Nghệ sĩ Việt Nam

16h30 ngày 22. 2: ĐIỆP KHÚC MÙ MÂY 21. 02. 12 - 4:36 pm

Trang Thanh Hiền

 

.

ĐIỆP KHÚC MÙ MÂY
Triển lãm tranh của họa sĩ Đặng Tin Tưởng

Khai mạc: 16h30 thứ Tư ngày 22. 2. 2012
Địa điểm: nhà Triển lãm 16 – Ngô Quyền, Hà Nội
Thời gian: 22.2 đến hết ngày 5. 3. 2012


Tôi đến chơi với ông vào một ngày lạnh giá nhất trong năm, sau bao nhiêu lần hẹn không thành. Nhưng không vì thế mà những câu chuyện giữa tôi và họa sĩ Đặng Tin Tưởng về nghệ thuật lại trở nên đứt quãng. Tôi vẫn hay bảo ông: “Chú vẽ và triển lãm liên tục như thế thì tụi thanh niên bọn cháu không theo kịp”. Ông bảo: “Thôi! Triển lãm nốt lần này rồi nghỉ!..”. Thế nhưng từ lúc ông nói vậy, đến triển lãm này đã là triển lãm thứ 3 sau đó… Tôi biết, ông vẽ, triển lãm, không vì danh, bởi đến tuổi ông và người như ông không cần đến những thứ hào nhoáng đó. Ông vẽ bởi niềm đam mê, bởi sợ thời gian vuột trôi và đôi mắt không còn nhìn được nữa.

Tôi nhớ có lần, lúc đang ở Sapa giữa mùa hè năm ngoái, ông gọi cho tôi, chỉ để khoe rằng ông đang hoàn thành bức tranh lớn lắm. Ông muốn được khắc họa toàn cảnh Sapa như ông đã từng vẽ về Hạ Long. Đấy cũng là ý tưởng được ông nuôi dưỡng từ nhiều năm nay, từ khi ông thuê hẳn một xưởng vẽ ở Sapa và sống chung với người dân tộc vài tháng mỗi năm. Đến năm nay ông bảo, giờ là thời điểm để ông thực hiện ước muốn đó, tức, đủ sâu trong cảm nhận về vùng đất này với ông, để bắt đầu.

Trích đoạn tranh Hùng Sơn đất Việt, acrylic trên toile, 171cm x 280cm, năm 2011 (theo lời tác giả, toàn bộ bức tranh đang được hoàn thiện, có kích thước 171 x 1.500cm)

Điều làm tôi thích thú với loạt tranh mới lần này của Đặng Tin Tưởng, có lẽ không phải là khuôn kích khổng lồ của những bức tranh thách thức sức vóc người họa sĩ cao niên mà là sự cảm nhận rất thú vị giữa cái trừu tượng được ông tạo ra vốn không dễ gì để đưa vào những bức tranh hiện thực. Chúng như một dấu nối giữa những tác phẩm trước đó về hoa, về thổ cẩm, mà nay là mây, là núi. Chúng trùng trùng, điệp điệp, giăng giăng giữa cái bao la trời đất. Những nhát cọ vung lên như thể ông đã tự mình hòa vào đó, mạnh mẽ mà cũng thư thả, nhẩn nha. Đối nghịch với cái phóng khoáng trừu tượng của thiên nhiên là bản làng được nhấn nhá chi tiết dưới chân dãy Hùng Lĩnh. Dáng nét cuộc sống, con người, như tạo nên một trật tự khác trong cái không gian vũ trụ rộng lớn đó, nó nhỏ nhoi, nhưng thanh bình, đầy nhạc điệu.

 

Người dẫn chương trình, 80 x 60cm, màu nước trên giấy dó, 2011

Rồi, không chỉ đơn thuần quan tâm đến sự đơn lẻ của từng bức tranh, ông cho tôi xem sơ đồ triển lãm mà ông dự định bày. Những vũ điệu, những chân dung được vẽ kỹ từng bức với ông như là những khắc họa sâu trong ý tưởng về toàn cảnh Sapa được nhấn riêng vào những góc nhỏ triển lãm. Một sự sắp đặt có chủ ý mà ông bảo, cái làm nên nhạc điệu của cuộc sống ở Sapa giữa mây núi vần vũ là những tiếng khèn, sáo, chiếc khăn, vành mũ. Họ sống thế bao đời nay, tạo nên điệp khúc yên bình chốn mù mây… Ngẫm thấy, không phải ngẫu nhiên họa sĩ Việt Nam lại mê vẽ về dân tộc thiểu số đến vậy. Chính hình sắc văn hóa đã làm nên nguồn cảm hứng cho những khám phá mới bên cạnh thiên nhiên hoang dã cuốn xuyến lòng người.

Trước khi ra về, tôi còn đùa ông rằng, ông đã mang hết cả mây mù Sapa về Hà Nội, nên năm nay thời tiết mới lạnh thế này. Ông cười không nói gì. Tôi chợt nghĩ, có rét thì mới thấu được sự ấm áp của tình người, nó như thể nụ cười của cô gái Dao hừng lên giữa muôn sắc mây trời chốn Hùng lĩnh.

Trang Thanh Hiền
2. 2012

Đôi bạn 2, 80 x 60cm, màu nước trên giấy dó, 2011.

Đôi bạn 1, 80 x 60cm, mực Tàu & màu nước trên giấy dó, 2011

 

*

Bài liên quan:

– 16h30 ngày 22. 2: ĐIỆP KHÚC MÙ MÂY
– Tâm vận động theo bút

Ý kiến - Thảo luận

15:04 Wednesday,22.2.2012 Đăng bởi:  admin
@N.V.Hung: Dĩ nhiên là Soi không đăng cmt của bạn lên rồi, vì những comment ấy vừa không có chút thông tin gì, chia sẻ gì về mặt nghề, chỉ toàn những lời lẽ hằn học vô căn cứ, chung chung, nghe cứ như là tâm huyết mà thực ra là bực tức cá nhân. Đã đến lúc Soi cũng phải cẩn thận, diễn đàn này không thể để những người không làm việc, bất đắc chí lợi dụng, nh
...xem tiếp
15:04 Wednesday,22.2.2012 Đăng bởi:  admin
@N.V.Hung: Dĩ nhiên là Soi không đăng cmt của bạn lên rồi, vì những comment ấy vừa không có chút thông tin gì, chia sẻ gì về mặt nghề, chỉ toàn những lời lẽ hằn học vô căn cứ, chung chung, nghe cứ như là tâm huyết mà thực ra là bực tức cá nhân. Đã đến lúc Soi cũng phải cẩn thận, diễn đàn này không thể để những người không làm việc, bất đắc chí lợi dụng, nhân danh dân chủ với lại tự do mà vào xả stress nữa. Hy vọng bạn không thuộc nhóm này :-). 
23:51 Tuesday,21.2.2012 Đăng bởi:  Mai Ninh
Chúc mừng chú Tin Tưởng. Còn làm việc là còn mừng rồi. Rất thích tranh của chú. Mong được xem nhiều tranh của chú vẽ nhiều dân tộc khác nhau trên đất nước này.
...xem tiếp
23:51 Tuesday,21.2.2012 Đăng bởi:  Mai Ninh
Chúc mừng chú Tin Tưởng. Còn làm việc là còn mừng rồi. Rất thích tranh của chú. Mong được xem nhiều tranh của chú vẽ nhiều dân tộc khác nhau trên đất nước này. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả