Nghệ sĩ thế giới

Franz West đã ra đi!
Mỹ thuật tuần này mất quá nhiều người tốt 28. 07. 12 - 5:25 pm

M.Nha dịch

 

VIENNA – Thật là buồn khi đến lượt Quỹ Franz West, gallery Gagosian, galerie Meyer Kainer và galerie Eva Presenhuber cùng thông báo nghệ sĩ Franz West vừa qua đời, đêm 25. 7. 2012. Ông ra đi nhẹ nhàng tại Vienna, sau một thời gian bệnh nặng (ung thư gan).

Franz West là một trong những nghệ sĩ mới mẻ, tiến bộ nhất của thế hệ ông. Trong đời thường, ông là người đáng mến; trong nghề nghiệp, ông là người mang lại nhiều cảm hứng, cũng như có nhiều ảnh hưởng tới học trò và các nghệ sĩ cùng thời.

Cảm thức của West về điêu khắc, quan niệm của ông về sự dấn thân về mặt thể lý của chính người xem (trước tác phẩm), đã khiến chính ông trở thành một phần không thể thiếu của tác phẩm.

Một khách tham quan bảo tàng đang tương tác với tác phẩm Adaptive của Franz West

Tác phẩm của Franz West được triển lãm tại nhiều bảo tàng, galerie danh tiếng trên thế giới, cũng như được bày đi bày lại tại Documenta ở Kassel, Biennale Venice và các Biennale khác.

Năm 2011, Franz West được giải Sư tử Vàng tại Biennale di Venezia, ghi nhận thành tựu trọn đời.

Chùm tác phẩm “Nobody’s diary” (Nhật ký kẻ vô danh?)

Dù nổi tiếng như cồn, nhưng không như nhiều nghệ sĩ khác, Franz West vẫn còn nguyên tính hài hước, sự hào phóng, lòng tốt với đồng nghiệp, cũng như năng lượng tuy-mạnh-mẽ-mà-rất-lặng-lẽ của ông.

Bị bệnh nặng, ông vẫn vững vàng trong chịu đựng, vẫn nghĩ đến những dự án mới, vẫn làm các triển lãm. Trước khi mất vài ngày, ông vẫn còn làm tượng và soạn các catalogues.

Thế giới mất đi một nghệ sĩ lớn – người đã thay đổi cách nhìn nhận nghệ thuật và nhìn nhận chính bản thân. Giới họa sĩ, điêu khắc gia, nhà văn, nhạc sĩ quen biết Franz West – những người từng biết đến cá tính độc đáo và tốt bụng của ông, cũng như những người từng trực tiếp xem tượng ông, tương tác với chúng, sẽ mãi mãi không bao giờ quên ông.

Franz West

 

*
Bài liên quan:

– Triển lãm chỉ bày một tác phẩm duy nhất của Franz West 
– Franz West đã ra đi! Mỹ thuật tuần này mất quá nhiều người tốt
  
– WHERE IS MY EIGHT? – West đã mất và W cũng mất

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nghèo cũng phải cho Tèo đi học

Hieniemic - Tranh từ báo NLĐ

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả