Điện ảnh

Frederick Wiseman nhận giải thành tựu sau những phim khó nuốt 08. 10. 12 - 8:51 am

Hoàng Lan tổng hợp

Nhà làm phim tài liệu kỳ cựu Frederick Wiseman (ảnh) vừa nhận giải thành tựu trọn đời từ tay L.A Film Critics, và ông cũng là nhà làm phim tài liệu đầu tiên ẵm giải thưởng này. Sinh năm 1930, Wiseman đã đạo diễn hơn 40 phim tài liệu với nhiều đề tài khác nhau. Phim của Wiseman thường rất dài, không có người dẫn chuyện lẫn phỏng vấn, nên một số phim rất… khó nuốt; nhưng quả thực là hiếm ai có con mắt quan sát kỹ lưỡng như Wiseman.

Bộ phim tài liệu làm nên tên tuổi Wiseman là Titicut Follies (1967), về hệ thống nhà giam dành cho các tù nhân bị bệnh tâm thần ở Bridgewater, Massachusetts, Mỹ. Wiseman lôi ra ánh sáng những vụ ngược đãi phạm nhân và hậu quả là bang Massachusetts từng bỏ nhiều công sức để ráng cấm cản không cho Wiseman trình chiếu phim này tại bang mình. Trong hình là một cảnh của Titicut Follies, một phim rất là đau đớn nếu bạn có đủ dũng cảm để lùng về và xem.

Nhưng góc máy của Wiseman cũng rất gợi cảm và thơ mộng, ông không chỉ làm những phim tài liệu về các đề tài khó xơi, mà còn rất thích quay các vũ công, nghệ sĩ múa. Ông thực hiện phim tài liệu Ballet vào năm 1995 và La Danse (ảnh) năm 2009.

Đây là hình ảnh từ bộ phim tài liệu mới nhất của Wiseman, tên “Crazy Horse“, về hộp đêm múa thoát y Crazy Horse ở Paris. Nghe đâu đây không phải là quán múa thoát y thông thường, các cô gái ở đây có học nhảy, có biên đạo, và biểu diễn những màn múa đẹp – tuy hở nhưng nghệ thuật. Đây là một trong số những phim tài liệu “ngắn” của Wiseman vì thời lượng “chỉ có” hơn 2 tiếng.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Lời thầy dạy có khi cũng thiếu logic

Phó Đức Tùng - Nguyễn Đình Đăng - Nguyên Tánh

Chất liệu và lòng tự trọng

Họa sĩ Nguyễn Đức Hòa

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả