Luala Concert

Đợt treo tranh mới ở LUALA 31. 12. 11 - 12:53 pm

Tịch Ru

 

.

GIAO HƯỞNG MÀU SẮC 2
Triển lãm tranh ngoài trời của bảy họa sĩ

Bắt đầu từ chiều 31. 12. 2011 đến hết 15. 1. 2011
Khu LUALA concert, 61 Lý Thái Tổ, Hà Nội

 

Sau hai tuần trưng bày, Giao hưởng màu sắc 1 – triển lãm tranh ngoài trời của bốn họa sĩ trẻ Đỗ Hiệp, Hồng Phương, Khắc Trinh và Hoài Nam đã được dỡ xuống, chuẩn bị cho Giao hưởng màu sắc 2 của bảy tác giả khác: Nguyễn Hồng Sơn, Lê Phi Long (Huế), Nguyễn Đức Phương, Phạm Kiên, Hoàng Tùng, Đặng Vũ Hà, Phạm Tuấn Tú.

Hôm nay họa sĩ Nguyễn Hồng Phương có mặt từ rất sớm để mang tranh về và cũng là để giúp các bạn mới.

 

Khắc Chinh và Đỗ Hiệp đang gỡ tranh nhường chỗ cho các bạn họa sĩ đợt 2.

 

Các họa sĩ trong lúc đợi tranh tập kết (hàng ngồi, từ trái qua phải) Đặng Vũ Hà, Trần Quốc Long (anh Long đến giúp và rất mong lần sau sẽ được góp tranh triển lãm ở đây), Khắc Chinh, Hồng Sơn, và Đỗ Hiệp (áo xanh)…Đằng sau là Tuấn Tú (đang ngồi) và Hoàng Tùng (đội mũ, đang đứng). Lần treo tranh đường phố vừa qua, Khắc Chinh cũng đã bán được bức “Cuộc sống của Manequin”.

 

Tranh đã đến. Phạm Kiên (áo tím), Nguyễn Đức Phương, tức Phương Giò (áo đen). cùng Hoàng Tùng đang sắp xếp tranh.

 

Đến gần trưa thì đã rất nhiều tranh được bày ngổn ngang ở khu vực 61 Lý Thái Tổ.

 

Trong bảy họa sĩ lần này có một họa sĩ người Huế tên là Lê Phi Long, anh gửi tranh cho Hồng Phương mang ra LUALA treo. Trong ảnh: các họa sĩ đang xem tranh của Lê Phi Long (Huế). Hoan nghênh tinh thần anh Long, dù ở trong Huế mà vẫn theo dõi và tham gia những hoạt động của thủ đô.

 

Họa sĩ Nguyễn Hồng Sơn đã bắt đầu “mi” tranh mình. Lần này anh bày những tranh cho chủ đề Tết, nhìn rất vui mắt.

 

Góc của Nguyễn Đức Phương. Mọi người nhận xét, các tranh lần này khá là quái. Và các họa sĩ cũng quái đồng đều… Chắc sẽ gây nhiều sự mới mẻ thú vị cho không khí ở LUALA.

 

Sáng nay có một vị khách nước ngoài cứ đi chụp ảnh các tác phẩm, rồi đến buổi chiều lại ra nữa. Ông rất thích thú và trò chuyện rất rôm rả với các nghệ sĩ.

 

Đầu giờ chiều, các nghệ sĩ bắt đầu treo tranh.

 

Bộ tranh 6 bức của Hồng Sơn nằm ngay trên mặt tường. Tranh lần này của anh nho nhỏ, nhìn vui mắt.

 

Đặng Vũ Hà cũng đang xoay sở với các tranh của mình. Bảy họa sĩ lần này mang ra trưng bày khá nhiều tranh. Mỗi người trung bình 4-5 bức. Thế nên sẽ phải chia ra, một số bức được để dành để đảo lại vào tuần sau.

 

Vì nhiều tranh quá nên phải tận dụng luôn mặt sau để treo tranh. Cũng may ở khu vực này rất sạch sẽ nên không sợ khói bụi xe cộ nhiều.

 

Các họa sĩ vừa treo tranh xong đã thấy một nhóm Tây du lịch đi qua xem rất là kĩ rồi. Chiều nay là 31. 12 – ngày cuối cùng của năm 2011, cũng là tuần thứ 8 của LUALA concert, mời các bạn tới xem tranh mới nhé.

 

 

*

Bài liên quan:

– Treo tranh ngoài phố – cảm ơn các độc giả của SOI
– Khai mạc GIAO HƯỞNG MÀU SẮC tại khu 61 Lý Thái Tổ
– Tranh và giá tranh trong GIAO HƯỞNG MÀU SẮC

– Đợt treo tranh mới ở LUALA
– GIAO HƯỞNG MÀU SẮC 2: kéo qua những hai năm

– Tranh và giá tranh trong GIAO HƯỞNG MÀU SẮC 2

Ý kiến - Thảo luận

9:31 Sunday,1.1.2012 Đăng bởi:  HỒNG SƠN – CHÚC MỪNG NĂM MỚI..
Nhân danh Hồng tôi mời tất cả các bạn nghề, yêu nghệ thuật trên ba miền của Tổ Quốc, về 61 Lý Thái Tổ Hà nội nghe nhạc và xem tranh, giao lưu giữa các nghệ sĩ với công chúng yêu nghệ thuật.
Rất hân hạnh!
Nhân đầu năm mới Sơn chúc mừng tất cả các bạn một năm mới có nhiều điều mới tốt đẹp, chúc cho tiền tài mỗi ngày một sinh nở trong hầu bao của chúng ta
...xem tiếp
9:31 Sunday,1.1.2012 Đăng bởi:  HỒNG SƠN – CHÚC MỪNG NĂM MỚI..
Nhân danh Hồng tôi mời tất cả các bạn nghề, yêu nghệ thuật trên ba miền của Tổ Quốc, về 61 Lý Thái Tổ Hà nội nghe nhạc và xem tranh, giao lưu giữa các nghệ sĩ với công chúng yêu nghệ thuật.
Rất hân hạnh!
Nhân đầu năm mới Sơn chúc mừng tất cả các bạn một năm mới có nhiều điều mới tốt đẹp, chúc cho tiền tài mỗi ngày một sinh nở trong hầu bao của chúng ta. 
14:23 Saturday,31.12.2011 Đăng bởi:  củ nghệ
Thấy các anh em họa sĩ Hà Nội treo tranh ngoài phố thấy hứng khởi, thích ghê. Rất tiếc là ở xa mình không đến thưởng lãm được. Ở Sài Gòn các họa sĩ trẻ sao thấy... im lặng quá, hay họ ngại không mạnh dạn đem tranh ra trung tâm Sài Gòn treo tranh, dù ở đây có nhiều không gian đẹp, thoáng.
...xem tiếp
14:23 Saturday,31.12.2011 Đăng bởi:  củ nghệ
Thấy các anh em họa sĩ Hà Nội treo tranh ngoài phố thấy hứng khởi, thích ghê. Rất tiếc là ở xa mình không đến thưởng lãm được. Ở Sài Gòn các họa sĩ trẻ sao thấy... im lặng quá, hay họ ngại không mạnh dạn đem tranh ra trung tâm Sài Gòn treo tranh, dù ở đây có nhiều không gian đẹp, thoáng. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Bài đã đăng

» Xem tiếp...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả