Nghệ sĩ thế giới

Triển lãm chỉ bày một tác phẩm duy nhất của Franz West 11. 06. 12 - 6:59 am

Phạm Phong dịch

“Gekröse” (2011) của West

 

NEW YORK, NY- Gagosian gallery tháng Sáu này giới thiệu duy nhất một tác phẩm điểu khắc của Franz West. Gekröse (2011) là một quái tượng vừa to vừa vui, vừa rất ấn tượng về kích thước, và rất bất ngờ với màu hồng tươi, lại cho cảm giác cử động sống động. Phức hợp những cuộn màu hồng này có thể uốn theo nhiều hình dạng khác nhau: thành một bộ ruột người phình to, hay thành một loài nhuyễn thể khổng lồ thời tiền sử. Gekröse là tượng ngoài trời lớn nhất của West từ trước tới nay.

West khởi đầu sự nghiệp vào giữa những năm 1960, tại Áo, khi một phong trào tại đây có tên là Actionism đang lên cao. Những tác phẩm ban đầu của West là một phản ứng với phong trào này – một phong trào mà trong đó các nghệ sĩ sẽ dấn thân bằng cách trưng bày/thể hiện hành vi cực đoan ở chốn công cộng, hoặc sự chịu đựng về mặt thể chất, nhằm làm lay chuyển sự thụ động của thế giới nghệ thuật.

Vào đầu những năm 1970s, West bắt đầu làm một loạt tượng nhỏ, cầm tay được, gọi là Adaptive (Có thể phóng tác), là những vật thể bằng thạch cao coi rất kỳ cục mà West chỉ coi là những tác phẩm hoàn tất một khi người xem có tương tác với chúng về mặt thể lý.

Một nhóm tượng Adaptives của West

 

Lấy ví dụ như “vật thế” dưới đây của Franz West, Lisa de Cohen với Adaptive, Vienna, thực hiện khoảng 1983, bằng gỗ, giấy bồi, sơn tường, có thể coi là một “tác phẩm hoàn thiện”, theo kiểu West định nghĩa, do có người tương tác.

.

 

Về nhiều phương diện, những tượng khổ lớn của West đơn giản chỉ là phiên bản to hơn của các Adaptives.

Mời các bạn xem một số tác phẩm của West:

.

 

.

 

Tác phẩm “Ausstellungsansicht” của West tại Autotheater

 

Sắp đặt của Franz West tại Fondation Beyeler, Riehen

 

Tác phẩm “EGO và ID” của West

 

*
Bài liên quan:

– Triển lãm chỉ bày một tác phẩm duy nhất của Franz West 
– Franz West đã ra đi! Mỹ thuật tuần này mất quá nhiều người tốt
  
– WHERE IS MY EIGHT? – West đã mất và W cũng mất

 

Ý kiến - Thảo luận

12:25 Monday,11.6.2012 Đăng bởi:  Trịnh Minh Tiến
He he đấy chỉ là điều anh Thông nghĩ thôi chứ chưa chắc :D Vì Việt Nam ít khi sinh ra được những bạn thế này chứ chưa muốn nói là không có he he
...xem tiếp
12:25 Monday,11.6.2012 Đăng bởi:  Trịnh Minh Tiến
He he đấy chỉ là điều anh Thông nghĩ thôi chứ chưa chắc :D Vì Việt Nam ít khi sinh ra được những bạn thế này chứ chưa muốn nói là không có he he 
7:33 Monday,11.6.2012 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Đồng chí này mà ở Việt Nam thì sẽ bị ném đá tơi bời, sẽ gặp vấn đề với kiểm duyệt, sẽ gặp vấn đề với vợ (vì ứ bán được tác phẩm), sẽ còn nhiều rắc rối...
...xem tiếp
7:33 Monday,11.6.2012 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Đồng chí này mà ở Việt Nam thì sẽ bị ném đá tơi bời, sẽ gặp vấn đề với kiểm duyệt, sẽ gặp vấn đề với vợ (vì ứ bán được tác phẩm), sẽ còn nhiều rắc rối... 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả