Gẫm & Bình

ĐỜI NAY: Mới nhất của 6 người 02. 07. 12 - 12:48 pm

Bài và ảnh: Tịch Ru

 

.

 

ĐỜI NAY
Triển lãm của 6 họa sĩ: Phạm Tuấn Tú, Lê Thị Minh Tâm, Lê Chí Hiếu, Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Khắc Chinh, Trịnh Minh Tiến

Khai mạc: 18g00 thứ Sáu 29. 6. 2012
Từ 29. 6 đến 14. 7. 2012
Tại Gallery Mai (Art Talk Cafe, tầng 3, số 12 Quán Sứ, Hà Nội)

Vào 14h30, thứ Bảy 30. 6. 2012 sẽ diễn ra buổi tọa đàm trao đổi nghệ thuật với các họa sĩ tham gia triển lãm tại Art Talk Cafe, tầng 2

 

Mùa hè, cứ tưởng là mùa mà các họa sĩ lười làm triển lãm. Thời tiết oi ả, cái nóng bức của Hà Nội khiến cho người ta chẳng mấy hứng thú với việc chui ra khỏi phòng máy lạnh, đi xem triển lãm. Nhưng…

5h30, tại Gallery Mai, đã có đông khán giả đến sớm để xem tác phẩm, trước khi triển lãm Đời Nay bắt đầu.

Triển lãm của 6 họa sĩ lần này đa dạng về phong cách, cũng là những cái tên quen thuộc trong giới mỹ thuật trẻ, bạn bè đến chung vui hẳn phải đông.

Đúng như dự đoán, phải có Phạm Huy Thông (áo đỏ), bên cạnh là tác giả Nguyễn Đức Hùng (áo trắng).

Hai điêu khắc gia Thái Nhật Minh (áo kẻ xanh) và Đào Châu Hải (áo đen) đang nói chuyện với họa sĩ Hoàng Duy Vàng (chủ tịch hội họa sĩ trẻ).

Họa sĩ Vũ Bạch Liên đi cùng con trai, đang bắt tay họa sĩ Lê Chí Hiếu.

Họa sĩ Lưu Tuyền (hôm nọ có triển lãm “Vỏ bọc của hiện thực”).

Họa sĩ Hoàng Tùng

Họa sĩ Phạm Quang Hiếu gần đây có triển lãm “Pháp giới”

Họa sĩ Hà Huy Mười đang chăm chú xem tranh.

Họa sĩ Lê Thiết Cương đang nói chuyện với điêu khắc gia Thái Nhật Minh.

Họa sĩ Trịnh Minh Tiến cùng gia đình.

Họa sĩ Lê Thị Minh Tâm (áo xanh).

Họa sĩ Doãn Hoàng Kiên đang nói chuyện với anh Hải, chồng chị Mai chủ gallery.

Cũng có các họa sĩ đàn anh, như họa sĩ Lý Trực Sơn.

Dĩ nhiên là phải có dịch giả Dương Tường, thân phụ của chị Mai chủ gallery.

Tranh treo dọc hai bên lối đi nhưng vẫn rất mỹ thuật, thoáng đãng.

Phòng ngoài thì đặc biệt đông. Có vẻ như người xem thích thú nhất với những tranh cực thực của Trịnh Minh Tiến.

Khai mạc đơn giản. Từ trái qua phải là các họa sĩ: Trịnh Minh Tiến, Lê Thị Minh Tâm, Lê Chí Hiếu, Phạm Tuấn Tú, Nguyễn Đức Hùng và Nguyễn Khắc Chinh. Họa sĩ Nguyễn Đức Hùng gửi lời cảm ơn đến Mai Gallery và hai họa sĩ Hoàng Duy Vàng, Vũ Tuấn Trung đã đóng góp tích cực cho việc tổ chức triển lãm này. Đây là những tác phẩm mới nhất, chưa công bố, là “những series có tư duy, tìm tòi mới nhất về 6 hướng đi của 6 người trong thời gian sắp tới”.

 

Nào, giờ chúng ta xem những bức mới nhất của các anh chị:

Nguyễn Đức Hùng – “Dòng thời gian mộng ảo”, 160 x 110cm

Nguyễn Đức Hùng – “Sống thành hiện thực”, 160 x 110cm

Nguyễn Đức Hùng – “Sự vận động của máy bay”, 160 x 110cm

Trịnh Minh Tiến – “Tĩnh vật, trà đá”, 51 x 57cm

Trịnh Minh Tiến – “Tự họa II”, 20 x 30cm

Trịnh Minh Tiến – “Góc nhìn xe & phố”, 70 x 107cm

Phạm Tuấn Tú – “Hàng lỗi: không có gì là không có gì”, 65 x 120cm

Phạm Tuấn Tú – “Hàng lỗi: một loài hoa”, 120 x 65cm

Phạm Tuấn Tú – “Hàng lỗi: Yêu quá Hà Nội ơi”, 120 x 65cm

Nguyễn Khắc Chinh – “Đi tìm khuôn mặt thật sự”, 120 x 160cm

Nguyễn Khắc Chinh – “Ma-nơ-canh II”, 80 x 110cm

Nguyễn Khắc Chinh – “Cuộc sống của Ma-nơ-canh”, 110 x 150cm

Lê Chí Hiếu – “Cao bồi trên bờ biển”, 130 x 100cm

Lê Chí Hiếu – “Những người thân bay lên”, 120 x 60cm

Lê Chí Hiếu – “Nhọ và tôi”, 70 x 90cm

Lê Thị Minh Tâm – “Hot girl I”, 150 x 100cm

Lê Thị Minh Tâm – “Hot girl III”, 150 x 100cm

Lê Thị Minh Tâm – “Hot girl IV”, 150 x 100cm

 

Triển lãm kéo dài từ ngày 29. 6 đến 14. 7. 2012. Các bạn nhớ ghé qua. Cà phê ở đây ngồi cũng rất mát, không sợ nóng đâu!

 

*

Bài liên quan:

– 29. 6: ĐỜI NAY tại Gallery Mai
– ĐỜI NAY: Mới nhất của 6 người

Ý kiến - Thảo luận

9:31 Saturday,4.8.2012 Đăng bởi:  Trịnh Minh Tiến
Triển lãm đã qua nên rất cám ơn nhà khai quật caothanhson ^^ đã PR miễn phí.
Vẫn biết việc xem tranh mỗi người có cách ứng xử riêng nhưng với những thông tin thông cáo báo chí trước đấy mong nếu quan tâm xin hãy tìm hiểu kĩ trước khi Mon men để Còm men ah! Thông tin tại đây ah!^^ : http://soi.com.vn/?p=77263
Còn về suy nghĩ cá nhân thì yêu ghét là việc riêng tư, Việc tran
...xem tiếp
9:31 Saturday,4.8.2012 Đăng bởi:  Trịnh Minh Tiến
Triển lãm đã qua nên rất cám ơn nhà khai quật caothanhson ^^ đã PR miễn phí.
Vẫn biết việc xem tranh mỗi người có cách ứng xử riêng nhưng với những thông tin thông cáo báo chí trước đấy mong nếu quan tâm xin hãy tìm hiểu kĩ trước khi Mon men để Còm men ah! Thông tin tại đây ah!^^ : http://soi.com.vn/?p=77263
Còn về suy nghĩ cá nhân thì yêu ghét là việc riêng tư, Việc tranh hay thưởng thức các loại hình nghệ thuật khác mà rộng hơn là hưởng thụ Văn hóa từ Âu Phi Mỹ Á Ấn...mà Hay mà Đẹp... Mà Ý nghĩa thì cũng nên thưởng thức nên hưởng thụ cái hoa thơm trái ngọt của họ.Cớ sao để những định kiến hẹp hòi làm lu mờ những giá trị kết tinh tuyệt vời đó của Nhân Loại...
Nghệ thuật không có chỗ dành cho sự hẹp hòi, định kiến và soi mói...Nếu không chỉ mãi là Ếch ngồi đáy giếng mà thôi!
Chúc mọi người ngày cuối tuần vui vẻ 
0:18 Saturday,4.8.2012 Đăng bởi:  cao thanh son
Trừ HS Tuấn Tú vs HS Hùng (tâm linh) còn lại cứ giống tranh Tàu (cái này đáng gét) tất nhiên cũng chưa thật sự tới tận đỉnh của "Đời nay" mong rằng HS Tú ko vẽ "Tiền" như Dân Tân dễ lộ động chạm CT, hay họa sĩ Hùng trau truốt trong mớ triết lý họ nhà Phật nữa. Hẹn ở TL Đời sau nhé.
...xem tiếp
0:18 Saturday,4.8.2012 Đăng bởi:  cao thanh son
Trừ HS Tuấn Tú vs HS Hùng (tâm linh) còn lại cứ giống tranh Tàu (cái này đáng gét) tất nhiên cũng chưa thật sự tới tận đỉnh của "Đời nay" mong rằng HS Tú ko vẽ "Tiền" như Dân Tân dễ lộ động chạm CT, hay họa sĩ Hùng trau truốt trong mớ triết lý họ nhà Phật nữa. Hẹn ở TL Đời sau nhé. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả