Khác

Khai mạc GIAO HƯỞNG MÀU SẮC tại khu 61 Lý Thái Tổ 20. 12. 11 - 10:48 am

Bài: Tịch Ru - Ảnh: Tịch Ru và LUALA cung cấp

 

.

GIAO HƯỞNG MÀU SẮC
Bày tranh ngoài phố của các họa sĩ

Bắt đầu từ chiều 17. 12. 2011 đến 11. 1. 2011
Khu LUALA concert, 61 Lý Thái Tổ, Hà Nội


Thứ bảy, ngày 17. 12 tại 61 Lý Thái Tổ, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp báo khai mạc tổng kết một tháng chương trình hòa nhạc LUALA của DX. Nhân dịp này, DX thông báo một chương trình mới của các họa sĩ, gồm một triển lãm ngoài trời có tên Giao hưởng màu sắc (là sáng kiến của các bạn đọc trên SOI) và một sắp đặt của điêu khắc gia Phan Phương Đông có tên Đi qua mùa đông.

Từ trái qua phải: nhà báo Chu Minh Vũ, giám đốc truyền thông Vũ Quỳnh Anh, chủ tịch DX Group Đỗ Ngọc Minh, họa sĩ Bùi Hoài Mai (người kết nối ý tưởng của các bạn đọc trên SOI với sự ủng hộ của công ty DX), violinist Xuân Huy, điêu khắc gia Phan Phương Đông và chuyên gia âm thanh Nhất Lý.

 

Bốn họa sĩ trẻ tiên phong thực hiện triển lãm đường phố ngồi hàng đầu (từ trái qua phải): Trần Nam, Nguyễn Hồng Phương, Đỗ Hiệp và Nguyễn Khắc Chinh. Dự án nghệ thuật cộng đồng này có tên chung là “Giao hưởng cuộc sống”, còn triển lãm tranh ngày hôm nay của bốn anh thì lấy tên là “Giao hưởng màu sắc”.

 

Sau họp báo, đúng 15h, mọi người xuống đường nghe dàn nhạc mở đầu LUALA concert mùa lễ hội. Trên hè phố là những pa-nô treo tranh. Sau 3 tiếng dàn nhạc chơi sẽ là khai mạc cho triển lãm “Giao hưởng màu sắc” và lễ bật đèn tác phẩm sắp đặt “Đi qua mùa đông” của Phan Phương Đông.

 

Trong lúc chờ đợi, các họa sĩ nghe nhạc. Trong ảnh là họa sĩ Nguyễn Văn Hè (khăn rằn).

 

Điêu khắc gia Lương Văn Việt. Lần trước, khi làm tác phẩm “Ánh sáng” của Phan Phương Đông ở LUALA, anh Việt cũng tham gia giúp.

 

Họa sĩ Lê Quảng Hà (đút tay túi quần) hôm nay cũng đến.

 

Trong lúc dàn nhạc giải lao, ở bàn cà phê thấy có đạo diễn Việt Tú đeo kính đen. Áo đỏ là nhà báo TT&VH-Trần Quỳnh Trang – một người có công gây dựng SOI vào buổi đầu. Bên cạnh, đeo kính là nhà báo Đỗ Thu Hà của Tuổi Trẻ. Anh áo sọc ngang là nhà báo Chu Minh Vũ! Cách đó một đoạn, họa sĩ Bùi Hoài Mai đang chỉ chỏ gì đó.

 

Chị Trang Thanh Hiền của Viện Mỹ thuật và nhiếp ảnh gia Trần Việt Đức.

 

Họa sĩ Nguyễn Minh Nam nói chuyện với họa sĩ Nguyễn Đức Phương.

 

Có cả diễn viên Phan Anh. Trông anh đẹp như tranh! Anh vừa có một vai chính trong phim Huyết Ngải của Bùi Thạc Chuyên sắp ra mắt khán giả.

 

Khi dàn nhạc kết thúc. Mọi người được mời hướng sang phía sảnh của nhà xuất bản Âm nhạc để khai mạc tác phẩm sắp đặt Đi qua mùa đông của điêu khắc gia Phan Phương Đông và Giao hưởng màu sắc của bốn họa sĩ trẻ. Các khán giả thực hiện màn đếm ngược. Đèn được bật sáng với nhiều tiếng reo hò. Cả không gian của vỉa hè 61 Lý Thái Tổ rực rỡ sắc màu. Trong ảnh là tác phẩm của Phan Phương Đông: “Đi qua mùa đông”. Khối cây thông Noel được chiếu đèn phát ánh sáng rực rỡ theo sắc cầu vồng.

 

Dưới đường là là các pa-nô treo tranh.

 

Họa sĩ Nguyễn Hồng Phương đại diện các họa sĩ ra bắt tay chia vui với violinist Xuân Huy. Từ nay các nhạc sĩ và các họa sĩ sẽ chung nhau một sân chơi. Thật là một sự hợp tác thú vị.

 

Các pa-nô có đèn bật sáng. Mọi người đổ ra xem tranh.

 

Trong khi đó các cháu thiếu nhi xúm xít đợi món quà Noel. Và đây là các kiều nữ trong vai ông già Noel. B&G cũng đến dự trong trang phục Công chúa Tuyết váy trắng (nhưng ngắn nhé), tay xách một giỏ quà nhỏ xinh xắn.

 

Đây, B&G – cộng tác viên của SOI, là người hay đi theo các triển lãm

 

Người mẫu Tây Ban Nha Andrea Aybar trong trang phục noel xuống tặng quà cho các em thiếu nhi.

 

Lưu ý: đây là một khán giả xem tranh chứ không phải người mẫu đâu nhé.

 

Tranh bày ở đây lúc nào cũng có người xem.

 

Trong lúc đó các họa sĩ túm tụm trò chuyện vui vẻ.

 

Trần Đình Bình, Nguyễn Hồng Phương, Nguyễn Hồng Sơn (áo nâu), Nguyễn Minh Nam (áo khoác đen).

 

Một nhóm khác thì xem tác phẩm “Đi qua mùa đông” khi đã sáng đèn. Từ trái sang: điêu khắc gia Lương Văn Việt, điêu khắc gia Phan Phương Đông (búi tóc), Chủ tịch DX Đỗ Ngọc Minh, và họa sĩ Vương Văn Thạo.

 

Xem xong lại tản ra nói chuyện, thật là đông người quen! Trong ảnh: nhà báo Đào Mai Trang (quàng khăn đỏ) đang nói chuyện với anh Phan Phương Đông, họa sĩ Chinh Lê (vợ anh Đông) thì đang nói chuyện với điêu khắc gia Lương Văn Việt.

 

Giữa lúc đó có thông báo: mời mọi người vào dự tiệc nhỏ. Các nghệ sĩ ta tự động “chia phe”. Đây là bàn của dân nhạc. Từ trái qua phải: cellist Ngô Hoàng Quân, violinist Xuân Huy, cellist Trần Thị Mơ (vợ anh Quân).

 

Còn đây là khu vực của các họa sĩ. Từ trái qua phải: Nguyễn Đức Phương, Đỗ Hiệp, Nguyễn Minh Nam.

 

Bữa tiệc kéo dài đến hơn 11h, khu phố Lý Thái Tổ rất đẹp và rực rỡ… Ban đêm tranh sẽ được bọc lại và có bảo vệ canh suốt. Mời các bạn ghé qua nhé, tranh sẽ bày trong hai tuần liền.

 

*

Bài liên quan:

– Treo tranh ngoài phố – cảm ơn các độc giả của SOI
– Khai mạc GIAO HƯỞNG MÀU SẮC tại khu 61 Lý Thái Tổ
– Tranh và giá tranh trong GIAO HƯỞNG MÀU SẮC

– Đợt treo tranh mới ở LUALA
– GIAO HƯỞNG MÀU SẮC 2: kéo qua những hai năm

– Tranh và giá tranh trong GIAO HƯỞNG MÀU SẮC 2

Ý kiến - Thảo luận

21:18 Thursday,22.12.2011 Đăng bởi:  pikachu
Prada ơi......
sống trên đời sống phải có một tấm lòng .....để làm gì em biết không?......
...xem tiếp
21:18 Thursday,22.12.2011 Đăng bởi:  pikachu
Prada ơi......
sống trên đời sống phải có một tấm lòng .....để làm gì em biết không?...... 
20:30 Thursday,22.12.2011 Đăng bởi:  hoàng duy
gửa bạn:PRADA. bạn cho rằng nghệ thuật đỉnh cao là gì? nghệ thuật có đỉnh không? hay chóp nó giống chóp tôi hay chóp bạn? mặc dù thập niên 60 đã có nghệ thuật bình dân((POP ATR)), nhưng bình dân ở đây đang dẫn tới đỉnh cao mà thứ kiểu hiểu nghệ thuật của bạn là từ đỉnh cao xuống bình dân_ bạn làm việc ít quá! hay một cách khác bạn là một kẻ vuốt đuôi, mà
...xem tiếp
20:30 Thursday,22.12.2011 Đăng bởi:  hoàng duy
gửa bạn:PRADA. bạn cho rằng nghệ thuật đỉnh cao là gì? nghệ thuật có đỉnh không? hay chóp nó giống chóp tôi hay chóp bạn? mặc dù thập niên 60 đã có nghệ thuật bình dân((POP ATR)), nhưng bình dân ở đây đang dẫn tới đỉnh cao mà thứ kiểu hiểu nghệ thuật của bạn là từ đỉnh cao xuống bình dân_ bạn làm việc ít quá! hay một cách khác bạn là một kẻ vuốt đuôi, mà bất cứ một diễn đàn nào cũng nhiều kẻ như vậy. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả