Nhiếp ảnh

Làm thế nào để chụp hình với 2.000 người nổi tiếng 27. 01. 12 - 12:34 pm

Ngọc Trà dịch

 

.

 

Hãy thử chọn một tấm ảnh từ dãy hình trên tường: một tác phẩm chụp diễn viên Audrey Hepburn mỏng manh, đang mỉm cười, đề năm 1991; bà đang đứng trên vỉa hè với một cậu bé. Bức ảnh này gợi lên nhiều cảm xúc, vì Hepburn không còn sống nữa, và cậu bé, dù cậu là ai, cũng không còn bé nữa. Tấm ảnh tựa như một món đồ cổ nhỏ nhắn – dẫu sao thì rất nhiều người đã gặp được Hepburn – nhưng trong mắt cậu bé, thì tấm ảnh là chứng cứ của một thời khắc đáng nhớ: một cuộc gặp gỡ với một ngôi sao.

Audrey Hepburn và cậu bé.

 

Giờ hãy lùi lại và nhìn vào ngữ cảnh của tấm hình; nó được treo cùng với 450 bức ảnh khác, tất cả cùng có khổ 14 x 21 cm, tất cả các bức ảnh đều chụp những người nổi tiếng: từ Nelson Mandela cho đến Kim Kardashian; tất cả những người nổi tiếng trên đều chụp với một người: nhiếp ảnh gia Richard Simpkin. Một số “sao” trông vui vẻ, một số thì trông khá ngơ ngác.

Bạn có thể không biết Simpkin là ai, nhưng đó là ý đồ của câu chuyện này. Trong 23 năm, anh đã chụp ảnh cùng các ngôi sao. Kết quả: triển lãm của anh, Richard & Famous (Richard và người nổi tiếng), đã được trưng bày ở một số gallery trên khắp thế giới. Tại sao anh làm vậy? Đây phải chăng là một kiểu phê bình những người nổi tiếng? Về sự ngắn ngủi của đời người (kiểu như nổi tiếng cỡ nào thì cũng sẽ chết)? Về mối quan hệ của chúng ta với người nổi tiếng khi đem nó so với sự ngắn ngủi của đời người?

Simpkin và Nelson Mandela, chụp năm 1990

 

Chúng (những bức ảnh) nắm bắt một khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn,” Simpkin trả lời. “Họ đứng đó, còn tôi thì đứng ở đây, tôi là một phần của tất cả các sự kiện trên.”

Lúc đầu, Simpkin không nghĩ quá nhiều ý nghĩa của việc chụp hình này – “Tôi cho nó như một cách để trở nên nổi tiếng hơn so với những đứa nhóc khác” – và anh hài lòng với “sở thích” của mình, đến khi cô nào đó đưa cho Simpkin xem một tấm hình để thuyết phục Simpkin rằng anh đang phí thì giờ: một bức ảnh cũ, chụp bố cô ấy với John Lennon và Yoko Ono; đây là kết quả của một cuộc chạm mặt tình cờ giữa bố cô ta với hai nhân vật nổi tiếng ở Central Park, New York, vào những năm 70s.

Ông ấy đã chụp được một điều gì đó rất đặc biệt.” Simpkin kể. “Tôi nhớ, tôi nhìn bức ảnh và thầm nhủ, một chữ ký thì nghĩa lý gì? Chỉ là một dòng chữ nguệch ngoạc. Tôi muốn được chụp hình với những người sẽ được lịch sử ghi nhớ.”

Mẹ của Simpkin, chiều con, mua cho Simpkin một cái máy ảnh, và Simpkin bắt đầu theo đuổi mục tiêu mới của mình. Nhưng mãi đến 5 năm sau khi Simpkin được mẹ tặng máy, anh mới nhìn lại bộ sưu tập của mình, và nhận ra một vài điều. Trong khoảng thời gian anh đi qua tuổi dậy thì, vẻ ngoài của anh đã thay đổi rất nhiều. Một số huyền thoại mà anh chụp ảnh cùng đã qua đời. “Tôi nghĩ, ‘Tôi thật sự đang làm một cái gì đó lớn lao’, và việc chụp hình chuyển từ một ‘hành động hâm mộ’ sang một ‘dự án’.” Ở tuổi 20, anh bắt đầu sự nghiệp của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, qua đó, anh cải thiện cách mình tiếp cận với giới nổi tiếng.

Simpkin với Michael Hutchence và Kylie Minogue, 1990.

 

Đến nay anh đã chụp chung với hơn 2,000 ngôi sao. Simpkin tìm cách đến gần họ, ngay cả khi anh phải giữ bình tĩnh khi chen qua một đám đông tới vài trăm cô gái đang gào thét vì họ đã nhìn thấy chàng tài tử Robert Pattinson (“Không phải lần nào cũng chen chúc thế, nếu không thì tôi vào trại tâm thần mất”). Đôi lúc anh cũng phải suy nghĩ cách tiếp cận sao theo hướng khác. “Liệu sao có ra sở thú không?” Simpkin nói. “Liệu họ có ra bãi biển không?”. Khi Simpkin không gặp được Keanu Reeves bằng cách thông thường, anh bám theo Keanu ở sân bay. “Tôi lúc nào cũng lịch sự, giữa tôi và người nổi tiếng luôn có sự tôn trọng lẫn nhau.

Simpskin và Michael Jackson, 1996

 

Qua nhiều năm “chiến đấu” với đám săn chữ ký (bị giới hâm mộ và giới sao gọi là “cặn bã”. Những người này chỉ giả bộ hâm mộ người nổi tiếng để xin chữ ký, sau đó đem chữ ký lên mạng bán lấy tiền), chứng kiến sự rẻ rúng của các ngôi sao thời hiện đại, cộng với việc bộ sưu tập của anh đã được triển lãm cũng như in sách, liệu Simpkin có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ dừng “điệp vụ” này lại không? “Đấy là một câu hỏi thú vị,” anh nói. “Tôi có thể dừng việc (chụp ảnh ngôi sao) này ngay hôm nay, ‘Richard và những người nổi tiếng’ sẽ mãi mãi chỉ còn là một dự án thú vị.” Tuy nhiên, hiện tại thì anh chưa muốn dừng. “Tôi bị ám ảnh bởi việc phải thực hiện được một cuộc triển lãm ảnh hay nhất có thể.”

Mời các bạn xem tiếp hình của Simpkin:

Simpkin với Elton John, 1990

Simpkin với Nicole Kidman và Tom Cruise, 1996

Simpkin với Hugh Grant và Elizabeth Hurley, 1999

Simpkin với diễn viên yểu mệnh Heath Ledger, 1999

Simpkin với Đạt Lai Lạt Ma, 2002

Simpskin với Victoria và David Beckham, 2003.

Simpkin với Hoàng tử Williams, 2010.

 

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả