Tin tức

Tin-ảnh: Mỗi nơi một chút, qua ảnh 22. 08. 12 - 10:26 am

Soi tổng hợp

RIO DE JANEIRO – Lá cờ Olympic vừa mới phất phơ ở London nay đã về đứng bên tượng Chúa Cứu thế ở Rio de Janeiro, hôm Chủ nhật, 19. 8. 2012. Vào 2016, Rio de Janeiro sẽ trở thành thành phố Nam Mỹ đầu tiên đăng cai Thế Vận Hội. Ảnh: Felipe Dana

 

ISTANBUL – Nhà thờ Chora ngày nay đã trở thành bảo tàng Kariye, lưu giữ bộ sưu tập đáng nể các bích họa và tranh khảm Byzantine. Bản thân nhà thờ là thí dụ còn lại đẹp nhất của kiến trúc Phục hưng thời Palaeologi và cách trang trí nhà thờ kiểu Byzantine. Công trình thế kỷ 14 này đóng tại Istanbul, phủ đầy những bức bích họa và tranh khảm. Ngày nay, khách tham quan vào đây có thể sống lại chút ít thời Phục hưng Byzantine, nghe giảng về truyền thống nghệ thuật của thời kỳ đó, cũng như những câu chuyện phía sau…

 

DOKDO – Khi cấp bách thì không ai dùng biểu tượng nữa, dùng chữ cho nhanh. Trong ảnh, bộ trưởng Bộ Nội vụ và Hành chính Công Hàn Quốc Maeng Hyung-Kyu (thứ tư từ trái sang) cùng các quan chức khác tham dự buổi lễ khánh thành tượng đài Dokdo trên đảo Dokdo (Độc Đảo của Hàn Quốc và Trúc Đảo Takeshima của Nhật Bản) hôm Chủ nhật, 19. 8. 2012. Căng thẳng giữa Nhật và Hàn tăng cao sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đến thăm đảo này hồi đầu tháng. Chữ Hàn trong hình có nghĩa: “Cộng hòa Korea”. Ảnh: Yonhap

 

VICKSBURG, MISS – Bức tượng cao gần 3m này chụp tại Công viên Quân đội Quốc gia Vicksburg, Mississippi, Mỹ, hôm 16. 8. 2012. Tượng để ghi công những người lính và công dân da đen đã chiến đấu cho sự tự do và bảo vệ Hoa Kỳ. Tượng diễn tả ba nhân vật: hai người lính Hoa Kỳ là hai lính bộ binh gốc Phi vùng Mississippi. Người thứ ba là một công nhân dân sự. Ảnh: Rogelio V. Solis

 

Trong bức ảnh chụp ngày 21. 8. 2012, nhà sưu tập kiêm học giả Chuk Hong Ming trưng ra tấm medal “Huân chương Trời xanh và Mặt trời Trắng” (Order of Blue Sky and White Sun) được trao cho lãnh đạo quân sự và chính trị thế kỷ 20 Tưởng Giới Thạch hồi năm 1930 và nay ước giá khoảng 387,000 – 645,000 USD, sẽ được đấu giá tại Spink & Son ở Hong Kong vào 24. 8. 2012. Ngay khi nghe nhà đấu giá thông báo, chính quyền Đài Loan cho biết Tưởng Giới Thạch hiện nằm trong lăng, trên ngực đeo chiếc mề đai này mà; vậy cái nào là thật? Nhưng ông Chuk Hong Ming nói cái mà Tưởng Giới Thạch đeo mới là giả, vì trước 1995, người ta thường làm thêm một bộ huân chương giả cho các nguyên thủ, tướng lĩnh đeo khi chôn.” Thật không biết thế nào. Ảnh: Philippe Lopez

 

Ý kiến - Thảo luận

15:44 Wednesday,22.8.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Lá cờ Olympic vừa mới phất phơ ở London nay đã về đứng bên tượng Chúa Cứu thế ở Rio de Janeiro..."

Zạ, tiếc quá, đội làng TA quắn vừa rùi chả được zải nào tại thành Luân-Đôn, vì có môn sở trường nào của quân TA được đưa vào zải để thi thố đâu.

Tới đây, nếu Ban tổ chức có các môn thi đấu:

VẮT-CỔ-CHÀY-RA-NƯỚC

hoặc

QUA-SÔNG-ĐẤM-CHÀ
...xem tiếp
15:44 Wednesday,22.8.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
"...Lá cờ Olympic vừa mới phất phơ ở London nay đã về đứng bên tượng Chúa Cứu thế ở Rio de Janeiro..."

Zạ, tiếc quá, đội làng TA quắn vừa rùi chả được zải nào tại thành Luân-Đôn, vì có môn sở trường nào của quân TA được đưa vào zải để thi thố đâu.

Tới đây, nếu Ban tổ chức có các môn thi đấu:

VẮT-CỔ-CHÀY-RA-NƯỚC

hoặc

QUA-SÔNG-ĐẤM-CHÀY-VÀO-SÓNG

thì hẳn quân TA chả tha làng nào.

"Tương lai thuộc về các vận động viên Vắt-cổ-chày và Đấm-chày"

ạ! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả