Nghệ sĩ Việt Nam

Võ Tuân “thức trắng và dọn dẹp” ra sao? 18. 04. 12 - 7:24 am

Bài & ảnh: Lê Nguyên

 

.

 

HÔM QUA THỨC TRẮNG, DỌN DẸP HÔM QUA!
Triển lãm tranh giá vẽ và installation art của Lê Võ Tuân sáng tác từ 2008 – 2011

Khai mạc: 17h30 thứ Bảy ngày 14. 4. 2012
Triển lãm từ 14. 4 đến 1. 5. 2012
Tại Cactus Contemporary Art – 17/12 Nguyễn Huy Tưởng, P.6, Q. BT, TP.HCM

 

Giữa phòng triển lãm là hàng dài 19 chiếc hộp kéo mở nắp, chứa nhiều vật dụng… Một vị khách đang xem statement, có bản tiếng Anh cho khách nước ngoài. Cuối statement, Võ Tuân còn ghi chú cẩn thận: “Sài Gòn, 3 giờ 26 phút, 11/12/2011”. Thức trắng mà :-)!

 

Trong hộp là những khuôn mặt bằng thạch cao (?), những đôi giày cũ…

 

… những lon, cọ, dụng cụ vẽ cũ kỹ… được phủ màu trắng toát.

 

Trên không treo lơ lửng những chiếc áo cũ cũng được phủ màu trắng… Một vị khách góp ý vui “: có thể Tuân “tiếc” chưa muốn bỏ đi những vật dụng cũ nên sắp xếp lại thành tác phẩm, cũng hay hay…”

 

Họa sĩ Hồ Văn Hưng (đeo máy chụp hình) và họa sĩ Thái Vĩnh Thành đến sớm.

 

Họa sĩ Phương Quốc Trí (áo khoác trắng) đang tiếp chuyện họa sĩ Nguyễn Chí Thanh (áo sậm).

 

Họa sĩ Đỗ Hoàng Tường (cầm ly rượu)

 

Họa sĩ Trần Kiến Quốc (áo đen) đang tiếp chuyện một vị khách. Họa sĩ Nguyễn Quang Vinh (áo hồng) đang xem tranh.

 

Nhân vật chính hôm nay, họa sĩ Lê Võ Tuân (áo khoác xám) chụp hình cùng em trai Lê Anh Cẩn

 

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Tuấn (bạn Lê Võ Tuân) và bạn gái làm dáng chụp ảnh.

 

Một bé trai rất xinh cũng đứng làm dáng chụp hình bên các bức tranh khổ lớn.

 

Trong khi đó, Ngô Lực đang chụp hình cho cô bạn đi cùng. Từ khi trả lại địa điểm ở Kha Vạn Cân (Thủ Đức, Tp.HCM), nhóm Khoan Cắt Bê Tông hoạt động di động, sẽ có thông tin địa điểm cụ thể cho bạn bè và khách khi có trình diễn.

 

Nhà thơ Bùi Chát (áo cam) và Thùy Duyên (cầm máy chụp hình)

 

Nhiều vị khách nước ngoài đèo cả em bé đến xem triển lãm.

 

Họa sĩ Nguyễn Tấn Cương trò chuyện cùng chị Quỳnh (chủ nhân Quỳnh gallery).

 

Họa sĩ Mộng Mỵ (cầm ly rượu)

 

Thích nhất là vừa được xem triển lãm, mọi người còn có thể vào phòng đọc sách, uống nước và trò chuyện. Họa sĩ trẻ Phạm Nguyễn Khoa đang đọc sách và họa sĩ Hồ Văn Hưng (áo đen) đang trò chuyện cùng bạn.

 

Xem triển lãm xong, nhiều vị khách ra sân hóng mát: họa sĩ Nguyễn Tấn Cương (áo trắng), họa sĩ Lương Lưu Biên (áo xanh), họa sĩ Bùi Đức Tạo (khoanh tay).

 

Mời các bạn xem qua một số tác phẩm trong triển lãm. Gallery không dán tên, chi tiết tác phẩm, khách có thể đọc thông tin trong quyển catalogue được chính Lê Võ Tuân thiết kế và dàn trang khá đẹp mặt và công phu. (Nhưng không biết sau ngày khai mạc, khách còn được tặng nữa không?). Các bức tranh giá vẽ bằng chất liệu acrylic trên canvas, có nhiều kích thước lớn nhỏ, được đánh số 1,2,3…

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

 

*

Bài liên quan:

– 14. 4: Lê Võ Tuân “thức trắng và dọn dẹp”
– Võ Tuân “thức trắng và dọn dẹp” ra sao?

Ý kiến - Thảo luận

3:23 Sunday,22.4.2012 Đăng bởi:  ĐEN TỐI
MẶT TRỜI NÓI:

Tôi nghĩ bạn nên học lại lịch sử mỹ thuật Việt Nam đi - lúc đó có thể bạn sẽ lập luận rằng: tranh Hàng Trống giống tranh Nguyễn Minh Thành, Tranh Nguyễn Minh Thành giống tranh Đông Hồ, Tranh Đông Hồ giống tranh Làng Sình, tranh Làng Sình giống tranh Làng Bún:-))…, Tranh Nguyễn Minh Thành giống tranh Thành Chương, Tranh Thành Chương giống Đặng Xuân Hòa, Đ
...xem tiếp
3:23 Sunday,22.4.2012 Đăng bởi:  ĐEN TỐI
MẶT TRỜI NÓI:

Tôi nghĩ bạn nên học lại lịch sử mỹ thuật Việt Nam đi - lúc đó có thể bạn sẽ lập luận rằng: tranh Hàng Trống giống tranh Nguyễn Minh Thành, Tranh Nguyễn Minh Thành giống tranh Đông Hồ, Tranh Đông Hồ giống tranh Làng Sình, tranh Làng Sình giống tranh Làng Bún:-))…, Tranh Nguyễn Minh Thành giống tranh Thành Chương, Tranh Thành Chương giống Đặng Xuân Hòa, Đặng Xuân Hòa giống Trần Trọng Vũ, Trần Trọng Vũ giống Lê Võ Tuân.

Suy ra LÊ VÕ TUÂN giống MẶT TRỜI hay nói cách khác chính là MẶT TRỜI.... lố quá ông bạn ơi. Toàn anh hào kiệt đất HÀ NỘI mà cuối cùng phải giống Lê Võ Tuân sao. 
22:39 Friday,20.4.2012 Đăng bởi:  Ngán Thị Ngẫm
Đọc comment của bạn Mạnh TH, mà không nhịn được cười, thật tiếc cho bạn, hay là bạn cứ comment theo kiểu vơ đũa cả nắm, ganh tị…như bạn AQ , Nguyễn Hoàng, có phải hơn không - chứ bạn không biết bạn đang nói gì, thì làm sao mà dạy bảo người khác.
Bạn xem nhé! Đầu tiên bạn nói:
“Phòng tranh của Tuân đây cũng như tư duy của Cactus, muốn chứng tỏ điều gì đ
...xem tiếp
22:39 Friday,20.4.2012 Đăng bởi:  Ngán Thị Ngẫm
Đọc comment của bạn Mạnh TH, mà không nhịn được cười, thật tiếc cho bạn, hay là bạn cứ comment theo kiểu vơ đũa cả nắm, ganh tị…như bạn AQ , Nguyễn Hoàng, có phải hơn không - chứ bạn không biết bạn đang nói gì, thì làm sao mà dạy bảo người khác.
Bạn xem nhé! Đầu tiên bạn nói:
“Phòng tranh của Tuân đây cũng như tư duy của Cactus, muốn chứng tỏ điều gì đó thật lớn, thật nghê gớm, dẫn đến gồng mình và đang bị cong oằn, hằn lên rất rõ khi lại có thêm một triển lãm mới! Rất tiếc nghệ thuật không phải như thế.” Bạn đưa ra dẫn chứng rồi khẳng định, nghệ thuật không phải như thế!?
Tiếp theo bạn lại dạy bảo tiếp:
“…Lúc đó sẽ mở đúng lối cho những hoạt động kinh doanh sáng suốt, nhất là kinh doang hàng cao cấp, cái gọi là nghệ thuật. Chúc mọi người thành công!” Bạn đưa ra dẫn dắt, rồi đã khẳng định cái gọi là nghệ thuật!?
Với cái kiểu tư duy khẳng định nghệ thuật là là là… một cách tùy tiện, câu dưới đá câu trên, câu trên là cố nội câu dưới - e rằng sẽ sinh ra thứ nghệ thuật dòng họ:-))
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Mỹ học vị quan hệ (phần 2)

Nicolas Bourriaud - Như Huy dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả