900.000 euro.  

Joy

 

Vị trí thứ hai thuộc về tác phẩm nghệ thuật trừu tượng của những năm 1960, một bức họa đen trắng mang tên Hiver (Mùa đông) của nữ họa sĩ hai dòng máu Bồ Đào Nha – Pháp Maria Helena Vieira da Silva. Tác phẩm đã mang về số tiền lớn 1.1 triệu euro cho công ty đấu giá, vượt xa giá ước tính ban đầu là 800.000 euro.  

Hiver, oil on canvas, 162 x 146cm

   

Ngoài ra, hai tác phẩm khác của Viera da Silva cũng tìm ra được người mua: bức tranh sơn dầu màu ngọc bích hình vuông mỗi cạnh 9 inches trị giá 55.000 euro, và tác phẩm trừu tượng nhỏ hơn có gam màu xanh ảm đạm, được mua với giá 61.000 euro.  

La Ville Antique - bức tranh "màu ngọc bích"

La ville antique - bức tranh "màu ngọc bích"

  

Họa sĩ hai dòng máu Trung – Pháp Zao Wou-Ki đã mở đầu phiên đấu giá hết sức ấn tượng với tác phẩm 13 Fevrier 1992  được mua với giá 960.000 euro, cao gấp ba lần mức giá khá cao ước tính ban đầu là 300.000 euro.  

13 Fevrier 1992

   

 (Hình trên là  ARTINFO giới thiệu, nhưng Sotheby’s lại giới thiệu một hình hoàn toàn khác, đây:  

 

Tuy nhiên, một tác phẩm khác cũng được đặt tên theo ngày tháng là 17 September 1963 Peinture, 159 x 202 cm không mấy thành công trong buổi đấu giá. Tác phẩm chỉ mang về 349.000 euro, không đạt đến mức giá dự đoán khá thấp là 350.000 euro mặc dù trước đó đã được tán dương hết mực tại Centre Pompidou.  

  

Nhưng cái này mới thực sự “chán”:  

Phiên bản Love màu đỏ (2000) của nhà điêu khắc người Mỹ Robert Indiana (Love, Red  đầu tiên ra đời năm 1966) đã vượt qua mức dự đoán (700.000 euro, được coi là khá cao) để bán ra với giá 740.000 euro tại thủ đô Paris, nơi  được mệnh danh là Thành phố Tình yêu.   

Love, Red 2000 - 180x180z80

  

  Còn đây là phiên bản Love màu xanh, trưng bày ở hội chợ Hong Kong vừa qua: 

Love xanh

  

(SOI: Ối trời, từ năm 1966 ra được một tác phẩm như cắt décal thế này, rồi 44 năm sau cũng vẫn như thế mà đổi màu nhưng thế giới vẫn mua, thị trường nào để ta hướng về đây?)

Ý kiến - Thảo luận

0:50 Friday,18.6.2010 Đăng bởi:  admin
Hà Chi cứ gửi về soihouse@yahoo.com. Không Soi này thì cũng Soi kia trực hộp thư (toàn thư mấy ông Ali đề nghị chuyển tiền lậu và thư thông báo đểu đã trúng loto). Cảm ơn trước nhé. Nhưng không vì là supporter của Soi mà không thỉnh thoảng vào vặn Soi một cái. Như vậy mới vui và mới công bằng, chứ nể nang thì không còn là supporter nữa rồi!
...xem tiếp
0:50 Friday,18.6.2010 Đăng bởi:  admin
Hà Chi cứ gửi về soihouse@yahoo.com. Không Soi này thì cũng Soi kia trực hộp thư (toàn thư mấy ông Ali đề nghị chuyển tiền lậu và thư thông báo đểu đã trúng loto). Cảm ơn trước nhé. Nhưng không vì là supporter của Soi mà không thỉnh thoảng vào vặn Soi một cái. Như vậy mới vui và mới công bằng, chứ nể nang thì không còn là supporter nữa rồi! 
0:37 Friday,18.6.2010 Đăng bởi:  triệu hà chi
hehe, biết ngay là hôm nay bị lộ tẩy :-D (biết mình rồi thì bớt "hiếu chiến" với mình nhé, :-P, độc giả trung thành và supporter của SOI)
"nội gián" là ai thì mình biết, nhưng mà "nội gián" giờ chả biết còn làm SOI không nên cũng đã từng nghĩ không biết nếu muốn gửi bài thì gửi vào email nào? :-D
...xem tiếp
0:37 Friday,18.6.2010 Đăng bởi:  triệu hà chi
hehe, biết ngay là hôm nay bị lộ tẩy :-D (biết mình rồi thì bớt "hiếu chiến" với mình nhé, :-P, độc giả trung thành và supporter của SOI)
"nội gián" là ai thì mình biết, nhưng mà "nội gián" giờ chả biết còn làm SOI không nên cũng đã từng nghĩ không biết nếu muốn gửi bài thì gửi vào email nào? :-D 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả