Ở Đâu - Làm Gì

Khai mạc NHÀ MẶT PHỐ:
Mưa lạnh vẫn đến đông 11. 03. 12 - 4:14 am

Bài và ảnh: B&G

 

.

 

NHÀ MẶT PHỐ
Triển lãm ảnh của Nguyễn Thế Sơn

Khai mạc: 18:00 thứ Năm ngày 8. 3. 2012
Từ 8. 3 đến 28. 3. 2012
Mở cửa hàng ngày từ 9:00 – 19:00
Giao lưu với nghệ sỹ: 18:00 thứ Hai, ngày 12. 3. 2012. Điều phối chương trình: họa sĩ Trần Hậu Yên Thế
Địa điểm: Viện Goethe, 56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội

 

Khoảng gần 18h, 8. 3. 2012, phòng triển lãm viện Goethe đã đông người. Thế mới biết lòng yêu nghệ thuật của người Hà Nội cao thế nào, vì thời tiết ở đây hôm nay rất tệ: trở lạnh và mưa phùn nhớp nháp.


Xuất hiện những khuôn mặt quen thuộc: bà Suzanne Lecht, giám đốc của Art Việt Nam ngày nào.


Họa sĩ Lê Huy Hoàng; anh rất chăm đi xem triển lãm của đồng nghiệp.


Mọi người tranh thủ lúc vắng đứng ngắm tác phẩm. Phòng triển lãm ở Việt Goethe thật sáng sủa, với trần cao, chiếu sáng tốt, không bị vàng chóe như nhiều nơi.


Họa sĩ Tuấn Anh chăm chú xem kĩ thuật cắt lớp lazer, tạo không gian 3D trong các tác phẩm của Thế Sơn. Triển lãm lần này của Thế Sơn có hai hình thức: in ảnh trên giấy, và mô hình cắt lớp nổi khối. Bà giám đốc Viện Goethe cho biết, “Nhà mặt phố” chính là một phần trong luận văn tốt nghiệp Cao học của Nguyễn Thế Sơn, chuyên nghành Nhiếp ảnh Nghệ thuật tại Học Viện Mỹ thuật Trung ương Bắc Kinh (còn kèm theo một luận văn gần 2 vạn từ tiếng Trung, đề tài nghiên cứu về: “Nhà mặt phố” – Phong cảnh nhân tạo của đô thị Việt nam trong thời kỳ chuyển đổi). Giáo sư hướng dẫn là nghệ sĩ Miao XiaoChun (Diệu Hiểu Xuân).


Hơn 18h một chút, triển lãm được khai mạc. Bà giám đốc Viện Goethe phát biểu: “ … Chúng tôi rất vui được biến dự án Nhà Mặt Phố của Nguyễn Thế Sơn thành hiện thực và lần đầu tiên giới thiệu các tác phẩm trong dự án này tới công chúng của thủ đô. Nguyễn Thế Sơn rất quan tâm và rất thích quan sát những bối cảnh không gian đô thị. Anh thường xuyên suy ngẫm một cách rất trừu tượng và đầy tính triết lý về những hiện tượng, những quá trình luôn luôn thay đổi cả về góc độ văn hóa cũng như góc độ xã hội…”.


Kế tới là bà Suzanne… Trước khi phát biểu, bà vui vẻ khoe mọi người chiếc váy do một người bạn Tây Ban Nha thiết kế, lấy cảm hứng từ tác phẩm trong triển lãm của Thế Sơn.


Bà Suzanne nói “…Tôi luôn luôn ấn tượng với Nguyễn Thế Sơn bởi vì anh không ngừng tìm tòi và mở rộng biên độ, giới hạn của kĩ thuật, công nghệ trong việc sáng tác nghệ thuật. Triển lãm “Nhà Mặt Phố” này cũng vậy, một lần nữa Nguyễn Thế Sơn cho chúng ta thấy sức sáng tạo của anh như thế nào…” Có lẽ sau khi Art Vietnam mất địa điểm, bà Suzanne, vì vẫn yêu nghệ thuật Việt Nam, đã chuyển hướng hoạt động: làm giám tuyển cho các chương trình triển lãm, còn phòng triển lãm thì thay đổi tùy theo nơi đặt hàng (tôi đoán vậy)?


Nguyễn Thế Sơn phát biểu. Anh gửi lời cảm ơn đến viện Goethe đã hết lòng giúp đỡ anh thực hiện dự án này. Anh cũng gửi lời đến đội cộng tác đã đi theo anh suốt gần hai năm nay: đó là họa sĩ Vũ Xuân Đông (bạn cùng lớp), họa sĩ Lê Đăng Ninh (ra trường 2012) và họa sĩ Phạm Trung Hưng (giám đốc Cty CMYK) – những người đã giúp anh rất nhiều trong công nghệ cắt lazer và dựng mô hình.


Phòng triển lãm đông, mọi người tập trung lắng nghe rất nghiêm túc.


Sau khai mạc, mọi người lan ra khắp phòng triển lãm để ngắm nhìn các tác phẩm. Trời mưa mà phòng triển lãm khá đông.


Sau khai mạc, mọi người tỏa ra xem tranh và bàn tán. Bà giám đốc Viện Goethe trò chuyện cùng bà Natasha (áo sọc) của salon Hàng Bông và ông Brian – chủ trang web chuyên về các sự kiện nghệ thuật Hanoi Grapevine.


Họa sĩ Đỗ Tuấn Anh trò chuyện rôm rả cùng vợ chồng họa sĩ Phạm Huy Thông.


Họa sĩ Trần Hậu Yên Thế (đeo ba lô) cũng đang say sưa nói chuyện với chị Hương, trước làm ở Viện Goethe, nay đã về Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản. Người đứng cạnh chị, nếu không lầm, là nhạc sĩ Kim Ngọc.


Khán giả chăm chú xem tác phẩm.


Karaoke Hoàng Gia (ảnh in trên giấy).


Ảnh viện áo cưới 2 và karaoke (in trên giấy).


Từ trái sang phải: Nâng cao vẻ đẹp hiện tại – Hãy mỉm cười nếu bạn là cầu thủ – Mùa hè là giấc mơ – Ảnh viện áo cưới 1. Chất liệu: nhiếp ảnh, phù điêu (kĩ thuật cắt lớp lazer).


Từ tái sang phải: Hệ thống đồng giá 150K – Vẻ đẹp thuần khiết – Cao hơn từ 5 đến 10 cm – Nha khoa Obama – Vua ảnh. Những dịch vụ mà đa phần là hướng đến chăm sóc “mặt tiền” của người Hà Nội, khi được đặt san sát nhau như một dãy nhà mặt phố, tạo nên một cảm giác khá là hài hước.


Từ trái sang phải: Khẳng định cá tính – Phong cách Châu Âu thực thụ – 100 năm vẫn phát triển – Chúng tôi tin vào dáng chứ không phải kích cỡ. Chất liệu: nhiếp ảnh, phù điêu (kĩ thuật cắt lớp lazer).


Đây, một bức chụp cận các bạn nhìn rõ kiểu cắt lớp hình. Rất công phu.

 

Triển lãm rất thú vị, các bạn nhớ ghé Viện Goethe xem nhé.

 

 

*

Bài liên quan:

– 8. 3: NHÀ MẶT PHỐ của Nguyễn Thế Sơn
– Khai mạc NHÀ MẶT PHỐ: Mưa lạnh vẫn đến đông

– Gia đình hạnh phúc, và “dàn nhạc không người” mọi lúc mọi nơi …

 

Ý kiến - Thảo luận

9:33 Monday,12.3.2012 Đăng bởi:  admin
Soi đã sửa lại một số thông tin do họa sĩ Nguyễn Thế Sơn gửi. Riêng thông tin về chị Suzanne, Nguyễn Thế Sơn cho biết như sau: "Chị Suzanne chỉ là người hâm mộ, yêu thích dự án (và là gallery đại diện cho nghệ sĩ) nên được Viện Goethe mời viết bài và phát biểu tại buổi khai mạc. Chị Suzanne không phải là giám tuyển cho dự án này. Đây là đề nghị và thỏa thuận
...xem tiếp
9:33 Monday,12.3.2012 Đăng bởi:  admin
Soi đã sửa lại một số thông tin do họa sĩ Nguyễn Thế Sơn gửi. Riêng thông tin về chị Suzanne, Nguyễn Thế Sơn cho biết như sau: "Chị Suzanne chỉ là người hâm mộ, yêu thích dự án (và là gallery đại diện cho nghệ sĩ) nên được Viện Goethe mời viết bài và phát biểu tại buổi khai mạc. Chị Suzanne không phải là giám tuyển cho dự án này. Đây là đề nghị và thỏa thuận hợp tác trực tiếp của Viện Goethe với nghệ sĩ, Viện Goethe không nhận bất kỳ đơn đặt hàng nào của gallery".

Cảm ơn họa sĩ Thế Sơn, nhưng vì suy đoán chị Suzanne là curator chỉ là suy đoán riêng của bài viết, vả lại trong bài cũng không nói là gallery đặt hàng cho Viện Goethe, nên Soi xin phép không sửa thông tin trong bài.

Thân mến, 
14:20 Sunday,11.3.2012 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn Cong nhan, Soi đã cập nhật lại thông tin bạn gửi.
...xem tiếp
14:20 Sunday,11.3.2012 Đăng bởi:  admin
Cảm ơn Cong nhan, Soi đã cập nhật lại thông tin bạn gửi. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Lời thầy dạy có khi cũng thiếu logic

Phó Đức Tùng - Nguyễn Đình Đăng - Nguyên Tánh

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả