Thị trường

Tranh Picasso và ông Tàu giấu mặt 09. 03. 11 - 10:03 pm

Từ Mark Brown - Hồ Như Mai dịch

 

Tác phẩm Nude, Green Leaves, and Bust (Khỏa thân, Lá Xanh và Tượng đầu) là họa phẩm đắt giá nhất trong lịch sử đấu giá. Ảnh: Andy Paradise/PA

Tác phẩm từng được bán cho một người mua (gốc Hoa) bí ẩn với giá 66 triệu bảng hồi năm ngoái được đồng ý đem ra trưng bày tại phòng Pablo Picasso mới của bảo tàng.

Đây là lần trưng bày nơi công cộng đầu tiên, tại Anh, của tác phẩm này.

Bảo tàng Tate Modern cho hay tác phẩm sẽ được trưng bày trong phòng Pablo Picaso mới tại đây, sau khi chủ nhân giấu mặt đồng ý cho mượn.

Giám đốc của Tate, Sir Nicholas Serota, hoan nghênh việc cho mượn này. Ông nói: “Đây là một tác phẩm xuất sắc của Picasso và tôi rất vui mừng rằng nhờ có sự hào phóng của chủ nhân mà lần đầu tiên chúng tôi mới đem tác phẩm đến được với công chúng.”

Serota cho biết những tác phẩm này đều được công nhận là “những thành tựu lớn nhất của Picasso trong giai đoạn giữa hai cuộc chiến.”

Nude, Green Leaves and Bust lập kỷ lục hồi tháng Năm năm ngoái khi bán được ở nhà Christie New York với giá 106.5 triệu đô (tức 66 triệu bảng Anh). Lần đổi chủ gần nhất của tác phẩm là vào năm 1951, lúc đó nó được bán với giá chỉ có 19.800 đô cho hai nhà sưu tầm ở Los Angeles là Sidney và Frances Brody. Trong thời gian đó hai vị này hầu như không bao giờ trưng bày tác phẩm, trừ lần duy nhất vào năm 1961, nhân dịp kỷ niệm 80 ngày sinh của Picasso.

Đây là một tác phẩm rất quan trọng. Được thực hiện chỉ trong vòng một ngày vào năm 1932, tác phẩm nằm trong chuỗi một loạt các tác phẩm vẽ tình yêu, “nàng thơ” và người tình của họa sĩ, Marie-Thérése Walter, khi ấy vị thành niên còn nghệ sĩ lúc đó đã trung niên và có vợ. Ông gặp cô lần đầu tiên vào năm 1927, khi Walter mới chỉ 17 tuổi. Picasso trông thấy cô bước ra khỏi bến tàu điện ngầm ở Paris và đến gần bắt chuyện. (Walter sau đó kể lại rằng nghệ sĩ đã đến nắm lấy tay cô và nói: “Tôi là Picasso! Em và tôi sẽ cùng nhau làm nên những chuyện lớn lao.”)

Marie-Thérèse với dáng hình ẻo lả vào thời kỳ đầu mới quen Picasso

Sau đó là mối tình đầy đam mê, kết thúc vào năm 1935 khi Picasso có người tình mới- Dora Maar.

Rõ ràng tác phẩm này quá quan trọng, tuy nhiên không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận sự mô tả tính phục tùng tình dục của người phụ nữ trong tác phẩm.

Chủ nhân mới của tác phẩm hiện giờ vẫn là bí mật, mặc dù chuyện tác phẩm được mang cho bảo tàng Tate mượn gợi ý một mối liên hệ với Anh quốc. Một trong số những người tham gia đấu giá, theo như New York Times, chính là chủ nhân người Nga của câu lạc bộ Chelsea, Roman Abramovich, tuy nhiên ông đã thua.

(Tuy nhiên, “chiêu” nói tiếng Anh giọng Hoa, mua giấu mặt qua điện thoại thì đã rõ là để thị trường phải nghĩ tới giới sưu tập Trung Hoa. Nay tiến thêm một bước, cho mượn tranh (nhưng vẫn giấu mặt) thì lại càng làm cho thị trường chú ý. Theo như dự đoán, năm 2011 này giới sưu tập Trung Hoa sẽ làm mưa làm gió, và đây có thể là những bước đầu tiên. Mọi việc sẽ là như thế nếu như chính trị Trung Quốc vẫn yên ổn, dĩ nhiên rồi – SS)

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả