Kiến trúc

Dasha Zhukova nhờ Shigeru Ban làm một Garage Center tạm bằng giấy 11. 06. 12 - 6:59 am

Kelly Chan - Hoàng Lan dịch

Dasha Zhukova và kiến trúc sư Shigeru Ban

 

Năm 2008, khi Dasha Zhukova mở một trung tâm nghệ thuật đương đại trong một ga-ra xe buýt xây theo trường phái Tạo dựng (constructivism) ở Moscow, giới truyền thông thế giới thi nhau ca ngợi cô người yêu này của tỉ phú Nga Roman Abramovich vì cô đã có công lập nên một tụ điểm nghệ thuật đẳng cấp quốc tế sánh ngang với Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MOMA) ở New York.

Garage Bakhmetevsky thời còn bỏ hoang

Và khi đã thành Garage Center

Bộ sưu tập của François Pinault Foundation tại Garage Center trong một triển lãm đình đám hồi 2009.

 

Thế rồi mất một hồi dân tình mới nhận ra Garage Center (tên của trung tâm nghệ thuật này) không tồn tại ở đó được lâu. Năm ngoái, trạm Bakhmetevsky (tên của cái garage xe này) đã được dọn sạch những trang thiết bị của phòng trưng bày, và giờ đây cả khu nhà đang nằm đó, chờ một cơ sở nghệ thuật khác đến tiếp quản: Bảo tàng Do Thái về Khoan dung (Jewish Museum of Tolerance).

Nhưng Garage Center của bạn gái tỉ phú không đóng cửa lâu. Nó sẽ dời đến một địa điểm cố định khác, do OMA (Văn phòng Kiến trúc Trung tâm) thiết kế; nơi đây từng là địa điểm của nhà hàng Bốn Mùa nổi tiếng hồi những năm 60s, nằm ngay tại công viên Gorky của thành phố Moscow, nhưng giờ thì đã rất xuống cấp, gần như tốc hết mái với graffiti vẽ đầy trên tường.

Garage Center mới mà OMA hứa sẽ hoàn thành vào 2013, trên cơ sở nhà hàng Bốn Mùa cũ.

 

Trong lúc chờ đợi OMA sửa chữa nhà hàng Bốn Mùa này, Zhukova dự định sẽ dời gallery nghệ thuật lận đận của cô vào một cái lều ống tạm, làm bằng giấy, do kiến trúc sư Nhật Shigeru Ban thiết kế.

Chúng tôi ‘hơi bị’ vô gia cư lúc này,” Zhukova nói với AFP. “Nên chúng tôi nghĩ rằng một nhà lều (pavilion) tạm sẽ là một giải pháp hay.”

Đúng là thừa tiền: ở tạm thôi nhưng Zhukova đã nhờ đến Ban – người được phong là “ông vua của các kiến trúc tạm thời”. Ban từng xây dựng đủ thứ: từ chỗ trú nạn khi thiên tai, đến nhà thờ, đến những cửa hiệu giấy thời trang. Ông thường dùng các ống bằng giấy, kết hợp các thiết kế mang tính bền vững, ít xả thải, với phong cách tối giản thơ mộng của Nhật.

Nhà thờ bằng giấy của Ban

Nhà bằng giấy của Ban bên hồ Yamanaka

Nhà tạm sau thiên tai, bằng giấy

Nhà uống trà, cũng bằng giấy

 

Tháng Năm vừa qua, Zhukova vừa giới thiệu sơ đồ của kiến trúc tạm thời này (cũng trong công viên Gorky), gồm một cửa hàng, một quán ăn, và một nhà triển lãm có vách thép bên trong và bức tường cao 6 mét bên ngoài bằng toàn ống giấy. Những chiếc ống này vừa cách nhiệt vừa chống thấm được, bên trong vẫn sưởi được và bên ngoài vẫn chịu được mưa gió. Garage Center tạm thời này dự kiến sẽ mở cửa vào mùa thu 2012.

.

Garage Center tạm do Ban thiết kế

.

 

Đây chỉ là một kiến trúc tạm thời, nhưng tôi mong rằng nó sẽ trụ lâu hơn,” kiến trúc sư Ban giải thích với AFP. Thiết kế ống giấy của Ban thường có ý mô phỏng theo hình dáng và độ bền của chất liệu gạch cũng như chất liệu vữa truyền thống. Trong suốt sự nghiệp của mình, Ban luôn nỗ lực tìm hiểu lại ranh giới giữa vật liệu xây dựng lâu dài và vật liệu xâu dựng tạm thời. Nếu may mắn, ông sẽ đạt được một bước đột phá lớn ở Moscow.

Mời các bạn xem một số công trình bằng giấy khác của Ban:

Câu lạc bộ Golf Haesley Nine Bridges ở Hàn Quốc, bằng giấy, do Ban thiết kế.

Bên trong câu lạc bộ golf bằng giấy

Hermes Pavillion, cũng bằng giấy

Hermes Pavillion

Paper Dome ở Đài Loan

Centre Pompidou Metz do Ban thiết kế, bằng giấy

Centre Pompidou Metz, bên trong

Centre Pompidou Metz, sảnh chính

 

 

Ý kiến - Thảo luận

9:38 Monday,11.6.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Câu lạc bộ Golf Haesley Nine Bridges ở Hàn Quốc, bằng giấy, do Ban thiết kế..."

"...Bên trong câu lạc bộ golf bằng giấy..."

Ấy ấy, các thiết kế nầy sao i-chang cái đì-zai từng được xưng là có-1-chưa-có-2 của Quán-nước-Trung-Nguyên trước cửa Bộ-Ngoại-giao-TA ở Hà Nội hè ?

Té ngửa ghê gớm!
...xem tiếp
9:38 Monday,11.6.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Câu lạc bộ Golf Haesley Nine Bridges ở Hàn Quốc, bằng giấy, do Ban thiết kế..."

"...Bên trong câu lạc bộ golf bằng giấy..."

Ấy ấy, các thiết kế nầy sao i-chang cái đì-zai từng được xưng là có-1-chưa-có-2 của Quán-nước-Trung-Nguyên trước cửa Bộ-Ngoại-giao-TA ở Hà Nội hè ?

Té ngửa ghê gớm! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Phê bình: siêu nghệ thuật?

John Ryan Recabar – Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả