Khác

Nạn nhân mới nhất: Art-Athina đã bị hủy 11. 05. 12 - 1:03 pm

Hữu Khoa lược dịch

Art Athina hồi 2011

 

Thị trường nghệ thuật Hy Lạp, cũng giống như nền kinh tế của nước này, đang chao đảo. Nạn nhân mới đây là hội chợ nghệ thuật lớn nhất của Athens: Art-Athina. Bắt đầu từ 1993, và năm ngoái đã kéo được 58 nhà trưng bày quốc tế từ 9 nước đến tham gia, thế nhưng năm nay hội chợ đã phải hủy.

Art-Athina đang xem xét lại chiến lược,” giám đốc Alexandros Stanas nói với tờ Financial Times, “phải cân nhắc những dữ liệu gần nhất của nền kinh tế và của Hy Lạp nói chung.

Đúng ra, giữa tháng Năm này, hội chợ đã diễn ra, nay số phận (dài lâu) thế nào vẫn chưa biết, chỉ biết việc hủy hội chợ 2012 là một cú đấm mới toanh vào nền kinh tế nghệ thuật nước này – cái nền kinh tế hồi 2009 mới vừa hân hoan khi gallery Larry Gagosian đầy thế lực mở một chi nhánh ở Athens.

Một bài báo trên nhật báo TO BHMA đã nhận xét một cách u ám rằng Art-Athina suốt hai thập kỷ nay vẫn là một cái hàn thử biểu đáng tin cậy của thị trường nghệ thuật Hy Lạp. “Sau sụp đổ của nền kinh tế Hy Lạp, mắc gì mà không đến lượt nghệ thuật Hy Lạp chứ?” Vlassis Frissiras, một sưu tập gia và chủ nhân của bảo tàng Frissiras, đặt câu hỏi. “Sự sụp đổ của thị trường nghệ thuật là hệ quả tất yếu của sụp đổ văn hóa nước ta (Hy Lạp). Sưu tập nghệ thuật là một ngành kinh doanh xa xỉ, và sự suy sụp về mặt kinh tế đã làm cụt hứng mua tranh pháo của các nhà sưu tập. Nếu nhìn một vòng các gallery, bạn sẽ thấy chúng đã teo tóp cỡ nào. Nhiều gallery sắp đóng cửa hẳn.

Ileana Tounta, chủ nhân của Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Ileana Tounta thì đổ tội cho thị trường nghệ thuật Hy Lạp lâu nay quá tập trung vào thị trường nội địa, dựa dẫm quá nhiều vào các nhà sưu tập trong nước, không lo mà quảng bá nghệ sĩ với các nhà sưu tập nước ngoài. “Quá ít người bên ngoài Hy Lạp biết về nghệ thuật hiện đại và đương đại Hy Lạp, nên cũng khó mà quảng bá nghệ sĩ Hy Lạp ở nước ngoài,” Tounta nói.

Và Tounta bức xúc: “Nền nghệ thuật chúng ta không thể cứ cô lập thế này, trong khi cả quốc tế thì thế kia…” Nhưng thật rủi, đúng lúc nghệ thuật đương đại Hy Lạp cần nhất một cuộc quảng bá ra nước ngoài thì Art-Athina lại bị hủy. Việc đã khó, lại càng khó…

Bên trong Art Athina

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Dòng sông và đô thị

Phó Đức Tùng

Tản mạn chuyện tượng đài
và đài kỷ niệm

Bài & ảnh: Họa sĩ Đỗ Đức

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả