Gẫm & Bình

Hỏi Ben Davis: Nên dẫn người yêu đến bảo tàng nào? 22. 03. 12 - 7:07 am

Pha Lê dịch

 

.

Chào nhà tư vấn nghệ thuật,

Sắp tới tôi có một buổi hẹn hò, và cả hai chỉ mới đồng ý chung chung là sẽ đến một bảo tàng nào đó. Tôi sống ở New York, và chuyện này có vẻ hơi kỳ, nhưng… tôi muốn hỏi, vào thời điểm này, thì triển lãm nào gợi dục nhất nhỉ? MoMA đang triển lãm De Kooning. Guggenheim thì bày Cattalan. The Met (Metropolitan) thì có “Chân dung thời Phục Hưng”. Triển lãm nào trong số này sẽ kích thích tâm trạng của nàng? Hoặc anh có thể biết một triển lãm tuy nhỏ nhưng sẽ khôn khéo dẫn nhịp cho một buổi tối dài và lãng mạn? (Mấy tác phẩm ở PS1 (hiện nay là bảo tàng MoMA PS1) trông thật kỳ lạ, nếu chúng mà kích thích được nàng thì tôi sẽ hãi lắm!)

– Ryan A

 

Chào Ryan A,

Bạn đọc lúc nào cũng gửi thư hỏi tôi về chuyện: tác phẩm nghệ thuật nào là thích hợp nhất cho việc mài dũa các ham muốn gợi tình. Tôi sẽ bắt đầu bằng cách chỉ ra điểm mạnh và điểm yếu của các sô triển lãm anh vừa kể đến.

Tác phẩm của De Kooning toát lên sự mãnh liệt cực độ của thời hiện đại. Nhưng chúng còn mang thêm vẻ thẩm mỹ kiểu vagina dentata*, và điều này khiến tôi không thể nào hết lòng giới thiệu chúng cho cái mục đích mà anh nêu. Thêm nữa, triển lãm này cũng đóng cửa rồi.

Tác phẩm của De Kooning

 

Cattelan có thể khiến anh cười thầm, nhưng chỉ chỉ kích thích được những ai khoái nghe chuyện hài về Hít-le.

Triển lãm “Guggenheim” trưng bày ở Cattalan

 

Chân dung thời Phục hưng sẽ cho anh một ‘khoái cảm mỹ thuật’ nhẹ nhàng nhất. Nhưng đề tài về hôn nhân, chết chóc, và sự chung thủy không hẳn là yếu tố hay cho buổi hẹn hò đầu tiên.

Tác phẩm “Ideal Portrait of a Lady” của Sandro Botticelli (từ triển lãm Chân dung thời Phục Hưng)

 

Những ứng viên tốt hơn? Anh thử cân nhắc Treasures of Islamic Manuscript Painting (Báu vật tranh sách của xứ Islam) ở Tư viện (kiêm bảo tàng) Morgan, triển lãm này kể về câu chuyện tình giữa Laila và Majnun – “Romeo và Juliet của xứ Ba-tư”, hoặc triển lãm Youth and Beauty: Art of the American Twenties. (Sức trẻ và sắc đẹp: Nghệ thuật Mỹ trong những năm 20s) tại Bảo tàng Brooklyn. Triển lãm về Carsten Holler tại New Museum có bày một chiếc cầu tuột (cho phép người xem trượt thử) khá là hào hứng, và còn có cả một lọ tình dược cho bạn ngửi hương hẳn hoi, nên chắc sẽ là triển lãm gợi dục nhất – nhưng nó có thể khiến chủ ý của anh thành hơi lộ liễu.

Tác phẩm “A Young Lady Reclining After a Bath” trong triển lãm “Báu vật tranh sách của xứ Islam”


Một tác phẩm trong triển lãm “Treasures of Islamic Manuscript Painting” (Báu vật tranh sách của xứ Islam)


Cầu tuột của Carsten Holler


Tình dược của Carten Holler

 

Thế nhưng, Ryan ạ! Ngay cả khi cái danh sách này gợi nhiều phản ứng trong đầu anh khi anh đọc đi đọc lại nó, câu trả lời chủ yếu nằm ở chỗ ‘anh xem triển lãm như thế nào’, hơn là ‘anh xem cái gì’.

Bài học lớn nhất mà nghệ thuật có thể dạy cho các cặp tình nhân nằm ở đây. Chúng ta có thể khoái ‘xem’, nhưng trí não vẫn là bộ phận gợi cảm tuyệt vời nhất. Đừng đem bạn gái đến nơi mà anh nghĩ rằng nghệ thuật sẽ kích thích tâm trạng dùm anh, hãy dẫn cô ấy đến nơi mà nghệ thuật sẽ cho phép anh kích thích tâm trạng (của cả hai).

Lắm lúc, chúng ta chờ đợi nghệ thuật tự mở lòng cho ta và đưa ta những bí mật của chúng, nhưng chính ta thì lại không làm gì cả, y như thể nghệ thuật là một chương trình truyền hình vậy. Nhưng sự thật thì, nếu ta đến xem nghệ thuật với tư cách một khách du lịch, đơn giản chỉ chờ nó làm ‘nền’ để phục vụ mình, thì nó sẽ chẳng vui sướng, và chẳng kích thích được niền đam mê gì hơn nếu đem so với các trò giải trí khác.

Sức mạnh đặc biệt của nghệ thuật nằm ở cái khả năng sản sinh ra các khoái cảm sâu đậm hơn và mạnh mẽ hơn, và các khoái cảm này lại đi kèm với kiến thức (về nghệ thuật). Hãy đầu tư vào việc yêu thích một cái gì đó. Đem người yêu đến xem các tác phẩm nghệ thuật mà anh thực sự yêu thích và hiểu biết, rồi chia sẻ đam mê của mình và làm cho các tác phẩm nghệ thuật này hiện ra một cách sống động với nhiều ý nghĩa; nếu như thế, thành công của anh (trong việc kích thích bạn gái?) sẽ được đảm bảo.

*

Người yêu nghệ thuật là một mục do trưởng ban phê bình Ben Davis của ARTINFO viết. Nếu bạn có câu hỏi về tình yêu và/hoặc nghệ thuật, hãy gửi mail đến bdavis@artinfo.com. Đừng mắc cỡ nhé.

*

Vagina Dentata, từ tiếng Latin, dịch trắng ra thì có nghĩa là “âm hộ có răng”. Một số nền văn hóa có chuyện cổ tích về những phụ nữ mọc răng ở chỗ nhạy cảm, mục đích chủ yếu của mấy câu chuyện này là để hù cho đàn ông sợ, khiến họ không dám hiếp dâm phụ nữ.

 

(Theo Artinfo)

Ý kiến - Thảo luận

20:03 Thursday,22.3.2012 Đăng bởi:  củ nghệ
Đọc bài Pha Lê dịch mà tưởng như bài viết, lời văn thật tự nhiên và thoáng đảng, chuyển tải thông tin nhẹ nhàng. Cảm ơn Pha Lê, mong là sẽ được đọc nhiều hơn những bài Pha Lê dịch.
...xem tiếp
20:03 Thursday,22.3.2012 Đăng bởi:  củ nghệ
Đọc bài Pha Lê dịch mà tưởng như bài viết, lời văn thật tự nhiên và thoáng đảng, chuyển tải thông tin nhẹ nhàng. Cảm ơn Pha Lê, mong là sẽ được đọc nhiều hơn những bài Pha Lê dịch. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tâm vận động theo bút

Phan Cẩm Thượng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả