Thị trường

Herbert Vogel, nhà sưu tập bằng
đồng lương khiêm tốn, đã qua đời 28. 07. 12 - 12:53 pm

M. Nha tổng hợp và dịch

Dorothy và Herbert Vogel

 

WASHINGTON – Chủ nhật vừa qua, 22. 7. 2012, Herbert Vogel, nhà sưu tập nghệ thuật nổi tiếng với hơn 5.000 tác phẩm tích cóp được chỉ bằng đồng lương khiêm tốn, đã qua đời trong một nhà dưỡng lão tại New York ở tuổi 89 vì bệnh già

Lâu nay, các tác phẩm từ bộ sưu tập của Vogel đã có mặt khắp các bảo tàng trên đất Mỹ.

Vogel nằm trong số những nhà sưu tập đầu tiên cổ súy cho nghệ thuật tối thiểu và nghệ thuật ý niệm, vào hồi những năm 1960s. Ông cưới bà Dorothy Faye Hoffman vào năm 1962 và “rủ rê” bà cùng tham gia vào thế giới nghệ thuật. Suốt 50 năm, họ dùng đồng lương nhỏ nhoi của nhân viên bưu điện (là ông) để mua tranh tượng, và dùng tiền lương thủ thư (của bà) để sống tằn tiện.

Chúng tôi đáng ra có thể dễ dàng thành triệu phú,” ông Vogel từng nói với báo chí. “Chúng tôi muốn là có thể bán đi các thứ, đến sống ở Nice mà tiền nong lại dư dả. Nhưng vợ chồng tôi không màng chuyện ấy.

Hai ông bà Vogel

 

Hai vợ chồng nhà Vogel cất bộ sưu tập nghệ thuật đương đại đẹp nhất của họ trong căn hộ nhỏ ở Manhattan. Họ có ba yêu cầu khi mua tác phẩm:

– không được đắt
– đủ nhỏ để mang lên xe điện ngầm hay chui lọt taxi
– vừa với căn hộ một phòng ngủ của hai người.

Cứ cần mẫn thế, cặp vợ chồng chim sẻ này đã nổi tiếng khắp giới mỹ thuật. Mỗi tuần họ dự khoảng 25 triển lãm, chăm chỉ đọc tạp chí mỹ thuật và giao du thân thiết với giới nghệ sĩ.

Trước khi ông Vogel mất hai ngày, bảo tàng nghệ thuật của trường Thiết kế Rhode Island đã tổ chức một triển lãm có tên: “Bộ sưu tập của Dorothy và Herbert Vogel: 50 tác phẩm tặng trường Rhode Island”.

Tác phẩm “Không đề” của Alan J. Shields, 1972 tại triển lãm.

 

Giám đốc National Gallery of Art là Earl Powell III, nói, ông sẽ nhớ mãi cặp mắt sắc sảo và óc hài hước tinh quái của Vogel. Đây là cơ sở được hai vợ chồng nhà sưu tầm tặng cho khá nhiều tác phẩm.

 

*

Bài liên quan:

– Herbert Vogel, nhà sưu tập bằng đồng lương khiêm tốn, đã qua đời 
– Nhà Vogels: Một bộ sưu tập đáng mơ ước. Một tình vợ chồng đáng mơ ước.

 

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả