Khác

Tin mỹ thuật nhưng “phi nghệ thuật” 08. 07. 12 - 2:00 pm

Phạm Phong tổng hợp

Một phóng viên Pakistan ghi chép bên cạnh những đầu tượng Phật cổ bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Shakil Adil

ISLAMABAD – Hôm thứ Sáu, 6. 7. 2012, cảnh sát Pakistan vừa mới tóm được một số lượng lớn tượng Phật cổ mà bọn trộm đang định chuyển khỏi nước này để bán với giá hàng triệu đô cho thị trường đồ cổ quốc tế. Mớ tượng này được giấu trong một công-ten-nơ dài 6m ở một cảng phía nam thành phố Karachi, bị bắt khi đang cẩu lên xe tải để hướng về thủ đô Islamabad.

Cảnh sát Pakistan xem xét một tượng Phật cổ mới thu giữ được. Ảnh: Shakil Adil

Những tượng Phật cổ này, theo chuyên gia ước lượng, đã hơn 2.000 năm tuổi, được lấy trộm từ những điểm khai quật ở phía Bắc Pakistan – nơi ngày xưa vốn là một phần của Gandhara, kinh đô Phật giáo cổ trải dài khắp Pakistan và Afghanistan này nay. Kinh đô này thịnh vượng nhất hồi thế kỷ thứ năm.

2.

Cảnh sát trước bức tranh giả theoPablo Picasso. Ảnh chụp hôm 7. 7. 2012 tại Sevilla, Tây Ban Nha.

MADRID – Bộ nội vụ Tây Ban Nha mới cho biết, cảnh sát đã bắt được bốn người đang tìm cách bán một bức sơn dầu giả tranh Pablo Picasso với giá 1.5 triệu đô. Bức tranh này nhái theo bức “Đầu chàng thanh niên”, 1964, đi kèm là một tài liệu chứng thực cho bức tranh, có chữ kí của Paloma – một trong mấy bà con gái của họa sĩ, cũng là một chuyên gia về mỹ thuật Pháp rất nổi tiếng. Tài liệu này, chữ kí này dĩ nhiên cũng giả. Chủ hiện tại của bức tranh giả là một nhà chơi đồ cổ người Madrid rất nổi tiếng!

Các nhà điều tra đã nhờ các chuyên gia bảo tàng làm tư vấn chuyên môn. Họ xác định: bức tranh thật có hơi khác so với bức tranh giả, kèm theo bằng chứng thực với chữ ký của Maya Widmaier – con gái của Picasso với Marie-Thérèse, và là người con lớn tuổi nhất của họa sĩ hiện còn sống.

Bà Maya, con gái của Picasso

3.

LOS ANGELES – Sau bảy năm tranh cãi kiện tụng, cuối cùng tòa án California đã khẳng định, Quỹ Sưu tập Thyssen-Bornemisza của Madrid, Tây Ban Nha, là chủ nhân hợp pháp của bức sơn dầu “Đường Spain Saint-Honore, buổi chiều, ướt mưa” (Rue Saint-Honore, après-midi, effet de pluie, 1897) của Camille Pissarro.

Camille Pissarro, Rue Saint-Honore, après-midi, effet de pluie (1897)

Bức tranh này đầu tiên được Baron Hans-Heinrich Thyssen-Bornemisza mua năm 1976, sau đó, khi bộ sưu tập của Baron đến bày ở Tây Ban Nha, bức tranh này về tay Quỹ. Kể từ đó, tranh được mang đi triển lãm nhiều nơi; trong các catalogue, các nghiên cứu mỹ thuật về Pissarro đều có ghi rõ nguồn gốc…

Năm 2000, ông Claude Cassirer (nay đã qua đời) bỗng đòi Quỹ cho xin lại tranh. Quỹ xem xét lại toàn bộ tiểu sử tranh và sau đó đã lịch sự từ chối ông Cassirer. Quỹ còn cho ông Cassirer biết, vào năm 1958, bà nội ông đã giải quyết hoàn toàn các vấn đề liên quan giữa dòng họ Cassirer với bức tranh của Pissarro. Theo thỏa thuận năm ấy, sẽ không có chuyện đòi lại, xin lại đối tranh. Thậm chí Quỹ còn lục được một tài liệu, cho thấy chính ông Cassirer đã nhận một thỏa thuận chi trả quanh bức tranh.

Nhưng năm 2005, ông Cassirer vẫn kiện Quỹ. Mất 7 năm tốn công, tốn tiền, cuối cùng tòa quyết định tranh thuộc về Quỹ (đương nhiên). Không rõ sau vụ này, bức tranh sẽ tăng được bao nhiêu phần trăm giá?

Ý kiến - Thảo luận

15:53 Sunday,8.7.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Chủ hiện tại của bức TRANH GIẢ là một nhà chơi ĐỒ CỔ..."

Rõ khổ, chơi đồ cổ là phải xoành-điệu với lại am-tường cái anh-lịch-sử và chả lạ zì các biện pháp điều-nghiên vết tích zả.

Thế mà lại xài đồ-zả?

Hay bố-cháu cũng biết 10 mươi của zả (có khi lại được các chiên za thật con-cái-các-cụ thật, nhưng mà zan) nhưng đang lập mưu định úp 1
...xem tiếp
15:53 Sunday,8.7.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Chủ hiện tại của bức TRANH GIẢ là một nhà chơi ĐỒ CỔ..."

Rõ khổ, chơi đồ cổ là phải xoành-điệu với lại am-tường cái anh-lịch-sử và chả lạ zì các biện pháp điều-nghiên vết tích zả.

Thế mà lại xài đồ-zả?

Hay bố-cháu cũng biết 10 mươi của zả (có khi lại được các chiên za thật con-cái-các-cụ thật, nhưng mà zan) nhưng đang lập mưu định úp 1 sưu tập za non nghề lớ ngớ vào cửa hàng nhà bố-cháu?

Láu ghê gớm ! 
15:25 Sunday,8.7.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Các nhà điều tra đã nhờ các chuyên gia bảo tàng làm tư vấn chuyên môn. Họ xác định: bức tranh thật có hơi khác so với bức tranh giả, kèm theo bằng chứng thực với chữ ký của Maya Widmaier – con gái của Picasso với Marie-Thérèse, và là người con lớn tuổi nhất của họa sĩ hiện còn sống..."

Nhưng các nhà điều tra Tây có điều tra xem:

1. các chuyên za bảo tàng Tây
...xem tiếp
15:25 Sunday,8.7.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Các nhà điều tra đã nhờ các chuyên gia bảo tàng làm tư vấn chuyên môn. Họ xác định: bức tranh thật có hơi khác so với bức tranh giả, kèm theo bằng chứng thực với chữ ký của Maya Widmaier – con gái của Picasso với Marie-Thérèse, và là người con lớn tuổi nhất của họa sĩ hiện còn sống..."

Nhưng các nhà điều tra Tây có điều tra xem:

1. các chuyên za bảo tàng Tây
2. các con-cái-các-cụ họa sĩ Tây

có phải là "chuyên za" với lại là những người con có hiếu không a-zua với các Nhái-sư chuyên làm tranh-zả-đả-Bảo-tàng với lại hãm-hại-thanh-zanh-Bố không?

Chức ở làng Ta mà các đồng chí (zả thiết rằng liêm khiết) chuyên phá án mà lớ ngớ hỏi các chiên-za-zỏm với lại những-đứa-con-hư sẵn sàng nối-záo cho các Nhái-sĩ-đại-họa-sư thì...

Bỏ-xừ ghê gớm ! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Giá trị của nghệ thuật

Nguyễn Đình Đăng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả