Nhiếp ảnh

Ảnh ĐẶNG QUANG HIẾU:
Cái lem nhem đẹp của Hà Nội 21. 06. 10 - 6:47 pm

Phố Hai Bà Trưng, Hà Nội, 4. 2009

 Sinh năm 1976, học ở Hà Lan về, là giảng viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội,  Đặng Quang Hiếu không sống bằng nghề ảnh. Chụp ảnh chỉ là sở thích bên cạnh các sở thích khác của anh, như đọc sách, xem phim, nghe nhạc. 

Thích ảnh BW và ảnh phim, không quá nhấn mạnh vào khía cạnh báo chí của ảnh, Đặng Quang Hiếu hay chụp những tích tắc bất ngờ của đời thường, vừa kịp ghi lại cảm xúc tức thời của người chụp – một người chụp tôn trọng cái có sẵn của đối tượng. Và như thế, nói chung anh không thích sắp đặt. 

Cuộc sống đẹp vì có những rìa lem nhem. Cuộc sống ở Hà Nội lại càng đẹp vì điều ấy,” một phóng viên người Anh đã nói về Việt Nam. Khi xem ảnh Hiếu, đặc biệt với những ảnh chụp một cách không cố tình cái lem nhem của Hà Nội, SOI nhớ lại câu ấy và càng thấy là rất đúng. 

Bạn có thể xem thêm ảnh của Đặng Quang Hiếu tại websites:
http://www.fridaycafe.com/
http://www.viahe.org/ (SOI đề nghị bạn xem bộ Những ngày nắng… sắp tắt và đừng quên đeo tai nghe. Rất là xúc động!) 

  

Trong một góc sân nơi từng là biệt thự Pháp cổ, phố Dã Tượng, Hà Nội, 4. 2010.

 

Trong giờ tập múa ở Cung Thiếu Nhi, Hà Nội, 4. 2008

 

Trong một ngõ nhỏ gần chợ Hàng Bè, Hà Nội, 3. 2009

 

Trong một căn phòng ở mặt phố Hàng Nón, Hà Nội, 4. 2010

 

Một vụ va chạm của học sinh, gần Nhà Thờ Lớn, Hà Nội, 9. 2008

 

Trên Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, 5. 2009

  

Tập thể dục bên Hồ Gươm, Hà Nội, 7. 2008

 

Một sạp báo phố Dã Tượng, Hà Nội, 2. 2010

 

Khu tập thể cũ trên phố Hàng Điếu, Hà Nội, 9. 2009

Ý kiến - Thảo luận

22:20 Thursday,16.9.2010 Đăng bởi:  Minh
Hiếu ngày xưa chụp còn được...
...xem tiếp
22:20 Thursday,16.9.2010 Đăng bởi:  Minh
Hiếu ngày xưa chụp còn được... 
13:53 Friday,20.8.2010 Đăng bởi:  me
Bạn SonTT à! Bạn nói kiểu đó đã thấy bạn trình độ đến đâu rồi. Thế nào là làng xã, thế nào là quanh quẩn, nhiều khi cả đời nghệ sĩ chỉ nghiên cứu 1 chủ đề, quan trọng là tác phẩm có đẹp hay không. Tôi thiết nghĩ bạn còn DUDE MAN lắm. Ngồi nhà mà nghiên cứu lại đi, chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng.
...xem tiếp
13:53 Friday,20.8.2010 Đăng bởi:  me
Bạn SonTT à! Bạn nói kiểu đó đã thấy bạn trình độ đến đâu rồi. Thế nào là làng xã, thế nào là quanh quẩn, nhiều khi cả đời nghệ sĩ chỉ nghiên cứu 1 chủ đề, quan trọng là tác phẩm có đẹp hay không. Tôi thiết nghĩ bạn còn DUDE MAN lắm. Ngồi nhà mà nghiên cứu lại đi, chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả