Kiến trúc

Nhà Marina Abramovic: quá sạch, quá mượt, quá ngăn nắp 05. 01. 12 - 7:18 am

Phạm Phong lược dịch theo New York Times. Ảnh: Bruce Buck

Mời bạn đến xem hai căn nhà của “bà ngoại nghệ thuật trình diễn” – Marina Abramovic.

Nghệ sĩ trình diễn Marina Abramovic phải chia thời gian để sống giữa hai nơi: một căn hộ SoHo và một căn nhà thôn quê hình ngôi sao, cả hai đều được kiến trúc sư vùng Manhattan Dennis Wedlick thiết kế với những màu sắc chắc, đậm và một vẻ đẹp khắc khổ. Thử lướt qua hai nơi ở của bà nhé!

Căn hộ ở SoHo khoảng 800 mét vuông, Abramovic mua hồi 2001 với giá 1.5 triệu USD.

Trong phòng khách ở căn hộ này, chiếc ghế dài trải hoa của nhà Antibodi tạo đối lập với khối sofa cam và tím đậm của Patricia Urquiola – một nhà thiết kế ưa thích của Abramovic. Bàn cà phê hình ellip là của Charles và Ray Eames.

Những chiếc ghế Gio Ponti trong phòng ăn quây quanh một cái bàn do nghệ sĩ Paolo Canevari – chồng cũ Abramovic – thiết kế. Chiếc đèn treo phía trên đầu là của nhà Artemide.

Để không có chút lộn xộn nào làm vướng mắt vị khách hàng khó tính, kiến trúc sư Wedlick đã thiết kế cho căn hộ SoHo một ô mờ mờ rộng khoảng 100 mét vuông để “giấu” nhà bếp, phòng thay đồ, phòng giặt, và phòng tắm của khách.

Đến New York, khách nào cũng phải chịu đựng luật sau của Abramovic: "Được ở lại ba ngày thôi, không hơn”. Chỉ một căn phòng trông khắc khổ với một tấm nệm cứng và mỏng, Abramovic nói thêm: “Và họ phải ngủ trên cái giường khó chịu này”.

Phòng làm việc này trông rất chỉn chu, ngăn nắp, với những chiếc ghế gỗ của Thonet, một chiếc đèn bàn bằng chrome kiểu cổ và một chiếc đồng hồ hình ngôi sao nhiều cánh kiểu hồi giữa thế kỷ trước.

Còn căn nhà rộng 1.100 mét vuông này được xây hồi đầu 1990 cho một vị bác sĩ đã có ba con đã lớn, nên mỗi thành viên trong gia đình đều có một cánh sao riêng biệt để sống. Có 4 phòng ngủ ở tầng ba. Mỗi phòng đều là một mũi sao trong số 6 cánh sao. Hai nhà tắm chiếm nốt hai mũi sao còn lại.

Đây là quang cảnh nhìn từ tầng ba xuống cầu thang xoắn ngay giữa căn nhà. Abramovic “chỉ đạo” kiến trúc sư “lột” hết những thứ rườm ra, để những bức tường và những sàn nhà được trơn mắt và… nhợt nhạt bớt.

Trong khi ở căn hộ SoHo ở trung tâm Manhattan, Abramovic chẳng bao giờ nấu ăn, thì ở căn nhà này, bà nấu rất nhiều món khác nhau trong khu bếp trên lầu. Rau hai ở vườn sau do một cặp vợ chồng hàng xóm chịu trách nhiệm trông nom.

Bốn phòng ngủ ở tầng ba, tất cả đều mang vẻ khắc khổ của tu viện. Giường nào cũng phủ khăn trải giường trắng muốt.

Giống như căn hộ của bà trên phố, căn nhà thôn quê của Abramovic có tường trắng và đồ đạc nhiều màu sắc. Chiếc sofa đỏ Suzanne là của Kazuhide Takahama thiết kế cho nhà Knoll, còn chiếc ghế tựa 1968 Bouloum xanh biển là do Olivier Mourgue thiết kế.

Căn nhà này Abramovic còn giữ. Trong khi căn hộ trên SoHo bà đã rao bán hồi tháng 10. 2011, kêu giá $3.5 triệu (tức thêm 2 triệu so với giá mua vào cách đó 10 năm – hồi 2001).

Sau 10 năm ở, với tính cẩn thận và nghiêm túc, căn hộ SoHo của Abramovic vẫn bóng mượt, thoáng đãng, còn nguyên phong cách tối giản thuở ban đầu.

 

*

Bài liên quan:

– Nhà Marina Abramovic: quá sạch, quá mượt, quá ngăn nắp
– Làm tổ cho cuộc sống đầy kịch tính của nữ nghệ sĩ

Ý kiến - Thảo luận

11:34 Saturday,13.6.2015 Đăng bởi:  Tuyet Nguyen
Nhìn thô quá, giống đang ở quan tòa hơn. Không ấm áp của một gia đình.
...xem tiếp
11:34 Saturday,13.6.2015 Đăng bởi:  Tuyet Nguyen
Nhìn thô quá, giống đang ở quan tòa hơn. Không ấm áp của một gia đình. 
17:12 Thursday,5.1.2012 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Mấy cái ảnh sạch sẽ quá, chẳng có bóng dáng hay dấu hiệu gì là có người đang sống ở mấy căn nhà này. Bà này chụp ảnh làm hàng để bán nhà đây mà.
Tớ không thích bộ ghế ở phòng ăn, trông như ghế quan toà, ngồi thế thì vai sẽ bị gò bó, không xoay ngang xoay ngửa được.
Abramovic không biết nghèo đến mức nào mà nhà không mua được một bức tranh để treo vào nh
...xem tiếp
17:12 Thursday,5.1.2012 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Mấy cái ảnh sạch sẽ quá, chẳng có bóng dáng hay dấu hiệu gì là có người đang sống ở mấy căn nhà này. Bà này chụp ảnh làm hàng để bán nhà đây mà.
Tớ không thích bộ ghế ở phòng ăn, trông như ghế quan toà, ngồi thế thì vai sẽ bị gò bó, không xoay ngang xoay ngửa được.
Abramovic không biết nghèo đến mức nào mà nhà không mua được một bức tranh để treo vào nhỉ? 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả