Ở Đâu - Làm Gì

14. 4: Lê Võ Tuân “thức trắng và dọn dẹp” 12. 04. 12 - 8:42 am

Thông tin từ Cactus Contemporary Art

 

.

HÔM QUA THỨC TRẮNG, DỌN DẸP HÔM QUA!
Triển lãm tranh giá vẽ và installation art của Lê Võ Tuân sáng tác từ 2008 – 2011

Khai mac: 17h30 thứ Bảy ngày 14. 4. 2012
Từ 14. 4 đến 1. 5. 2012
Tại Cactus Contemporary Art (17/12 Nguyễn Huy Tưởng, P.6, Q. BT, TP.HCM)

 

Cactus Contemporary Art trân trọng giới thiệu triển lãm Hôm qua thức trắng, dọn dẹp hôm qua! của Lê Võ Tuân.

Triển lãm sẽ trưng bày tranh giá vẽ và installation art, bao gồm 27 tác phẩm được Lê Võ Tuân sáng tác từ 2008 – 2011.

Triển lãm được chia thành hai phần tác phẩm chính:

Phần 1: Chân dung những vết cắt – là những tác phẩm (tranh giá vẽ) thể hiện những chân dung, những nhân vật không cụ thể, những nhân vật chỉ là gợi ý cho những hình dung xa hơn… Các tác phẩm hội họa giá vẽ trong triển lãm này mang đến một cách nhìn, một suy nghĩ về những giá trị con người, vật chất… cũng như nghệ thuật của tác giả.

Tôi lựa chọn những tác phẩm chân dung được thực hiện từ năm 2008-2011. Chân dung những vết cắt là những quan điểm của tôi về cuộc sống, về con người. Chân dung, nó như một tấm biển hiệu để nhận diện, phân biệt từng cá thể khác nhau. Chân dung cũng là chiếc cầu nối, và ngụy trang hoàn hảo nhất trong môi trường sống…

Tôi muốn cắt, phân khúc những chân dung, những nhân vật trong tác phẩm của tôi, bởi theo tôi: không có một chân dung nào có thể toàn diện được cả. Và, mỗi chân dung được hình thành, chắc phải trải qua nhiều những thăng trầm của cuộc sống. Chân dung những vết cắt, cũng là cách chia nhỏ những câu chuyện, hay quá khứ để nhìn lại.

Những nhân vật đôi khi thân quen, đôi khi xa lạ, xuất hiện bởi những vết cắt, những hình hài vô tình, đang cố gắng xắp xếp trật tự. Đối diện với những bức chân dung này, bản thân tôi cũng chỉ có thể mường tượng về một sắc diện hoàn thiện.
Những bức chân dung, không có tên nhân vật cụ thể. Tôi đánh số cho từng tác phẩm, bởi những chân dung đó, nhân vật đó, tự nó đã phân biệt nhau rồi. (Lê Võ Tuân)”.

 

Phần 2: Hôm qua thức trắng, dọn dẹp hôm qua!

 

Hôm qua thức trắng, dọn dẹp hôm qua! Là tác phẩm installation art mới nhất của Lê Võ Tuân, được thể hiện với cấu trúc hình hộp như ngăn kéo hay tủ. Tác phẩm được thể hiện với một màu trắng chủ đạo, và trật tự. Những hình ảnh thân quen trong cuộc sống gắn liền với tác giả, những gương mặt chồng chất được phổng theo lối tạo hình (tính ngưỡng) dân gian gắn liền với nền văn minh lúa nước… tất cả được chồng chéo, và đan vào nhau – tác phẩm thể hiện một không gian riêng biệt của một cá thể riêng lẻ, nhưng nó mang nhiều dáng vẻ chung của bối cảnh đời sống con người.

Ở một góc độ khác, có thể tác giả muốn mang đến một tác phẩm nhiều thi vị và có tính tự sự, một ước muốn kiểm soát, làm chủ những tâm trạng mâu thuẫn, những niềm vui, nỗi buồn, những lo lắng bề bộn, hoang mang… của một đời sống riêng tư… (Lương Lưu Biên)”

Hôm qua thức trắng, dọn dẹp hôm qua! Khai mạc vào lúc 17h30 thứ 7 ngày 14. 4. 2012 tại 17/12 Nguyễn Huy Tưởng, phường 6, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Các tác phẩm sẽ được trưng bày tại Cactus Contemporary Art đến hết ngày 1. 5. 2012.

 

.

 

 

*

Bài liên quan:

– 14. 4: Lê Võ Tuân “thức trắng và dọn dẹp”
– Võ Tuân “thức trắng và dọn dẹp” ra sao?

 

 

Ý kiến - Thảo luận

10:53 Saturday,14.4.2012 Đăng bởi:  Gracekellyphan
Chúc triễn lãm thành công tốt đẹp
...xem tiếp
10:53 Saturday,14.4.2012 Đăng bởi:  Gracekellyphan
Chúc triễn lãm thành công tốt đẹp 
8:10 Friday,13.4.2012 Đăng bởi:  vanphong
oh, nghe hấp dẫn quá, chiều mình phải tranh thủ đến xem thôi thôi.
...xem tiếp
8:10 Friday,13.4.2012 Đăng bởi:  vanphong
oh, nghe hấp dẫn quá, chiều mình phải tranh thủ đến xem thôi thôi. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Gửi Zone9

Ngô Phương Thảo

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả