Thị trường

Giá tranh điên đảo của Julian Opie 21. 07. 10 - 12:41 pm

 Dưới đây là một số tác phẩm của Julian Opie đã bán ra trong đợt đấu giá tại nhà Christie hồi đầu tháng 7. 2010.

Sinh năm 1958, được coi là một trong những họa sĩ sáng giá của nghệ thuật đương đại Anh Quốc. Với thẩm mỹ của Soi, Soi chỉ thấy… ức, vì Soi thấy tranh của nhiều họa sĩ Việt Nam mình đẹp hơn, công phu cũng nhiều, không phải đồ họa kiểu này mà giá bán thì mãi vẫn thấp! 

Để xem tranh chi tiết, các bạn cứ bấm vào tên tranh (đã được tô đậm).

 

 

 

 

 

Sara Gets Undressed
Nhựa vinyl trên khung gỗ
239 x 137cm
Thực hiện năm 2003

Ước lượng ban đầu: $30.000 – $45.000
Giá bán được: $123. 000

 

 

 

 

 

 

 

Ellen, arts administrator
Nhựa vinyl trên khung gỗ
192 x 165.1cm
Thực hiện năm 1997

Ước lượng ban đầu: $38. 000 – $53.000
Giá bán: $70.000

 

 

 

 

 

 

 

Modern Tower 10
Nhựa vinyl trên gỗ sơn 
228 x 43.8 x 43.8cm
Thực hiện năm 2001

Ước lượng ban đầu: $22.500 – $30.000
Giá bán được: $20.500

 

 

 

 

 

 

 

 

21.7.2010 tới đây:

Watching Suzanne (back) No.9
Mực phun trên bảng acrylic
Kể cả khung: 832 x 565mm

Ước lượng: $3.000 – $5.000

 

*

Bài liên quan:

– Julian Opie: Cốt lõi của chân dung 
– Giá tranh điên đảo của Julian Opie 

 

Ý kiến - Thảo luận

13:25 Wednesday,21.7.2010 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Vâng Soi ơi. Tớ cũng thấy ức, dù rằng đã uống giảm đau bằng các liều mạnh, nào là "Concept là quyết định", nào là "Xem tranh họa sĩ thì phải xem bối cảnh nghệ thuật", nào là "cái tiên phong là cái quý giá", nhưng vẫn ức. Cái khác nhau giữa ngoại vi và trung tâm lớn thế đấy. Tớ và Soi chắc cũng giống mấy bác Thái Bình lên Hà Nội ăn bát phở gà 50 ngàn xong rồi lăn r
...xem tiếp
13:25 Wednesday,21.7.2010 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
Vâng Soi ơi. Tớ cũng thấy ức, dù rằng đã uống giảm đau bằng các liều mạnh, nào là "Concept là quyết định", nào là "Xem tranh họa sĩ thì phải xem bối cảnh nghệ thuật", nào là "cái tiên phong là cái quý giá", nhưng vẫn ức. Cái khác nhau giữa ngoại vi và trung tâm lớn thế đấy. Tớ và Soi chắc cũng giống mấy bác Thái Bình lên Hà Nội ăn bát phở gà 50 ngàn xong rồi lăn ra khóc ngất (Quê tớ phở vẫn chỉ 10ngàn thôi). Soi ngồi đấy mà ức tiếp giùm tớ nhé. Tớ phải tranh thủ đi học tiếng Anh thôi. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả