Khác

ECOCOM và thi vẽ tại làng 07. 05. 12 - 4:26 pm

Ảnh: Thạch Lan - Bài: Hằng Sao

ECOCOM là một dự án Dự án Phát triển Cộng đồng Sinh thái, mục đích là giúp cho người dân làng chài ý thức hơn về bảo vệ môi trường, mà ở làng chài An Bàng (Cẩm An, Hội An )thì cụ thể là: trồng cây xanh nhiều (thay vì chỉ đổ sân xi măng), giữ bờ biển sạch, tận dụng rác thải hữu cơ để làm phân xanh…, tóm lại là để có một làng chài bình yên và xinh đẹp. Sáng 6. 5. 2012, tại sân Trường mẫu giáo Cẩm An, lễ ra mắt “Tủ sách Cộng đồng ECOCOM” và cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi đã diễn ra, với sự phối hợp giữa ECOCOM với UBND phường Cẩm An. Chủ đề cuộc thi là “Nhà em ở cạnh biển”. Có 25 thí sinh đến từ trường Mầm non Cẩm An, trường Tiểu học Cẩm An và trường Trung học Cơ sở Phan Bội Châu.


7h sáng các em đã có mặt đủ. Ở làng chài, mới sớm ra đã rất nhiều nắng.


Tại sân trường Mần non Cẩm An, không một tiếng ồn, các em trật tự nghe chị Mai Sao của ECOCOM phổ biến lại nội quy của cuộc thi vẽ tranh: vẽ về làng chài em, về biển cạnh nhà em, về gia đình em, về em… Vẽ mấy tranh cũng được, sau hai tiếng là hết giờ.


Được phát một hộp chì sáp, quyển giấy vẽ A3, một chai nước khoáng…các em tự tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái nhất. Có 12 em chọn luôn sân trường Mẫu giáo.


Nhưng một số em khác lại chọn sang ngồi bên văn phòng ECOCOM, cách đó một căn. Bên này có khu vườn, nên chỗ vẽ có thể đơn giản là khoảng không đầu hồi của văn phòng dự án, cạnh dàn cây bằng tre vừa mới dựng…


… hay một mình dưới gốc cây bình bát, bên cỏ xanh mướt và hoa trang nở đỏ một góc nhìn…


Bé Đinh Khánh Duy – 5 tuổi từ trường Mầm non Cẩm An thì ngồi luôn trong văn phòng ECOCOM, cạnh Tủ sách Cộng đồng và…bạn Bông.


Bé Phi Vỹ chọn chỗ ngồi có chậu cây bát tiên và hoa hồng nở rực sau lưng


Hai bé khác chọn ngồi dưới bảng tin hoạt động của ECOCOM…


Trong lúc các phóng viên tác nghiệp…


Anh Lý Đình Kiệt – Giám đốc KOV Group (Cánh diều Việt Media Group) tham gia với tư cách là khách mời của chương trình nhưng không thể ngồi yên. Anh Kiệt từng chụp rất nhiều bức ảnh “trong veo” về các em học sinh đến đọc sách tại Văn phòng ECOCOM vào các buổi chiều.


Nội quy là người lớn không được gà bài, các quan sát viên, tình nguyện viên cũng chỉ được đứng xa xa.


Cả phụ huynh, bạn bè cũng chỉ được xem mình vẽ từ xa thế này…

 

Một số “chiến hữu” mất công chui hàng rào, vào đến nơi cũng chỉ đứng im lặng nhìn thôi…


Hoặc nếu đến rất sát thì chỉ để… tiếp nước

 

Sau hai tiếng thì nộp bài, có bé vẽ sớm, vẽ thêm một bức nữa, như bé Khánh Duy đây, là thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng lại vẽ nhanh nhất.


Hết giờ, ban tổ chức thu tranh về. Các tranh phải đề tên mình, tuổi mình, tên tranh cẩn thận. Ban giám khảo ngồi vào làm việc, thống nhất tiêu chí là cần chấm theo độ tuổi, không thể bắt bé 5 tuổi “đấu” với anh 13.


Tranh được treo lên giá để Ban giám khảo “xem xét”. Thành phần giám khảo, ngoài đại diện ECOCOM, hai thầy cô dạy vẽ và đại diện của địa phương, còn có hai người ở “làng cạnh” sang chơi là họa sĩ Huỳnh Lê Nhật Tấn (Đà Nẵng) và nhà văn Trần Nghi Hoàng (Hội An) – cũng là những người quen của ECOCOM cả.


Các thành viên BGK xem xét thật kỹ tác phẩm dự thi của các em. Ai cũng than là chấm rất khó, vì tranh các em vẽ rất xinh.


Trong lúc giám khảo chấm, bên trường Mẫu giáo, lễ giới thiệu tủ sách ECOCOM đã kết thúc. Đây là tủ sách quyên được từ nhiều nguồn, trước mắt còn ít, sau hy vọng sẽ thêm nhiều. Các giá tranh cũng bắt đầu được bưng sang đây và các bé lên thuyết minh về tranh mình vẽ. Sân trường rộng hơn 100m2 đã chật cứng chỗ ngồi. Rất nhiều khán giả phải ngồi trên hàng rào (và có một số bé ngay từ lúc còn chỗ cũng đã ngồi trên hàng rào. Bạn biết đấy, đó là vấn đề sở thích rồi).


Một số khác lại chọn đứng ngoài hàng rào nhìn vào chỉ đơn giản là vì nhút nhát, thí dụ như chị Tuyết – chủ một quán ăn ven biển, đồng thời là nhà tài trợ nước khoáng cho buổi lễ.


Đã có kết quả. Trưởng BGK – họa sỹ Huỳnh Lê Nhật Tấn – công bố các giải thưởng của cuộc thi. Tuy nhiên, có lẽ do ít theo dõi các cuộc thi hoa hậu, nên thay vì đọc từ giải khuyến khích ngược lên, anh Tấn lại đọc giải nhất trước. Không sao. Vẫn hồi hộp như thường, vì tranh thì có 32 bức, nhưng giải thì chỉ có 8 giải thôi mà.


Người nào được xướng tên thì bước lên bên trên. Có một giải nhất, hai giải nhì, hai giải ba và ba giải khuyến khích. Phần thưởng là cặp sách và vở học. Bất kỳ bạn nào dự thi cũng được hộp bút chì màu.


Giải nhất là bức “Ra Khơi” của bé Nguyễn Thị Minh Thư (trường mẫu giáo Cẩm An)


Phần thưởng “lớn” được trao cho “bé’, đến nỗi bé không ôm nổi cả phần thưởng lẫn cái bằng khen.


Xong lễ trao giải rồi, các bạn nhỏ được mời sang thăm Tủ sách Cộng đồng ECOCOM. Các em có thể đến đây đọc sách hàng ngày.


Ngồi trong nhà đọc cũng được, mà ra vườn đọc cũng được. Bạn nào đọc sách chán thì sẽ cùng các anh chị trong ECOCOM đi trồng cây. Vùng biển An Bàng có rất nhiều loại hoa dại mà đẹp, có thể nhân lên trồng trong vườn, dọc hàng rào. Sắp tới đây sẽ có nhiều hoạt động khác, để trẻ em làng chài vừa yêu biển hơn, nhưng cũng được gần hơn với các bạn thành phố.

Một số tranh trong cuộc thi:

Giải nhất: “Ra khơi” của Nguyễn Thị Minh Thư, 5 tuổi, trường Mẫu giáo Cẩm An


Giải nhì: “Làng chài lúc bình minh” của Đinh Phước Minh, 14 tuổi, trường THCS Phan Bội Châu


Giải nhì: “Biển quê em” của Nguyễn Trà Giang, 10 tuổi, trường Tiểu học Cẩm An


Giải ba: “Sáng bình minh” của Lê Nguyễn Anh Tú, 12 tuổi, trường THCS Phan Bội Châu


Giải ba: “Biển An Bàng quê em” của Hồ Thị Yến Nhi, 5 tuổi, trường Mẫu giáo Cẩm An


Giải khuyến khích: “Sinh hoạt hè ở biển” của Mai Thị Lê Quỳnh, 11 tuổi, trường THCS Phan Bội Châu


Giải khuyến khích: “Nhà em ở cạnh biển” của Trần Phương Tây, 10 tuổi, trường Tiểu học Cẩm An.


Giải khuyến khích: “Nhà em ở cạnh biển” của Nguyễn Hoàng Long, 8 tuổi, lớp 2C trường trường Tiểu học Cẩm An

 

“Nhà và biển” của Võ Thúy Nga, 13 tuổi, trường THCS Phan Bội Châu

 

“Nhà em ở cạnh biển” của Nguyễn Thị Thu Sương, lớp 4A, trường tiểu học Cẩm An


“Biển quê em” của Nguyễn Đoàn Thủy Tiên, lớp 7 trường THCS Phan Bội Châu


“Nhà em ở cạnh biển” của Trương Chí Vỹ, 11 tuổi, trường Tiểu học Cẩm An

Ý kiến - Thảo luận

10:54 Sunday,13.5.2012 Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng
@ Phó Đức Tùng & Các bạn quan tâm tới nhạc cổ điển,

Như đã hứa, tôi đã viết xong bài "Tiếng đàn của Ivo Pogorelich". Mời các bạn xem tại
http://nguyendinhdang.wordpress.com/
...xem tiếp
10:54 Sunday,13.5.2012 Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng
@ Phó Đức Tùng & Các bạn quan tâm tới nhạc cổ điển,

Như đã hứa, tôi đã viết xong bài "Tiếng đàn của Ivo Pogorelich". Mời các bạn xem tại
http://nguyendinhdang.wordpress.com/ 
9:27 Wednesday,9.5.2012 Đăng bởi:  Denis Guigon
It was really a great day and the children are really great.
Thank you.

Denis (laplagehoian.com)
...xem tiếp
9:27 Wednesday,9.5.2012 Đăng bởi:  Denis Guigon
It was really a great day and the children are really great.
Thank you.

Denis (laplagehoian.com) 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nói lại với Mỹ Ngọc

Người xem Hà Nội

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả