Nghệ sĩ thế giới

Triển lãm lớn nhất của Boetti tại MoMA 23. 07. 12 - 8:45 am

Phạm Phong lược dịch

.

Từ 1. 7, tại MoMA đã diễn ra triển lãm lớn nhất tới nay tại Mỹ của Alighiero Boetti – một trong những họa sĩ nhiều ảnh hưởng nhất của Ý trong hai thế kỷ 20 và 21.

Triển lãm này có tên Game Plan (Kế hoạch trò chơi?), giới thiệu những tác phẩm đa chất liệu, tiêu biểu trong suốt sự nghiệp của thủ lĩnh trường phái Arte Povera (Nghệ thuật nghèo), gồm: tượng, tranh vải, ảnh, tranh cắt dán, tranh thêu bản đồ thế giới (loại hình mà ông nổi tiếng nhất, cũng là thứ ông bán đắt nhất, có bức vừa qua bán được 1.3 triệu USD).

Các tác phẩm mang tên Mappa của Boetti

 

Sinh năm 1940 tại Turin, Ý, Boetti là một trong những người dẫn đầu phong trào Arte Povera. Ông dùng những chất liệu khiêm tốn nhất một cách cực đoan, nhằm mang nghệ thuật ra khỏi những cấu trúc quyền lực thâm căn cố đế, đặc biệt là để thoát khỏi không gian thị trường vốn đe dọa tầm thường hóa sáng tạo nghệ thuật. Và không những dùng vật liệu khiêm tốn, phương pháp tạo tác phẩm cũng đơn sơ nốt.

Nhưng vào những năm 1970s, Boetti tách khỏi phong trào Arte Povera, tập trung mối quan tâm vào thế giới không-phương-Tây và những dự án mang tính ý niệm cao, xoay quanh ý tưởng “sinh đôi”. Thí dụ, trong tác phẩm chân dung đôi “I Gemelli” (cũng có bày trong triển lãm lần này), Boetti đã tạo ra một thứ trông có vẻ là chân dung của chính ông, khoác tay một người anh em sinh đôi (cũng là ông). Tính “sinh đôi” ám ảnh ông trong nhiều tác phẩm, nghệ sĩ thậm chí còn đổi tên mình thành “Alighiero e Boetti”, thường xuyên coi mình là một thực thể kép.

“I Gemelli”

 

Ngay khi bỏ Arte Povera, Boetti bắt đầu du lịch rất nhiều, đến những nơi xa xôi như Guatemala và Pakistan, thậm chí cả Afghanistan, nơi ông có hẳn một khách sạn, Hotel One. Sau khi chiến tranh nổ ra ở Afghanistan, nghệ sĩ chuyển hướng quan tâm sang vấn đề lãnh thổ, và điều này được ông thể hiện trong nhiều tác phẩm. Giai đoạn này, ông cũng thích khái niệm “hợp tác”, tức là không chỉ mời các bạn bè nghệ sĩ cũng hoàn tất từng phần của tác phẩm, ông còn gửi nhiều phần tranh vải lớn sang cho phụ nữ Afghanistan để họ hoàn tất.

Ngoài ra, địa lý, thời gian…, cũng là những ý niệm mà Boetti (lần lượt) quan tâm. Và ý niệm nào cũng được ông suy nghĩ sâu sắc, như một triết gia. Tác phẩm của ông hiện thuộc hàng đắt giá trên thế giới.

Legnetti Colorati


“Tôi tắm nắng ở Turin”


Aerei


Alternando da Uno A Cento e Viceversa


“Mọi thứ” (chi tiết)


.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả