Kiến trúc

Tôi lại không thấy nam tính,
không thấy đẹp, chỉ thấy điệu 27. 08. 12 - 9:06 pm

Marcus

 

 

Bài giới thiệu nhà Svea 126 của Jimmy Schönning nói nhà này “đơn sắc, điệu đà, nhưng nam tính”, rồi là “tuyệt tác trong tiết kiệm không gian” với 38m2. Tôi đồng ý là với 38m2 mà vẫn điệu được như thế thì đáng phục, nhưng cảm giác đầu tiên nhìn vào là căn hộ này quá chật chội. Và nói thật nhé, đừng bảo tôi kỳ thị, trông căn hộ này hệt như nhà của một anh “gay”: điệu, nữ tính nhưng hay làm ra vẻ nam tính.

Xin nương theo bài gốc để nêu ý kiến cá nhân.

Tôi đồ rằng căn hộ trước khi sửa đã gọn gàng, “minh bạch” hơn. Những vách tường ngăn các không gian hoàn toàn có thể làm kệ hai mặt, không phải phá hết đi rồi lại ngăn cách bằng những tấm màn nhung như anh Jimmy đã làm.

 

Tính công năng theo tôi lại là thất bại lớn nhất của căn hộ này:

Lối vào: Ngay từ khi bước vào đã thấy rối cả mắt. Trên lối đi nhỏ xíu mà bày bao nhiêu thứ lăng quăng, chỉ thuần trang trí.

 

Cái tủ đứng ngay lối vào thật lỡ cỡ, to không ra to, bé không ra bé. Tôi không hiểu sao lại không làm to ra hẳn, ít nhất là chiếm hết nửa trên không gian ngay trên đầu chiếc xe đạp? Những cái giá trên trần gây cảm giác bừa bộn, gọi là trang trí cũng không phải. Đống nến trong lò sưởi cũng chỉ để làm điệu. Và cái ghế thì như một cái giường vô duyên ở chính giữa phòng. Trông phòng khách như một cái nhà kho dở.

 

Phòng ngủ: Hãy tưởng tượng trong một không gian bé tẹo mà thấy tới hai cái giường và tương tự giường! Tấm màn nhung đen treo trong phòng thật nặng nề, như phòng của một bà lão.

 

Cái bệnh của anh này là cố làm ra vẻ nam tính. Nam tính theo anh ấy là lộn xộn? Khắp nơi là túi nhỏ, túi to, mà cũng rất tính toán về màu sắc: không đen thì trắng…

 

Chỗ làm việc: quả là một không gian chật cứng, như thế Jimmy sẽ bị bó giò trong cái khoảng tí hin này? Sao anh ấy không nới rộng ra bằng cách bớt một cột kệ bên trái đi? Chuyển khu vực treo tranh thành kệ? Cái lọ bên tay phải đúng là làm cảnh, ngồi làm việc ở đây mà không để ý là đụng tay vào vỡ lọ, toi ngay.

 

Bếp: Khu này là “kinh” nhất: trên một cái bàn mà có đến ba loại chao đèn, khác nhau từ chất liệu tới hình dáng. Quanh một cái bàn mà có tới mấy loại ghế lộn xộn. Cái bình tưới treo trên trần thật là quá thể.

 

Nhà tắm: Có lẽ đây là khu vực đỡ nhất trong căn hộ này. Nhưng tấm màn nhung này, treo trong nhà tắm cho cảm giác ẩm ướt, nhớp nháp. Vì sao Jimmy lại chọn chất liệu bóng bảy này nhỉ?

 

Hãy nhìn khay vỏ ốc trang trí. Nhìn cái cây, và nhìn bình hoa giả nhỏ. Trong một nhà tắm của đàn ông mà sao lắm thứ búp bê thế?

 

Có lẽ cái vòi sen này là tôi thích nhất. Tuy rằng nó cũng ra một cái vẻ hầm hố cố tình.

 

Vẫn bệnh của Jimmy: một chỗ nhỏ mà chất chứa mấy loại chất liệu. Nếu tắt ánh nến đi để màu vàng không nổi bật thì bạn sẽ có một đống đồ lổn nhổn trên mặt kệ – những thứ tích bụi rất hiệu quả nếu làm ở nước ta.

 

 

Có thể thấy, Jimmy là một người thích làm đỏm, nhiều nữ tính. Căn nhà này mà nói là nam tính thì tôi không đồng ý chút nào.

 

May ra với góc này, nhưng lại giống như một khách sạn Bắc Âu lạnh lùng…

 

*

Bài liên quan:

– Trắng đen, nam tính, mà vẫn điệu! 
– Tôi lại không thấy nam tính, không thấy đẹp, chỉ thấy điệu

 

Ý kiến - Thảo luận

1:44 Monday,17.9.2012 Đăng bởi:  Hùng
Uầy. Em rất phục anh viết bài này. Anh nhận xét rất chuẩn, lý lẽ xác đáng. Phê bình kiến trúc đúng là cái còn thiếu đối vs sinh viên bọn em. Tuy nhiên em thấy anh chê nhiều quá mà khen thì không. Có nhiều chỗ đúng là dở nhưng hình như là có ảnh hưởng từ yêu cầu của chủ nhà. Như cái giường không ra giường, cái tủ đựng đồ linh tinh v.v...
Hi vọng em còn được đ
...xem tiếp
1:44 Monday,17.9.2012 Đăng bởi:  Hùng
Uầy. Em rất phục anh viết bài này. Anh nhận xét rất chuẩn, lý lẽ xác đáng. Phê bình kiến trúc đúng là cái còn thiếu đối vs sinh viên bọn em. Tuy nhiên em thấy anh chê nhiều quá mà khen thì không. Có nhiều chỗ đúng là dở nhưng hình như là có ảnh hưởng từ yêu cầu của chủ nhà. Như cái giường không ra giường, cái tủ đựng đồ linh tinh v.v...
Hi vọng em còn được đọc nhiều bài viết thú vị như thế này để nâng cao trình độ. :D 
22:21 Saturday,15.9.2012 Đăng bởi:  IQ ABC
"...đừng bảo tôi kỳ thị, trông căn hộ này hệt như nhà của một anh “gay”: điệu, nữ tính nhưng hay làm ra vẻ nam tính." Câu này là chuẩn nhất. :)
...xem tiếp
22:21 Saturday,15.9.2012 Đăng bởi:  IQ ABC
"...đừng bảo tôi kỳ thị, trông căn hộ này hệt như nhà của một anh “gay”: điệu, nữ tính nhưng hay làm ra vẻ nam tính." Câu này là chuẩn nhất. :) 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả